cám ơn bác đã chụp hình củ loa nhưng theo cảm nhận của em thì củ loa không như em tưởng tượng.Thực sự là rất đơn giản nhưng phải công nhận là...cặp loa rất đẳng cấp :mrgreen:
Em có thắc mắc là tại sao 1 hãng danh tiếng như Tannoy mà lắp cái phân tần cẩu thả thế nhỉ ? Cố định tụ bằng keo nhiệt bao giờ. Em để ý thấy Tây họ làm đồ kỹ thuật rất cẩn thận về mặt kết cấu. Từ những thùng loa bookshelf bé tý loại rẻ tiền như S30 của Liên xô ngày trước họ cũng bắt ốc vít, chân, giá đỡ cho bộ phân tần rất cẩn thận.
Cái này kỹ sư của hãng tính toán hết rồi bác nhé. Làm thế thì DIYer mới có việc mà làm chớ. :mrgreen:
Đơn giản mà hay mới là khó bác ạ.Chứ tính toán nghiên cứu nhồi nhét 1 đống tụ,1 đống trở vào cái phân tần mà nghe không ra gì thì cái nào hơn cái nào hả bác?.Mình không làm được ra cái loa,thì cứ việc ngồi nghe thưởng thức âm nhạc thôi các bác ạ,
Lúc trước em cũng giải phẩu Kensington ra nhưng tiếc là không chụp hình trình các bác, cục nam châm của Kensington to hơn memory, dân dẫn vẫn là VDH. Các bác cứ hỏi các cụ DIY loa mới hiểu làm được một cặp loa đơn giản mà hay khó tới mức nào :mrgreen: :lol:
Em nghĩ các bác khoan buồn, VDH mà Tannoy đặt hàng cho mình chắc chắn phải khác VDH bán ở chợ chứ. Cũng như hầu hết các loại tube đời mới bây giờ đều made in China, CCCP nhưng khi lắp vào máy của mình để bán ra thị trường các hãng đều có những tiêu chuẩn đặt hàng riêng mà mua ở ngoài sẽ không thể bằng được. :wink: P/S -Cái này em đoán đại nha hổng trúng các bác đừng ...ném :lol: :mrgreen:
Chắc là hổng trúng........hehe......dây loa VDH của Tanoy chắc mua ở chợ Nhật Tảo...hehe. Cái này em cũng đoán đại thôi các bác đừng.... ném ........
Theo xxx ý em thì các loại tannoy điều cho ra 1 loai chất âm, vì em nghe gần hết cac loại, điểm khác là phòng nào thì loa náy, tại mình tưởng loại khác hay hơn, thực chất hay ít hơn tầm tiền nâng cấp, tóm lại em cũng đang dùng LGM hehe.. Bác nào hiểu ý em thì cho em cục bong gòn mau ạ, đá sắp bay vèo vèo đến rồi đấy! Thân
Bác Thanh JBL có lòng tốt, vén em Memory cho các bác xem, không mất tiền. Vậy mà có bác còn phê bình tròn/méo nữa. Chán thật
Cảm ơn bác Thành thật nhiều! Nhờ có những tấm ảnh của bác mà em an tâm đầu tư dây nhợ đúng cho cặp loa mới làm của em.
Không biết bác đùa hay bác thật chứ em đồng ý với cái câu cuối. Nhiều khi giá nó bằng 1 nhưng dân tình (kể cả bọn mắt xanh mũi lõ) cứ vống lên, vống lên chứ chưa chắc nó vượt quá 2 Em cũng là fan và đang sở hữu Tannoy đây nhưng nói thật ... Memory hả.....
Em đồng ý quan điểm trên. Phở bát đàn, phở nam ngư, phở lò đúc thì cũng đều là phở, nó phải là phở, có chăng tiền nhiều thì thịt nhiều, hành nhiều, tương ớt nhiều (ví dụ thế), nhưng có 500 k/bát phở bò kobe thì phở vẫn là phở ko thành bún được....
Người mới biết ăn phở phát biểu có khác. Đồng ý phở nào cũng là phở kg thể là bún được nhưng ăn phở phải biết chổ này nó ngon nó hơn chổ kia cái gì, để tìm cái phở thích hợp mà ăn chứ. Ăn phở mà cứ đi so bánh phở nhiều, thịt nhiều... Thì chỉ biết ăn cho no chứ đâu biết thưởng thức.
Sẵn đây cho em hỏi mấy bác 1 xí , có topic nào đã mỗ con JBL L65 ra chưa ạ !! em muốn xem bên trong ruột gan nó như thế nào ???? (ps : con ở nhà em , em thương nó quá nên ko dám chạm vào em nó , hehehe).
nhìn vậy thì đúng là lạ quá có gì đâu mà bán đắt vậy các bác có lẽ con memory HW của e còn đơn giản hơn chết :shock:
Cái này chắc là để chống hàng giả quá :lol: bắt bằng ốc vít thì khi mấy bác thợ mở ra độ điếc thì làm sao mà biết :?: còn keo dán mở ra là biết liền .