Hai thương hiệu có số má nhứt là Schaffner và Timonta. Tùy hệ thống và công suất tb mà dùng cho hợp lý. Em cũng dùng cho video, hình ảnh rất sắc nét.
Bàn chi bàn hoài. Giờ dành thời gian kiếm tiền, sắm đồ, nghe nhạc và rượu chè thôi! Tranh cãi với cây cũi làm gì vô ích! Thân chào!
Ủa sao bác giống em vậy . Phòng nghe em hồi xưa năm 2014 có 20m2 , loay hoay chơi và nâng cấp hết tất cả mọi thứ hết rồi .Tất cả mọi thứ đều qua tay và qua tai hết , chả còn cái gì để mà nâng cấp nữa. Thế là em quyết định bán nhà, nâng cấp cái phòng nghe để chơi loa cột 3 đường tiếng nó mới hoành bác ạ. Giờ đang có 90m2 đất, phòng nghe sau này mới thỏa lòng ước mơ để có sân khấu rộng, các em nó mới nhảy múa bốc lửa được Lêu hêu mãi mấy đôi loa Bookshelf cũng ko lớn lên được.Đôi tai nó sẽ cùn mòn
Chào bác. Vì bác có cả 2 loại, mong bác bớt chút thời gian chia sẻ cảm nhận của bác về loại Black so với Red. Em cảm ơn bác.
1 file thôi bác! Mấy cái test kiểu đó em làm suốt mà. Bác chủ shop cũng rất uy tín trong giới audio, không có vụ 2 file đâu
Ampli EL3 push pull gắn cầu chì thông thường 3A chỉ để đánh cặp super treble trong hệ thống triamp của em khoảng hơn 9 tháng nay, nghe thật quen tai. Hôm nay tò mò lấy cái cầu chì hãng có ghi chiều loại 3A gắn vào nghe thì tiếng treble mạch lạc rõ ràng đâu ra đó, sound stage và image tốt hơn, quan trọng hơn nữa là tone của dàn gần như không thay đổi. Đã test bằng CD và LP những album thật quen tai, kết quả rất rõ ràng. Cái đáng sợ khi chơi phụ kiện là nó hay nâng tiếng lên làm sai tone của bộ dàn, mà cái này khó nhận biết và khó diễn tả, bản thân em sau khi chơi phụ kiện 1 thời gian mới nhận ra, cho nên có những thứ phụ kiện trước chơi giờ tháo ra gần hết, nhưng cũng có những thứ phụ kiện chơi nhiều hơn. Quan trọng là nó có tạo ra thứ mình muốn hay không. Chơi mà không biết mình muốn gì thì khó lắm! Trước đây em chơi cũng mơ màng lắm, muốn âm thanh hay hơn, nhưng hỏi hay lên như thế nào thì tịt, shop hay anh em chơi trước có kinh nghiệm muốn giúp cũng không giúp được. Nay thì đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì rồi, đỡ mơ hồ và đỡ tốn kém không cần thiết Nhưng khi cần xuống tay thì vẫn xuống thôi Bây giờ khổ là những cái mình hiểu mình đang cần thì một số anh em hay shop lại không hiểu được nhu cầu của mình. Thời thế đổi thay, qua đó thấy mình đã thay đổi quá nhiều, hết gà hết vịt rồi. May thay!
Hôm nay đi AV show, không thấy vụ cầu chì, hỏi thì ai cũng bảo xưa rồi, cái đó là cơ bản, không biết thì xem như 2 lúa, giờ có nhiều món khác như tấm điều âm chủ động chẳng hạn, nghe đâu loa để chỗ nào trong phòng nó điều cũng hay hết khỏi setup tiêu án âm gì cho mệt. Show kỳ này khá lèo tèo, sơ lược : - Anh Duy chủ yếu chơi nhạc sống với Tanoy để thu hút dân chúng bán hàng Demo, không thấy Sonus Faber luôn - Mai Nguyen trình diễn atmos ảo không ấn tượng do không có loa treo trần - Sơn Hà thì bán đĩa thanh lý, chả thấy đồ đạc gì mấy - Tuấn Atlantic thì show cặp loa all-in one nghe cũng khá, giá 14k Trump, phụ kiện có salonpas - Japan cho thiết bị - hên xui vì mấy bé gái ngoài cửa cũng không biết tư vấn cách dùng - Bác Khanh Audiochoice thì dấu sub REL, khi trình diễn xong không ai tin cặp loa bé tí mà bass được như vậy, khách mua cũng nhiều, kể cả phụ kiện, trong đó có tấm điều âm byee gì đấy lợi hại phết, dây Tigon gì đó DYI đẹp phết - Nguyễn Audio trình diễn cặp Raidho 4.1 quá ấn tượng, do phòng lớn nên đến khi tới loa nhỏ D1.1 thì hơi đuối - Paramax karaoke rút thăm trúng thưởng , khách vào ngắm PG là chính - Thi Vân mình không ghé vì đói bụng quá, ra làm ly coffe free lấy hơi cái đã, rồi đi nghe loa Dyn Những tên tuổi lớn như Avalon, Wilson, B&W, Mcintosh, Passlab, Gryphon, Busmester, Emmlab, Nordost không có. Tranh thủ giờ cuối khuyến mãi quơ được ít phụ kiện giảm giá cho gọi là có đi show. Note : có chỗ nào dùng ổ cắm nguồn Lioa cho bộ dàn thì phải, không nhớ rõ nữa
Show kỳ này có 1 shop lớn, bộ dàn nghe được, nhưng bị sượng, gặp bà chủ nói dàn chị nghe tốt nhưng có vấn đề ở nguồn điện, chị nên đảo dây nóng và dây nguội của cái turntable đi vì nó là dây 2 chấu cắm kiểu gì cũng được. Bà chủ nói ngay cũng không ăn thua (chưa làm sao biết?) vì ổ cắm tường bị ngược nóng nguội, lời bà chủ nói, em không biết sự thực là thế nào, nếu thực sự bị ngược thì pó tay trung tâm hội nghị !!! Hehe nghe bà chủ nói tự nhiên sướng, vì tai mình nghe ra có vấn đề về nguồn và bà chủ xác nhận. Hỏi sao chị không làm 1 ổ cắm nối dài tốt, đảo dây nóng và nguội của jack đực để làm cho nó trở về đúng và cắm tất cả mọi thứ qua nó cho thành đúng. Tới đây bà chủ ú ớ ba điều bốn chuyện nên em bye bye luôn! Thực ra đảo dây nóng nguội ổ cắm tường có gì khó đâu, nhưng làm cái cũng phải xin phép!!!
Avshow như cái ao làng, biết vậy kg đi! Mà bức xúc nhất là vầy nè: Chỉ có một phòng duy nhất em ngồi nghe được được là phòng Gia Định! Còn lại toàn là cái gì đâu kg! Thân chào!
Em tâm đắc với câu này của bác: "Chơi mà không biết mình muốn gì thì khó lắm!" . Phòng nghe của em xử lý hơi mạnh tay, kê kích đủ kiểu rồi mà cũng còn thiếu tí treb, nên em đang nghiên cứu vụ cầu chì này để đẩy treb lên tí là vừa đủ.