Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ thôi đi ngủ đi, mai còn lấy sưc chơi sai gềnh, hơn nữa chém nữa AE lại nghĩ mình chém chivas thí chết
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Cái đấy đông khách lắm, bác không tranh được đâu, mà sao cứ phải 300B :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Đang ở Đà Lạt, chiều mai mới zô Xì Gòn . Chivas một mình uống được chắc . Hiii
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Cho nó bắng A, bằng e thôi mà đùa thế chứ tương lai A cũng muốn chơi tách cầu thì 300 B sẽ là cái có sẵn cho dải trên rồi , đầu tư dải dưới thôi
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Tối qua ở Đà Lạt chú có đến quán Cung Tơ Chiều không? Đến giờ Anh vẫn nhớ cái cảm giác ghê ghê khi bắt đầu bắt đầu bước chân vào quán đó. Nhưng khi nghe Chị Giang chủ quán cất tiếng hát thì thật ấn tượng. Giọng hát có cái gì đó giống giống giọng của ca sỹ Chie Ayado. Chị ấy hát mộc hoàn toàn, không Micro luôn, chỉ có cây ghi ta thùng mà thôi. Đó là địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Em không vào đó, lang thang cafe đến 10h rồi về, đi lần thứ 3 nên cũng không hứng , tour mà!
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chú đi vào Sài Gòn chưa? Phi vào Shop casauhoaca xem cái vụ băng cối thế nào? Nếu OK thì xách chân mấy cuộn luôn :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Băng em đặt hôm thứ 5, hàng thứ 2 đã ra rồi. Em xin cái list bài gửi cho bác chọn nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chúc mừng thăng em nhé , cứ 25 posts một trang , anh nhường chú đấy nhé Tối qua a không đi ngủ sớm thì còn khuya :lol: a chỉ uống nửa chai thoai
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Anh vừa đi qua thấy chú đang ôm computer thế mà không cán đích à, thằng cu kia đi du lịch nhưng toàn nằm ở khách sạn để sì pam thôi :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chú e này chơi kiểu thập diện mai phục bác ah Tối qua song hải đọ súng , nhưng cụ kia mắt kém do tuổi cao sức yếu mà hôm qua đã nâng cấp quả mắt kính thành 4 diop rồi nhưng vẫn đo ván
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Thảo nào sáng nay Anh điện thoại định hỏi vụ 300b về chưa nhưng thấy bấm từ chối không nghe, hóa ra vẫn đau đầu vì vụ này. Mà cứ nghĩ đó là chai rượu giả đi cho lòng nó nhẹ :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Kinh đêm qua không ngủ đc, dậy theo dõi hai cu Hải solo với nhau hơn trang,kết quả minhhaimdc cán mốc 100...xin chúc mừng và tối xuống nhà cụ hanbt nhận rượu thưởng...... :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Thôi, e cũng làm 1 post cán mốc 100 hòng giữ chỗ để còn edit bài. A Hùng về nhà pha chè đi nhá, khách đến nhà chờ mãi không thấy đón. :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Này người ta chơi vô tư đấy nhé, mdc cán đích rồi mà tôi có để ý đâu vẫn dục nó đi ngủ đấy thôi, ai ngờ lại làm nền cho nó đc chai chivas đỉu im tịt, chắc lại say bét nhè ra rồi
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nhà trên 4r cơ A Tô, chứ nhà riêng CP thì chịu, E đang ốm nằm nhà mag có đi đâu cũng sợ gió máy.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chờ phát thưởng mà không thấy hắn tới.....Các cụ tính sao chai chivas này...?
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chờ phát thưởng mà không thấy hắn tới.....Các cụ tính sao chai chivas này...?[/quote] Theo thể lệ trúng thưởng thì phải khao AE CP bữa mộc tồn Phú thọ các Bác nhỉ
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Em thứ 3 mới bay ra , thưởng mỗi rượi không có " món audio" đi kèm ah bác hội trưởng.