Thứ nhất/: người ta mua về nghe ở nhà mình theo cái tai của mình nên chả ai dại đến nhà ngừoi khác vì 1 câu thách đố làm trò cười. Thứ 2/ Chỉ có ông nào chưa tin mới có nhu cầu mời người khác đến chỉ bảo cho hoặc ông nào buôn cầu chì mới có nhu cầu chứng minh bằng test mù để bán hàng. Ong Thientoan, Thienma, Nong dân, Khoái nhạc có ông nào buôn cầu chì không? Ai chứng minh ông TuanCD đã từng bán dù chỉ 1 cái cầu chì đưa bằng chứng ra đây. Thứ 3/ Cá nhân miềng thấy cách đặt vấn đề và trình bày như trên, nhất là lại có tới 5 cái am. thì biết gia chủ chơi thế nào, giống 1 ông nào đó có 5, 7 bộ dàn, chả bộ nào ra hồn lại mua phải dây loa đểu mất mấy triệu nên không nghe ra cứ nói đén phụ kiện là lăn vào pháo thì miềng hồn vía lên mây, tâm trí đâu mà test :mrgreen: Mấy lời với mấy vị KT thế này: Thích thì trưng bằng và nơi cấp bằng ra đây xem chuyên môn có đúng ngành không để ta dễ nói chuyện chứ cái kiểu bác sĩ mắt khám ***spam, cho dù cũng là mắt nhưng mắt dọc nó khác mắt ngang nhiều lắm :mrgreen: thì chả giải quyết được gì . Không thể cậy tháo hàng ngàn cái cầu chì hoặc học hỏi trên này lắp được cái gì đó chỉ có mình nghe thấy hay rồi bày đặt kỹ thuật này nọ. Nếu đăt vấn đề như lão Via thì còn thấy vui và bổ ích chứ kiểu này thì dành thời gian để anh em người ta bàn chất âm của từng loại cầu chì, vị trí thay trong những trường hợp cụ thể ảnh hưởng ra sao. Đấy mới là mục đich của diễn đàn chứ không phải 3 cái trò cãi vã vô bổ. Thích tìm hiểu thì sợt Guc chữ hifi-tuning ra cả núi.
Bác đổi cho em cái máy đo dòng Ma-cô lấy cái máy xông họng bác nhé - đằng nào thì bác vs em cũng hem phải chiên da 2 cái món đó nên chả sợ thua thiệt :lol:
Hình như hôm nay bác Tuấn Ci đi cũng có tí Beer nên thức hơi khuya :mrgreen:. Giải pháp hay nhất là vứt phéng cái cầu chì đi tất lẽ dĩ........sẽ giải quyết mọi vấn đề, nghe âm thanh xong chứ ếch nghe cái cầu chì hehe thế là ngủ ngon bác ạ, lăn tăn làm gì nhiều cho nó chóng xuống lỗ Thân,
Em tìm hiểu vật liệu làm cái cầu chì này rồi : HiFi-Tuning announces the new Supreme³ Fuses. This new line of fuses is made of 99% Silver + 1% Gold, just like the Mundorf Supreme Caps Silver/Gold. Bàn luận xem ra củng gay gắt để bảo vệ quan điểm của nhau thôi. Ai có nhiều $ thì cứ dùng đi em chuồn.
Thầy CD coi trọng bằng cấp quá. Hèn chi VN vẫn thừa thầy thiếu thợ :lol: (cái này cụ nói chưa chính xác o phải ông nào có bằng cũng ngon đâu thầy ơi nếu thầy của o đó cùi bắp) e lượn nhé e chỉ nói vài câu vô bổ nhưng rất là bổ.
Sao cụ không tìm hiểu luôn mấy thằng chủ có phải gốc gác tầu HK chạy qua Anh khi HK trao trả lại cho Trung cộng ? Mà cũng lạ nhể, mấy hãng Nhật Sony, Technics, Marantz....chắc không biết sản xuất cầu chì hi-end ? ....to be continue...
Theo Bernd Ahne, chủ nhân của Hifi-Tuning, dòng cầu chì mới, Supreme Copper, sử dụng vật liệu đồng nguyên chất được đặt hàng từ hãng Cardas. Đây là loại đồng đặc biệt được Cardas xử lý nhiệt theo một công thức bí mật giúp giảm tối đa hiện tượng dòng Phu-cô (Eddy Current – xảy ra khi vật dẫn đặt trong môi trường có điện từ trường biến đổi) thường xuất hiện ở các điểm tiếp xúc gây nhiễu dòng, làm sai lệch âm thanh. Bên cạnh đó, với chất liệu đồng tinh khiết nổi tiếng của Cardas, cầu chì Supreme Copper giúp hệ thống tái tạo âm bass ấm và sâu hơn. http://songmoi.vn/nghe-nhin-the-gioi-hi ... eme-copper
Cá nhân em thì nếu "Điều kiện cho phép" em cũng nâng cấp cầu chì vì kiểu gì thì đẳng cấp nó cũng cao hơn :lol:
Trở lại vấn đề cột chì, em thấy nó có 2 dạng fast blow và slow blow, không biết 2 loại này khác nhau như thế nào? Nhờ các bác kỹ thuật giải thíc hộ ạ
Dạo này ít chém gió ngoài cafe nên không cần xông họng :mrgreen: . Thấy dân phi KT chả bao giờ nhảy vào pho-dum DIY ném đá trong khi cứ ở đâu nói đến thay phụ kiện nghe thế nào thì lại có mấy ông kiêu binh phủ Chúa xông vào này nọ. Biết về điện tử nhưng lại không có chuyên môn về vật liệu dẫn điện, về KLM thì bàn về cầu chì cũng như miềng nhầm lẫn giữa Phu-cô và Ma-cô thôi. Thế giới người ta tiến xa lắm trong khi ta cứ thích ngồi đây bắt bẻ nhau để rồi 1 con ốc vit, 1 con tụ chưa làm được.
Thế thì em phải tìm mua cặp dây loa cardas về cắt lấy lõi đồng làm cầu chì vậy. Một cặp dây tổng cộng được 10m mỗi lõi có mấy chục sợi lận nếu làm cầu chì có lẽ phải được 1 triệu cái. Tính ra giá thành chưa tới 20VNĐ/cái. Mà sao họ bán Supreme Copper đắt vậy ta?
Bác đề nghị như thế "lày" em nghĩ kô ổn :mrgreen: Hay bác mua mấy cái Hi Fi Tuning theo đúng trị số các Amp nhà bác rồi mời AE tới thẩm âm rồi chứng minh cho họ thấy là cầu chì xịn chẳng có gì mà gọi là HAY hơn cầu chì thường.... vậy mới SƯỚNG :lol:
Nếu lại bảo ông nào thấy nó hay tôi cho đấy. Thấy chưa, tôi cũng có mà không thèm dùng thì càng mang tính thuyết phục cao. :mrgreen:
Em chạy rà ổ cắm, dây điện bằng bàn ủi, bếp từ, ấm siêu tốc nghe củng tạm được nhưng chưa hay. Theo em thấy từ nhà đèn đến nhà em quá xa, dây điện nối qua bao nhiêu là sợi nên không ổn lắm. Giờ tính mua luôn cái máy phát điện mini xài riêng cho bộ giàn. Tính tới tính lui phân vân không biết máy chạy xăng hay chạy dầu. Máy chạy xăng bốc nhanh thì sợ cho tiếng quá nhanh đâm ra nghe nó mệt, chạy dầu thì sợ tiếng bass nó lạch bạch như máy công nông. Chạy bằng ắc qui chì nó nhiều sợ tiếng nó nặng không thoát. Định nâng cấp trước khi mua cầu chì Hi Fi Tuning mà nghĩ mãi chẳng có đầu ra. :lol:
Những cái thứ gì mà em kô ưng cái bụng, ưng cái tai ... là em cho giải tán hết :lol: thế mới....nhẹ người :mrgreen:
Theo em hiểu thì tác dụng chính của cầu chì Hifi-Tuning là như vậy, em không dám lạm bàn đến việc có hay không sự thay đổi của chất âm. Khi cầu chì được đấu vào máy vẫn phải qua 2 thanh kẹp song song bằng kim loại ở 2 đầu của cầu chì, vậy dòng phu-cô ảnh hưởng tới các thanh kẹp đó không ? Và kể cả trong trường hợp đấu tắt thì dòng phu-cô có ảnh hưởng gì xấu đến nguồn điện (thông qua dây dẫn ) hay không? Em không hiểu biết gì về điện đóm cả. Vậy có bác nào biết giải thích dùm em với, các bác chém nhẹ tay thôi nhé.
Câu hỏi của bác làm em tốn tiền điện thoại quá, xin phép bác lengkeng em hóng hớt một chút. Em vừa gọi điện hỏi thằng bạn em nó là chiên gia về lĩnh vực này giờ công tác tận ma rốc kiến thức cầu chì của em nó cũng dạy cho đấy, nó bảo bác chả biết gì sất cái dòng phuco nó bé tẹo nó chỉ dám bắt nạt cái dây cầu chì bé tẹo thôi chứ hai cái kẹp với mấy cái dây điện to như con bò ấy bố bảo nó cũng chả dám động đến nói gì đến ảnh hưởng :mrgreen:
Sau khi lăn quay ra sofa ôm bụng cười, ông tây mới phán như vầy.... nghe xong tui quê quá, chuồn luôn