Bác này nói chuẩn nè. Ông mod nào cũng là người, cũng tham sân si, cũng máu mê nghiện ngập audio chứ thánh gì mấy lão Mod. Mời các bác quay lại cái cầu chì.
Kém thế, sợ Mod à. Tranh luận để làm rõ và sáng tỏ những điểm còn nghi ngờ. Tôi ủng hộ việc tranh luận bình đẳng, văn hoá trong tranh luận.
Nghe các bác nói cái cầu chì nó có ảnh hưởng đến chất, màu, âm hình gì đó thế là thử nghiệm xem như thế nào, ngạc nhiên lắm các bác ạ, vì là cầu chì công nghiệp nên âm thanh nó có cảm giác như là đang ở một công xưởng nào đó, rất ồn ã khẩn trương và gấp gáp
Bác này nói chưa chuẩn nè. E nghĩ chỉ nên bác Mod, anh Mod hay lão Mod, chứ ông Mod thì hơi quá, bác nhỉ.
Ôi cái loại này phải là cái gì End chứ không phải hi-end nữa vì hai đầu tiếp xúc mạ vàng hay nhuộm vàng là ác rồi, còn cháy nhanh hay chậm không cần quan tâm. Còn cầu chì (không phải dây chì – Pb) đúng ra phải quan tâm tới thời gian cháy đứt để bảo vệ là bao nhiêu ms hoặc ns mới đúng.
Thầy Tuấn nói đúng. Ngoài ra nhà sản xuất đã tính toán thông số cứ lắp cầu chì đủ tải cho các thứ sau nó là được. Bây giờ nhiều thứ được phong thánh quá, haizzz.
Thêm 2 mod vào nữa thì có thể chia ra 3 trường phái : 1/ Tin tưởng vào chất âm của cái cầu chì hái èn mang lại hiệu quả. 2/ Hổng tin vào cái vụ cầu chì hái èn, chỉ tự sướng là chính. 3/ Xem xét cụ thể nên tin hoặc không tin. Nếu được như thế thì rôm rả, có sự tranh luận sôi nổi như cái box nầy đang nổi sôi để tìm ra cái đúng .
Mỗi người chỉ tìm được chân lý tương đối trong không gian và thời gian cụ thể của mình trong suốt quá trình tìm chân lý tuyệt đối bác ạ !
Vì cái "Tôi" trong mỗi chúng ta còn quá lớn, nên tìm được chân lý tương đối là điều đó quá xa xỉ và tìm được chân lý tuyệt đối thì chỉ có trong...mơ .
Lúc mới chơi, em thích bass tròn và căng. Một thời gian sau, em thích bass to, lấp đầy phòng. Một thời gian sau đó thì lại thích bass vừa phải chứ không căng, sâu mà mềm. Với 3 dải (Range) treble, mid, bass thì thường người chơi sẽ chú ý nhiều đến bass. Đến lúc gần đây, em thích nghe nhạc Việt nhiều và em lại chú ý đẩy mid, nhất là Voice (giọng) của ca sĩ, hơi dầy và tách lớp so với dàn nhạc bè. Đây là khâu khó nhất và tốn nhiều chi phí nghiên cứu nhất của em, cuối cùng cũng đạt được. Sau cùng, em sẽ nghiên cứu đẩy treble lên thêm 1 chút nhờ trang âm bên ngoài. Vì đã thử gắn thêm loa treble nhưng nghe lâu, em bị đau tai vì tiếng treble nhiều sẽ làm tai người khó chịu. Kiểu như sáng sớm nghe 1 giọng rao the thé, lanh lảnh sẽ làm chúng ta dễ thức giấc.
Hiển nhiên là như vậy vì âm thanh trong tự nhiên cuộc sống hàng ngày phần lớn rơi vào quãng tần số này.
Bác có chút nhầm lẫn về danh xưng Mod, họ là những người bình thường, tình nguyện làm các công việc dọn dẹp diễn đàn, nhắc nhở thành viên duy trì các tranh luận trong khuôn khổ qui chế ... còn các phát ngôn mang tính tranh luận của họ về các vấn đề đang bàn cãi không liên quan gì đến chức danh Mod/Min gì sất ạ. Quay lại chủ đề cầu chì Hi-end, vì nhiều nguyên nhân, em nhận thấy bỏ phiếu cách nào cũng không thể có kết quả làm vừa lòng 2 phía, em xin lặp lại đề nghị VNAV tổ chức test mù trên hệ thống của một bác trường phái cầu chì Hi-end, sử dụng 2 cầu chì 1 là cầu chì chợ, và 1 cầu chì Hiend, người tháo lắp cầu chì ( do ban tổ chức chỉ định ) sẽ ghi chép chủng loại cầu chì sử dụng tương ứng rồi trao cho ban TC, chủ dàn máy cũng ghi kết quả phán đoán của mình cho ban tổ chức so sánh. Test 10 lượt tấc cả cho chắc ăn. Kết quả như thế nào 2 bên phải tôn trọng , bên thắng cuộc phải cam kết không chọc quê bên thua, bên thua phải cam kết từ nay không tranh cãi vấn đề này trên VNAV nữa ( FB thì tùy ) Các bác thấy đồng ý thì giơ tay, hoặc bàn thảo thêm để hoàn thiện qui chế. Nay kính
Món này đã có mở cách đây hơn năm thì phải, và kết quả hình như 50/50, bất phân thắng bại ! Chả nhẽ mở đại hội "võ lâm" chọn minh chủ để quyết thôi' không thì ít nhất phải mọc ra cái anh Lệnh Hồ Xung chứ bên kiếm-bên khí vẫn... bất phân các bác ơi! Còn e xin quay mặt "diện Bích" đây!