Em nghĩ sự thay đổi ( nếu có - do hiện tượng thắt cổ chai ở đoạn cầu chì - chỉ khi dùng cầu chỉ quá nhỏ so với yêu cầu ) thì sẽ dễ nhận biết trên đồ đèn hơn vì dòng tiêu thụ tĩnh trên ampli đèn rất lớn. Nhưng em lại thắc mắc : trong đầu CDP gấu luôn được thiết kế mạch nguồn hết sức cầu kỳ, hãng không tiếc tiền để trang bị những bộ ổn áp tầng tầng lớp lớp, mục tiêu của hãng là cho phép điện lưới dù có chập chờn , ngả nghiêng lên xuống tới vài chục % vẫn không được phép ảnh hưởng đến phần nguồn cấp cho máy, Đồ càng xịn thì chất lượng bộ nguồn càng tăng, càng ít bị ảnh hưởng khi điện lưới thay đổi , Vậy em phải suy luận ngược lại với các audiofile nhà ta đang nói rằng đồ càng xịn càng dễ nhận biết sự khác biệt khi thay đổi cầu chì . Các bác có thể nói, đồ xịn thì độ phân giải nó cao nên mới dễ nhận biết, nhưng mà muốn đạt được độ phân giải cao thì trước tiên bộ nguồn phải tốt, và giảm thiểu được ảnh hưởng của điện lưới . Vậy thì xem ra câu chuyện trở nên lòng vòng với cái cầu chì mất rồi .
Vâng , bác nói hoàn toàn đúng ạ ! Nhưng thực tế , mạch nguồn càng gấu , càng cầu kỳ , càng kỹ lưỡng.. thì khi thay sợi dây nguồn " khủng" lại nghe...càng sướng , thế mới ngại ! Hay là , kỹ thuật dù có phát triển đến đâu vẫn còn chừa...kẽ hở cho ông sản xuất phụ kiện còn đường sống nhỉ ?
Em cũng thắc mắc là trong đầu CDP gấu như bác Via đề cập, hãng đã bỏ quá trời tiền để thiết kế phần nguồn, mạch và nhiều thứ khác cho chất lượng tốt nhất thì cái cầu chì hãng cũng phải nghim cứu để đảm bảo cái đầu tư kia không bỏ công (nếu như cầu chì quả anh hưởng đển âm thanh như các bác đã đề cập) nên cái cầu chì kèm CD gấu chất lượng cũng phải tỉ lệ thuận với mấy thứ kia chứ nhỉ?!
Nhiều người không thích sài hàng default của hãng nên thay cầu chì để thay đổi chất âm theo ý thích của mình, cũng không thể nói là đồ original nó dở. Cái này cũng giống như mua xe máy về rồi dán keo, độ bô xe hay paint brush theo ý mình vậy... hihi
Có mấy bác đến nhà em chơi, em cũng thử test mù mấy bác ấy, không nói gì cả, bài nhạc test em cho nghe một lần, em chỉ cho mấy bác ấy để ý dùm em mấy chi tiết trong bài nhạc, sau đó chơi lại thì mấy bác ấy phát hiện ra liền điểm khác biệt. Mấy bác ấy hỏi em đã thay cái gì để âm thanh khác vậy, em cười và nói: em chẳng thay gì cả, chỉ đảo chiều cầu chì trong cái lọc điện cho cd thôi... :mrgreen: Mấy bác ấy ... :shock: Bác nào không tin thì ...đến nhà em test ... chỉ là trải nghiệm thực tế, sao mình không thử...đâu có mất tiền... :lol: Em trong một phút nông nỗi lỡ mua thì phải xài, mà càng xài thì càng thấy nó hay mới chít...nếu cứ nghĩ nó không có thay đổi thì đời nào dám mua mà thử... :lol:
Trong kinh thánh nói "Seeing is believing" còn trong audio thì "Listening is believing", em từng thấy hai "audiophile" đã có rất nhiều thay đổi theo thời gian, bây giờ em nhắc lại sao hồi đó nói không thay đổi hay không khác thì chỉ cười khì khì
Tại sao lại là cảm tính nhỉ, mình nghe bằng đôi tai thực tế của mình và bản thân mình thấy hay hơn thì mình phát biểu như vậy; nghe nhạc phải nhờ ông hàng xóm nghe giúp nữa thì ....
Ngày trc e có gần chục ông bạn đua nhau đi thay cầu chì chân vàng (khoảng 50-60 đô/c). Sau 1 thời gian gặp lại e liền phỏng vấn: vụ thay cầu chì thế nào?. e đều nhận dc câu trả lời: "vụ thay cầu chì hiểm thật". E hỏi: hiểm thế nào?. Các ông ý bảo cứ thay đi rồi biết. Cho đến tận bây h hệ thống của e nó hòm hòm tý e ngồi nghĩ lại câu chuyện cầu chì. Hôm sau e thay luôn 2 phát, 1 vào CD, 1 vào amp, bình tĩnh ngồi nghe và hiểu dc từ "hiểm" là ntn Kết luận: hệ thống chưa hòm hòm thì cầu chì chưa phải là nhu cầu trc mắt và ko cần quan tâm
Khoái nhà bác này vì từ trang 20 của topic này bác ý nhất định đòi thực nghiệm bằng được... và bây giờ là câu trả lời của bác chủ
Khổ thật, người ta đa số mắc bịnh che dấu cái dại của mình. Thằng đi trước dẫm phải xxx, cứ ngậm miệng chờ mấy thằng sau tiến lên cho có đồng chí
Và cũng khổ thật , người ta đa số mắc bịnh...lập đi lập lại cái dại của mình ! Mua thằng máy trước đã thay cầu chì rồi , mua thằng máy sau lại tiếp tục thay cầu chì nữa , cho đến thằng thứ n lần vẫn cứ một bịnh thay cầu chì ! :lol: Hay là bác habas cứ...dẫm thử một lần xem sao ???
Đến cặp dây loa vài ngàn nghe không khác gì dây điện thì ai bảo cầu chì xịn hay hơn là nói khoác. :mrgreen: Đầu thế kỷ trước kính viễn còn xa lạ với nhiều người VN. Một ông đồ áo the khăn xếp chỉnh tề đi thử kính. Lần lượt đeo hết các loại kính trong hàng mà vẫn phàn nàn không đọc được tờ báo. Chủ hàng lại xem rồi hỏi: -Tôi hỏi khí không phải, ông có biết chữ không mà toàn cầm báo ngược vậy? -Anh này hỏi lạ, tôi đã từng thi hương thi hội, đến thi đình thì mắt kém nên thôi mà lại hỏi biết chữ không. Thày đồ bực bội giả nhời. - Nhưng báo viết chữ Tây chứ không phải chữ Nho ông ơi. Muốn đọc báo thì ông phải chữ quốc ngữ đã. Lần này thì ông đồ nổi giận thực sự: -Anh nói như c... Tưởng mất tiền mua kính thì chữ gì cũng đọc được chứ lại phải đi học chữ Tây mới được đọc báo thì chẳng hóa tiền mua kính là vỏ hến à. Trước khi mua hay bàn chuyện cầu chì thì phải học nghe đã VNAV cũng có dạy nghe đới:http://vnav.vn/index.php?option=com_con ... Itemid=157 http://vnav.vn/index.php?option=com_con ... Itemid=157 http://vnav.vn/index.php?option=com_con ... Itemid=157 http://vnav.vn/index.php?option=com_con ... Itemid=157 http://vnav.vn/index.php?option=com_con ... Itemid=157 Cũng vừa biết cái này sáng nay, miềng đi học nghe lại đã để vào đây nói năng cho phải đạo hơn :mrgreen:
Thế ai dạy nghe vậy cụ CD? e tưởng nghe là bản năng chứ ấy nghe mà còn phải học hèn chi người Việt ta thừa thầy thiếu thợ :lol:
Guc chữ này cũng ra nè:CD VNAV Contest 2012 không được thì bắt đền ông Trần Mẫn. Tài liệu huwngs dẫn nghe thẩm âm trên VNAV rất nhiều, ý miềng chỉ là khi nghe đến đẳng cấp như mấy link đó thì sẽ phát biểu khác về cầu chì. Cái ta không nhìn thấy hoặc không nghe ra thì chưa thể khẳng định là nó không tồn tại và không có ai nghe ra. Nhóm Thientoan test mù thất bại là sự thực không thể chối bỏ nhưng đánh giá cuộc test đó thế nào còn do trình độ và góc nhìn của từng người. Nếu các bạn ấy nghe theo miềng góp ý là: 3 người test độc lập với nhau chứ không gộp vào 1 nhóm thì chỉ cần 1 mìnhThientoan do quen đồ sẽ chỉ đúng 4/6 lần ( cái này hoàn toàn có thể xảy ra) bất chấp kết quả của 2 người còn lại, ta vẫn có thể công bố: Ngay trên VNAV, ở TP HCM có 1 người nghe ra sự khác biệt của cầu chì đắt và rẻ. Đương nhiên ở Hà Nội và Hải Phòng cũng có thể có. và có thể không chỉ 1 người. Thú thực là vào tán dóc thôi chứ miềng cũng chả còn hứng thú tes tung gì nữa. Miềng bỏ tiền chơi cho miềng, miềng thấy hay là được. Chứng minh trước các vị làm gì khi mà có người nghĩ bọn miềng dẫm phải xxx. Thà cứ phản biện thoải mái như tay Via mới dễ làm sáng tỏ vấn đề chứ xúc phạm nhau thì miềng xin kiếu. Quảng cáo bán hàng ở đây miềng rất ghét, nhưng không biết lại phán bừa miềng cũng không ưa. Xem ra làm nguwoif biết đúng sai phải quấy cũng không đơn giản. Vâng VN ta giỏi nhất thế giới. http://www.vnav.vn/index.php?option=com ... Itemid=157 Thử lại 1 link xem.
Với người chưa biết thì đúng là SGK, còn vs người biết thì đọc thêm cũng không thừa. Em nghĩ thế.... :wink:
Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí, các cụ ta cũng dạy : " học ăn học nói, học gói học mở". Chả có gì là không cần học nếu đã quan tâm. Ngày nay, đàn ông khỏe manh, lấy được vợ đẹp mà không có technic chỉ cậy sức rồi ba xoa 2 đập nhảy tót lên thì mất vợ có ngày. :mrgreen: Tuy nhiên, bộ nhớ của con ngừoi không phải là cái thùng nước gạo có sức chứa vô biên để nhồi nhét thiếu chọn lọc. Ví dụ, lão Via đam mê DIY nên mặc dù không phải dân trong nghề nhưng kiến thức và kinh nghiệm về DIY rất đáng nể. Vì giành phần lớn thời gian DIY nên có thể kiến thức về âm thanh và âm nhạc không bằng kiến thức điện tử. Thientoan đam mê nghe nên nghe rất sâu và kỹ thì đương nhiên kiến thức điện tử không thể bằng khả năng nghe thẩm âm. Mỗi người một thế mạnh riêng nhưng nếu là người biết cư xử thì có quyền nghi ngờ, phản biện như cách lão Via đang làm nhưng không thể khăng khăng phủ nhận rồi dè bỉu người khác một cách vô lối. Ai cũng biết câu : Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cợt mà nghe. Chúng ta cũng không cần nghe thụ động như các cụ mà có thể dựa cột mà phản biện, qua đó mọi người cùng nâng cao trình độ. Gần đây 4rum có kiểu đã không biết nhưng lại nói bừa làm nản lòng những người muốn thực sự chia sẻ. Cái này chỉ làm thiệt hại cho chính những người chưa hiểu biết chứ người biết rồi vui thì chơi, cảm thấy không được tôn trọng đúng mức thì chả thèm chơi nữa cũng chả mất gì. Ấy là với những người không kiếm ăn gì trên này và cũng chẳng màng danh hão. Câu chuyện nhân tài như lá mùa thu, người nhiệt huyết đóng băng bầu máu nóng không có gì khó hiểu. Đúng là người Việt đang thừa thày thiếu thợ do cái tính cách không chuyên tâm học hành cho đến nơi đến chốn. Học chẳng ra học, làm chẳng ra làm, chơi cũng chẳng ra chơi. Chỗ nào cũng vật vờ ghé vào phán dăm câu ba điều vô thưởng vô phạt Nghe được sự khác biệt khi thay cầu chì có lẽ chỉ khoảng 1 đến 2% member trên này , hơn nữa,giá của nó không rẻ so với đa số anh em nên miềng chưa khuyên ai mua mà thường là can ngăn khi được hỏi ý kiến. Nhưng cũng không hài lòng với cách chơi trên này của 1 số vị.
Có người chỗ nào cũng vật vờ ghé vào phán dăm ba câu vậy mà o phải ai cũng hiểu hết vài ba câu phán đấy dù đọc cả buổi để phán ra nhiều câu. Cái chuyện cỏn con là khác hay và khác dở ngừoi ta mới bàn còn khác thì hơn con số 1, 2 rồi bàn làm gì. Học hành đến nơi đến chốn cũng đâu chịu làm thợ cứ đòi làm thầy cơ :lol: . Thôi cụ CD cứ tiếp đi ah, phán vài câu vô thưởng vô phạt mà làm nản lòng thầy CD thì chắc cũng là thầy rồi (e phe nghe cầu chì thấy khác nhé)