Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Không sao cụ ạ...May quá 17h30 tặnh mưa cỗ ăn mặn lại tiếp tục,cỗ các cụ, cỗ các cháu rồi nhẩy nhót 21h lại mưa cũng là tan cuộc... Cứ mỗi lần Trung thu là em bận tíu tít mấy hôm..
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Lâu lâu đc trận Lẩu mèo, nóng trong người hừng hực đến giờ chưa hết...... Tình hình là chiều mai cụ Tân (cua đồng) có lời mời AE CP tới quán Lẩu gặp gỡ. Khoảng 18h AE tập trung nhà cụ namcp rồi thẳng tiến.....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Ngày nào cũng ngồi ở đây, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đc góc chụp này. Cảm ơn TQN/ Đúng là chưa biết thì không thấy gì Cảm nhận trong một mớ hỗn độn thì không cố diễn giải cái mớ hỗn độn đang diễn ra như thế nào mà háy diễn giải tâm trạng của thằng đứng xem cái mớ hỗn độn đó
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Hòa nhập thôi chứ chưa hòa tan khả năng Cp sắp có cụ hòa tan rồi. Thành viên thứ ba sắp chào đời
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Ảnh các cụ chụp đẹp thật đấy rất hài hoà và lãng mạng. Nhưng lần sau các cụ chú ý tý nhá : tầu bè sứt sẹo nhiều quá ....hiiiiii
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Vấng ! E cảm ơn cụ. cụ không chỉ thì E cũng không thấy chỗ sứt sẹo. Nhưng như thế mới lãng mạng cụ a
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ HIIIII......... FÁC HÙNG NÓI THẬT À. EM CŨNG ĐANG VẬY ????.( RẤT ỔN ) CHỈ VÌ TẠI CÁI "TAI" CUẢ EM CHỈ THẾ THÔI KO NÂNG CẤP ĐƯỢC NỮA HIIII.........
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chúc mừng cụ đã đến đích! Hy vọng rằng đây chỉ là dấu chấm xuống dòng, hoặc sang một trang mới, chương mới, chứ ko phải là dấu chấm hết!
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mấy cụ nhà mình đi công du HP kiểu gì cũng bị vây bắt..........Giờ tối rồi mà chưa thấy về..