Ông nhìn lại xem ai tự dưng nhảy vào tranh luận, nhìn lại xem topic này đang trao đổi những gì từ đầu đến giờ mà ông nhảy vào hỏi việc phân biệt âm thanh với âm nhạc, plinth với ảnh hưởng? Chính mình đang tỏ ra rất nguy hiểm rồi lại rạch mặt chửi đổng người khác. Ông ko quote lại những gì tôi viết thì tôi chẳng hạ mình đi trả lời ông nhé. Làm người phải biết mình là ai, ít nhất cũng học cách nói chuyện có văn hoá, chứ làm Chí Phèo thì chỉ khiến người ta khinh cho thôi.
Khụ, ng ta đang bàn tới turntable, có chú nhảy vô ổng nhặng cả lên "cân nhật với cân âu"., thế hoá ra không phải Chí làng Vũ Đại, mà là Phèo làng Trâu Quỳ hả? Tới lúc hỏi kỹ tí thì lảng, oánh lái và gào ầm làng xóm. Dốt thì giời dạy!
Đọc kỹ lại đi để hiểu tại sao nhé. Còn đã mất cả khả năng đọc hiểu thì đừng mở mồm chê người khác dốt. Các bài đăng còn đó cả, ai tự nhiên nhảy vào gây sự, gào ầm làng xóm và tỏ ra nguy hiểm thì đã rõ.
Theo hiểu biết ao làng của T thì mâm Nhật và Âu, đều có cái hay, chứ T khg dám nó là cái dở nhé. Mâm Nhật làm ra vô số loại, hãng, tự động hoàn toàn, nửa tự động, nửa khg tự động, rồi dùng tay hoàn toàn v.v... Nhưng ngược lại mâm Âu châu, thí dụ như mâm Thorens, mâm Beogram, thì sx ít, chọn lọc, kỹ càng và đa số đều dùng tay, T nói là đa số thôi nhé. Mâm Nhật thì giá cả vô cùng từ vài trăm đến vài chục triệu. T đã từng mua cái mâm than đời cũ tên là Victor giá 700k chạy tay hoàn toàn. Mở ra chỉ có motor là dùng điện còn toàn cơ. Về thay kim, mà nghe hay ra phết. Thành ra sau vài chục năm chơi mâm than từ khi mâm Melodia của LX cũ. T thấy, à mà đây là ý riêng của T thôi nhé. Có điều gì xin ae bỏ qua. Thì trong mâm than có 3 cái quan trọng. 1 là cần nhất đầu tiên là tốc độ, phải chuẩn, 2 là kim phải ngon, và 3 là bộ dây nằm trong cần phải tốt. Chỉ có 3 cái ấy tạo ra một mâm than ngon. Còn tất cả chỉ là hình thức. Chỉ có vài điều sơ sơ gl với ae vnav. Cảm ơn đã đọc bài.