Quận 1 ăn chơi, q4 kinh điển bác cứ túm bác Baohun00 nhé, kính! Em có thể tư vấn vài quán cà phê Phú Nhuận ạ.
Ngon nhất Sài Gòn là theo ý chủ quan của bác thôi ạ. Em ăn chỗ này duy nhất 1 lần không có ấn tượng gì Nếu miễn cưỡng bình chọn bún bò ngon nhất SG thì có thể là quán vỉa hè Lê Anh Xuân (hình như bây giờ dẹp rồi) Còn về lẩu cá kèo em thấy ăn hơi ... dã man :mrgreen: , cá sống bỏ vô nồi lẩu nó quậy ầm ầm thấy ghê quá
Phở Sài Gòn có chỗ Cư Xá 288 trên đường NKKN ăn nước khá thanh, có hành tây ăn tương đối ngon, mỗi tội đắt, tô nhỏ 50k, nhưng rất đông, ngồi từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bún bò Huế thì nhiều như quân Nguyên, khái niệm ngon nhất là kô thể. Còn chỗ hàn đầu jack của dây tín hiệu, dây nguồn thì theo em kô đâu đẹp bằng 97 Trương Định ạ, có cà phê đen đá free.
Nếu sử dụng dịch vụ của shop thì được free, hay là cả hai lần em kô có tiền lẻ mà toàn được mời hoặc chỉ còn tờ 500k :?: :shock:
em ở khu vực này từ lúc mới đẻ đến giờ. em chưa hình dung ra cái quán bác nói. về thức ăn, bác nên đưa cháu dùng 1 số món khá phổ biến ở SG như: Lẫu Dê Bàu Sen đường Nguyễn Trãi, Bún thịt nướng, cơm tấm sườn bì chả, Phở Lệ Nguyễn Trãi hoặc phở Hòa Pasteur. thử xem phở nam khác với bắc thế nào cũng là 1 trải nghiệm. nếu bác thích " tất cả trong một " thì bác ghé quán Ngon, gần với tiệm CD shop. trong ấy bán món ăn đặc trưng 3 miền. rất đông khách du lịch từ tây, tàu, mỹ, ấn... bác nên đưa cháu đi xem ca nhạc tại Câu lạc bộ Lan Anh khá vui nhộn cuối tuần. nếu cháu thích kịch thì SG có nhiều điểm lắm. kịch trong nam khác với ngoài bắc nhiều. nên xem 1 lần nếu có thể. tham quan bến Nhà Rồng tối khá thú vị. tuy nhiên chổ này giá cao, thức ăn dỡ và khỏi hành khá muộn. tầm 9 giờ tàu chạy và kết thúc sau 10 giờ. thỉnh thoảng bạn bè từ nước ngoài về SG chơi, em cũng hay dắt họ đi ăn tối trên tàu. nếu bác thích sang trọng, mời bác đi ăn búp phê nướng Sumo BBQ tại góc ngã tư Nguyễn ĐÌnh CHiểu- Hai Bà Trưng. giá 280k/ person. trẻ em < 1.4m chỉ có 30% thì phải. khu vực mua sắm, tham quan, cà phê loanh quanh công viên trước dinh Thống Nhất- Diamond Plaza- nhà thờ Đức Bà, khá nhộn nhịp buổi tối. không quên đưa cháu đi ăn khuya. đây cũng được xem là nét văn hóa khá lâu của Sài thành dành cho dân du lịch. khu tương tự Cấm Chỉ- 1 cách nhớ về HN, chuyên bán miến và lòng gà tọa lạc tại trung tâm luôn bác nhé. Công viên thì Đầm Sen và Suối Tiên là tạm được. tại đây có thể cho cháu chơi nhiều trò chơi, tham quan công viên băng, đi tàu trên cao, đạp vịt, chơi trò cảm giác mạnh... có thể có nhạc, kịch thiếu nhi cuối tuần. ...
em quên giới thiệu 1 chổ khá thú vị. vào chổ này bác được nghe nhạc miễn phí, uống cà phê free trong không gian máy lạnh chạy phà phà. nếu ghé buổi chiều tầm 3g30 đến 4 giờ sẽ có món đậu hũ đường không mất tiền. đôi khi bác còn được quà mang về như tụ dầu, chân đèn.... chổ ấy có địa chỉ 45 bis Nguyễn Phi Khanh. còn chổ lão YS thì em chưa bao giờ thấy free bất cứ món gì kể cả cà phê :lol:
Bác ghé Sài Gòn mà không thử cafe vào đúng giờ chánh ngọ tại quán Chém Gió Vô Đối ( hay còn gọi là Nhạc Tình Cốc ) thì bác đã bỏ lỡ mất một nữa chuyến du hí tại đất Sài Thành này :mrgreen: :lol:. Thông tin ở đây ngang ngữa với hệ thống Google p/s: trẻ em trên tuổi vị thành niên khi ra đây đề nghị phải có người lớn đi kèm không hỏng hết :mrgreen:
Vào SG em nhớ nhất là ... ẩm thực Lẩu cá kèo thì Bà huyện Thanh Quan, ngon nhất (theo khẩu vị em) là ở đó, nước chấm tuyệt vời, dân dã, giá thật tốt. Lẩu cá kèo Sư Thiện Chiếu thì em ghé một lần, đúng hôm cháy nổ bình gas, dân tình nháo nhào chạy, chú nấu bếp ngất tại chỗ, may mà lúc sau tỉnh lại được. Võ Văn Tần thì ăn cơm gà Thượng Hải, có món bánh tráng phơi sương gì đó cũng thật lạ miệng phở SG thì em khoái nhất phố Lê Lai (Phở Thái Sơn) nấu với hương vị Bắc nhưng ăn theo kiểu miền Nam (có kèm nhiều loại rau) Em cũng vừa vào đến SG tối nay, thời tiết SG về đêm còn dễ chịu hơn cả HN giờ này, mát mẻ, khô ráo. Nhưng kẹt xe thì vẫn là "đặc sản" của thành phố này.
Bác BJ đi cố thêm chút nữa để thưởng thức phở Hùng nhé Phở SG dù có hương vị na ná như phở Bắc nhưng em nghĩ cũng rất khác lạ & đáng để ăn thử . Quán bánh tráng bác BJ ăn ở Võ Văn Tần là bánh tráng Hoàng Ty nổi tiếng SG . Nói chung đồ ăn trong này đa dạng và phong phú nhưng không phải ai cũng hợp khẩu vị...nhất là thực khách khó tính miền Bắc Ốc đêm SG cũng là món ăn mà du khách phương xa cần...ăn thử cho biết :lol: Nhưng tham quan trong SG thì cũng đừng bỏ qua Dinh Độc Lập & Bảo Tàng Chiến Tranh .
Vụ này là do ăn ở sao nè :lol: Chứ em tới là được cafe, ngoài ra còn được thượng tầng phê nhạc :mrgreen:
Kụ nào thích ăn cơm Bắc thì ghé quán Hương gì đó .... trên đường Lý Tự Trọng gần tới ngả tư Hai Bà Trưng đối diện trường Trần Đại Nghĩa. Giá hơi cao tí :mrgreen: Cơm gà vào khu Chơ Lớn ăn ngon hơn chổ ngả tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo. Bánh tráng phơi sương ăn ngoài Lý Thái Tổ sạch sẽ hơn chứ ở VVT thịt heo hay bị hôi long, mỡ nhiều và bản ghế , rau không được sạch lắm. Ăn chè Hà Ký đường Châu văn Liêm. Thịt chó thì gần công viên Lê Thị Riêng hoặc gần cầu Thị Nghè. Bánh tôm Hồ Tây và bún chả thì ở Trần Cao Vân ngay cạnh cây xăng. Còn nhậu thì bao la.............................
2 cái này thì dành cho các bác trong Nam thôi! Toàn mấy chú ở ngoải vô SG mở quán mà giới thiệu cho Cụ tai-to thì cũng như kg! :wink:
Quán bún bò này dở nhất SG thì có, em ghiền bún bò ăn 1 lần không quay lại lần thứ 2. Em thêm 1 số quán. Phở thì Phú Gia Lý Chính Thắng, Phú Vương Lê Văn Sỹ, Bà Dậu NKKN, Phở Lộc ngã tư Đinh Tiên Hoàng Điện Biên Phủ( đắt nhất SG chắc phở chổ này). Ghé Thanh Đa ăn bánh tráng Trảng Bàng Hoàng Ty, gà nướng Bảy Đực, cháo vịt Thu Nga... Nhờ ai quen chở đi Q9 ăn tôm càng hay đi Củ chi ăn bò tơ thăm địa đạo luôn.
Topic này cũng sôi nổi nhỉ Thấy các bác tư dấn quá chời, bác chủ rối luôn roài. Giống như Audio, bác cứ cho biết sở thích của bác và con gái để các chiến hữu trên này còn biết mà tư với dấn nữa :roll: