Em dạo này hẻo quá xuống đời, ngược với người không dám ước mơ xe to xe bự, phân khối lớn.... chỉ mong các Bác góp ý tìm dùm chiếc xe gắn may gọn nhẹ ở VN như mấy chiếc Em sưu tầm như hình Em ráng tậu chiếc , cám ơn các Bác góp ý hay thấy ở đâu có xe máy nhẹ hú Em !!!!
Bây giờ kiếm chiếc chạy ngon lành làm gì ra, vấn đề của Em là nhẹ nhưng hoạt động tốt bền bỉ , Em cưởi nó chứ đừng bao giờ bắt nó cưởi Em... hic hic
Vẽ chuyện cụ cứ làm con xe đạp điện giống của các cháu đi học í. Vừa gon nhẹ, lúc nào phấn khởi tắt động cơ đi đạp tí cho khỏe cũng được
Oài, em sợ nhất mấy cái thằng xe đạp điện, Lao nhanh như gió nhưng chả có động tĩnh gì. Một lần em đang vi vu, chạy tà tà cho nó mát vừa ngắm phố phường vắng vẻ thì xảy ra chuyện với cái thằng "xe đạp điên nặng". Lỗi do em cũng chủ quan đường vắng người nên khi quặt quẹo không quan sát, vừa ướm rẽ trái một cái thì bỗng rầm, một thằng choai choai đèo một con ranh con đầu xanh đỏ mỏ làm cái rầm tông thẳng vào xe em. Ôi chân em nó đau điếng, chưa kịp hoàn hồn chửi nó (hay để nó chửi mình) nó đã phi mất rồi. Từ đó em có ác cảm với cái thằng "xe đạp điên nặng" này!
Ba beta với Simson cấm chạy rồi thì phải....mừ dể hư lắm, không bbiết cchiến yamaha DT 50 nhẹ k các cụ, có cchiến 67 này mod lại đđẹp ghê
Mấy bác đưa hình xe trên mạng đẹp quá! Em up cái thực tế xe gắn máy nhẹ đang sử dụng để tự hẻo. (Em quá hẻo xuống đời từ lâu rồi bác chủ topic à) :cry: Mặc dù bụi bám nhưng đổ xăng (tý nhớt) vào đạp 3m-5m là lạch tạch nổ ngay, ai đi cũng được, khi cần tập thể dục thì tắt máy đạp bằng chưn như xe đạp. Chỉ mỗi tội là tiếng máy to hơn tiếng còi :lol: (có lẽ còi vẫn còn dùng công nghê rờ le hít nhã gõ vào chuông như chuông cửa)
Đúng rồi, con này em thấy nhiều cụ đi phết, mới cóng, rổ rá giờ thế nào nhỉ các cụ? hình như có sx mới thì phải :?:
Gạ kụ Kinh để cho con 81, không thì kụ nghehinhs1 để cho con 82 đèo đồ audio cực tốt, tiết kiệm xăng... lại rất phong cách :mrgreen:
Không bbiết cchiến Yamaha DT 50 dạng này có nhẹ nhàng k các cụ, thứ này dể mua, Bộ nhún tốt nhưng k bbiết có nhẹ k ?
Vưỡn còn hơn la già vừa đèo vừa quăng người. Cứ nhòm mấy vết sẹo trên thân thể ngọc ngà của kụ là em lại thấy tức cái bọn SYM ghê gớm :lol: