Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mịa cứ có tí anh tửu vào là mềnh bắt chuồn chuồn Giá như lúc đấy mà có bướm bên cạnh thì a cũng bắt
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Đường chúng ta đi. [/quote] Đăng Dương - Viêt Hoàn - Trọng Tấn Vui như vậy mà ông nào đói về thế các cụ nhỉ
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mấy cụ tìm điểm ngọt ở hàng ghế dưới,còn 2 cụ này tìm điểm ngọt theo kiểu LA BÀN ...
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Đăng Dương - Viêt Hoàn - Trọng Tấn Vui như vậy mà ông nào đói về thế các cụ nhỉ [/quote] 2 ca sỹ thể hiện mà không có 3 vũ công phụ họa ở đằng sau thì chắc không thể hay được các bác nhể
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Là E khi nhìn bức náy E cũng nghí như Bác Cũng may kiểm tra lại vẫn thấy boy toàn phần cũng thấy yên tâm
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Hôm qua mùng 1 không dám nói,hnay chưa kịp nói thì lại shock. Mấy bác ăn chơi tới bến quá. Cũng may cái audio nó ít có PN tham gia chứ không cơm no rượu say lại gái đẹp chắc nhiều cái nhầm. :shock: Bác namcp thì lần nào múa chả đẹp, hic.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Tôi trân trọng đề nghị ông bỏ ngay cái hành động dại dột ấy đi . 511 chỉ có thể ngồ trên AT thôi chứ không phài JB nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ 2 ca sỹ thể hiện mà không có 3 vũ công phụ họa ở đằng sau thì chắc không thể hay được các bác nhể [/quote] Đang tìm âm hình, âm cụ đới cụ ui....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nghe em nó hay quá, CD tiền nghìn đem cất đi khi nào cần nghe đĩa mang ra :lol: , nên cảm giác " độc cô cầu bại" không phải là chán. haha
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ A Nam cứ bình tĩnh, cái gì rồi cũng phải thay đổi, đồ hãng còn bán ầm ầm, rồi mục rao vặt cũng sẽ tràn dac bán thôi, khi đó ae mình xơi cho đỡ mất công chạy rà. Gì chứ 16tr cưa ba là ăn được rồi.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Đôi khi muốn chung thủy với đồ Audio thì cứ đồ DIY mà chơi, bán hả lỗ nhiều ứ bán đâu! :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Sáng chủ nhật này các bác có cafe ở đâu không ạ, cho cháu ra hóng chuyện chút ạ
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Em dự tối thứ 7 có mặt ở đó, chiều tối chủ nhật ngược lại Hà Nội để sáng T2 đi làm @tohoanganh: em xuống theo lịch hàng năm của gia định bà bạn anh đoá :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chú tìm lại cho bà chị chú cái chìa khóa kho xem thế nào, cứ có khách lại không tìm thấy chìa khóa :mrgreen: