Show này là dạng show AV mà bác , có phải Đại nhạc hội Hi-End Audio show đâu mà có hàng khủng , quái thú ra chào sân khán giả bác ơi Ngày xưa trước năm 1975 thì nôm na ta gọi là " Hoạt động dọn bãi - đổ quân " thôi Năm ngoái ở Hà Nội cũng vậy à . Tay chủ HHải cũng show cặp Raidho mượn ở đâu về , đang bật Vocal jazz , có ông mới bán đất đang nhăm nhe, hỏi bác thích nghe gì ?? Làm tí Lệ Quyên - Mưa nửa đêm luôn . Cũng hay đấy , phê quá chú ơi . Cho tôi nghe mấy bài thằng Khạc Đờm nữa chú
Có tiền bê nguyên dàn này về, công việc còn lại chỉ cần nghe thôi. Sáng ngày đầu tiên bác chủ cứ chơi 1 track CD lại tiếp 1 track LP. Nhóm bạn/khách hàng bác chủ hãng này toàn chơi đồ khủng và setup cực tốt !
Bác có thể chỉ ra những cái khác được ko ? Phòng ồn quá, người ra vô mở cửa liên tục, nghe ko ra. Ngoài cửa thì tiếng bass ầm ầm.
Phải chính bác nghe thử mới đúng cảm nhận thực của bác. Bác Tuấn có cho mượn về để thử trên chính dàn của bác. Đặt tiền cọc rồi lấy về nghe vài ngày, không thích thì đem trả lại lấy tiền về thôi. Nói chung thế này: nó làm dải treble bớt chói, bớt gắt; mở rộng dải bass ra và xuống sâu hơn (Do vậy mà bác dangkyhai mới nói là nghe tiếng nó vững hơn). Không gian sạch sẽ và tĩnh hơn, nốt nhạc rõ ràng hơn. Có thể làm giảm nhẹ hài âm. Không gian triển lãm khá ồn ào chỉ nghe được vậy thôi. Bác thử ở nhà bác sẽ biết nó cải thiện dàn mình ở điểm nào.
Hệ thống này tuy phát bằng LP nhưng nghe không nhạc tính bằng một số hệ thống khác phát bằng nhạc số trong show. Em chẳng quan tâm nhiều đến đằng sau nó là thứ gì, brand gì và tổng giá tiền của hệ thống, em cứ cảm thụ một cách tự nhiên, tránh các yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến cảm thụ của mình, coi như tự mình làm mù để nghe, nghe xong mới dòm kỹ nó là cái chi. Trước đây thì hay đi săm soi, chụp ảnh ... bây giờ thì chỉ đến nghe, và cảm thấy phát triển audio hiện nay có gì đó sai sai. Chắc tại em ngày càng già đi hay show này thiếu audio đẳng cấp hay thiếu sự phối ghép đỉnh cao thực sự? Chỗ nào dính đến V thì em tránh ra ngay. Ban tổ chức nên sắp xếp ông A và ông V không nên nằm chung tầng, như cái chợ! Ông nào tham gia cả hai thứ A và V thì vui lòng làm gian A ở khu A, gian V ở khu V. Mong lắm thay!
Mình cũng tò mò âm thanh phát từ LP nhưng cái dàn khủng này không biết tại cái gì mà nghe rất khó chịu,không nghe nổi hết 1 bài.Tìm được một dàn set up thành công trong các kỳ AVshow thật quá hiếm,có lẽ tai những hạn chế khách quan như phòng,điện và quan trọng nhất là không có thời gian burn in .
Đúng vậy, tai tôi cũng thuộc loại khá vì nghe *la* nhiều. Tôi nghe có thay đổi tý nên xác nhận. Nhưng tôi quan tâm cái nguồn nhiều hơn. Cái khác không ý kiến. Bản thân bác Tuấn cũng đề nghị cứ kiểm tra. Và có vụ như thế chứ không phải là không có.
Em đặt mục tiêu đi ngắm chơi nhanh nhanh vì biết thế nào cũng karaoke, phim nhạc ầm ĩ. Anh Duy chơi nhạc sống: ca sĩ, nhạc công đều hay, chỉ có ông mixer dở. Ghép bộ Tannoy với Pathos âm ấm, hơi tù tù, nghe nhạc vàng được. Saigon HD ghép bộ Dyn nghe như xe kẹo kéo, xé tai. Chỗ Sơn Hà lại bán đĩa, kế bên có để cặp Kef LS50 mà trên diễn đàn đang khen nhiều, nhưng khổ nỗi lại để hành lang nên không biết nhận xét thế nào. Bộ Ktema, Airtight, Audio Magne và Zensati nghe được. Cơn Bão Số có ghế đã quá, ngồi vô xong người mở dàn vặn to hết cỡ. Cho cặp Piega nổi tiếng tinh tế và độ động cao chơi nhạc ... Trường Vũ. Em hoàn toàn không có ác ý với bolero nhưng bắt tay chơi giao hưởng hát cải lương thì chắc cũng ra tới cỡ này, nên 15s sau chạy gấp khỏi phòng để thở. Bên Nguyễn để bộ Raidho chất âm hay, nhưng setup chắc chưa có thời gian làm kỹ nên tiếng bass hơi bị trời ơi. Năm ngoái ở Hiend Show phòng nhỏ hơn nhưng setup kỹ hơn. Được cái có cô PG ngồi nghe headamp cứ gật gà gật gù, không biết cô ấy có đang nghe nhạc không nhưng nhòm cũng dễ thương quá. Em có tóm sợi Supra LoRad SPC (kỳ này mạ bạc chứ không mạ thiếc chì, dây mềm hơn và màu xám) về cắm. Tiếng mộc mạc ra phết (vợ em bảo thế khi em so với 1 sợi khác có độ động cao hơn). Bên Dyn XEO cũng gặp vấn đề về setup, âm hình phẳng lì. Chỉ có cách trưng bày kiểu home audio như trong phòng thật, đơn giản rất đẹp. Phòng của chị Hoa nghe cũng tạm được, nhưng năm nay không khuyến mãi phụ kiện gì, hi hi. Chắc đợi show riêng.
Cụ phải chịu khó chờ để ngồi cái ghế giữa hàng đầu tiên vào lúc ít người mà nghe và cần nghe qua nhiều bài, sẽ thấy hay lắm đó. Âm thanh của show thế này chỉ ngồi lệch đi là muốn bỏ đi ngay sau khi nghe mấy nốt nhạc.
Mình thấy ko có gì đáng chê cái ông mới bán đất ở đây cả. Bên cạnh âm thanh còn âm nhạc, chứ âm thanh ko ko chán hả bác? Cảm thụ âm nhạc mỗi người mỗi khác, cùng là văn hoá cả.
Miếng dán foq trc em cũng đã mua từ Nhật về dán khắp nới, kết quả là tiếng rất khô. Sau chỉ dám dán vào phích cắm của amply và dac
Bác "nên" mang album ca sỹ anh thơ khi mua đồ (amlifier, speaker, cdp,...): nếu ht nào mà ra dc "bass", treble hơi bong ra chút thì "ôm ngay" ạ! Kinh nghiệm xương máu của e đấy! Tb: chỉ có điều... chưa chọn dc.
Bác thử qua phòng nghe của showroom Đông Thành audio Q7 nghe Lệ Quyên hát với bộ đầu bảng loa Wilson + Cd,pre,power của Boulder đi ạ. Đó là một trong các bài họ phát khi demo dàn máy này đó.
Em cắm vô cũng khá bất ngờ, vì ngày xưa có thử LoRad dây vỏ xanh cũ thấy tiếng bị khô, phải bỏ ra. Giờ cũng chỉ có ý định thử loại mới này thôi nhưng lại thấy được quá. Tuy nhiên khi nghe giao hưởng thì vẫn phải cắm dây khác
Cặp LoRad 2.5 mình thấy mất thời gian burn-in khá là lâu. Sau đó thì mình thấy ổn hơn. Mỗi cặp dây nguồn mình thấy có cái chất riêng của nó. Do vậy mình có mấy cặp để nghe, thỉnh thoảng thay đổi . Tinh cờ là mấy hôm nay mình đang nghe cặp LoRad 2.5 này. Tối qua nghe vở The Nutcracker thấy rạo rực, hưng phấn lắm . Gửi bác tấm hình:
Bác còn ngây thơ lắm, chưa hiểu hết những ẩn ý sâu xa trong bài viết của mình được đâu Ps: nên đọc lại bài viết trước của mình
À, món em đang nói là sợi LoRad 2.5 SPC bản anniversary, lõi mạ bạc, vỏ xám đen mới ra í ạ. Sợi màu xanh thì đúng là burn-in lâu lắc mới nghe được.