Hình như UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định chuyển "Trung tâm Audio của Quảng Ninh về Cẩm Phả " hả cụ trưởng ?
Chủ trương "Nội bộ" mà các cụ chơi hoành quá đấy, quán này rộng vậy liệu set up có được không? @king: v-league toàn đá ở CP chú không biết à? :mrgreen:
A7 lên ngôi - JB thỏ thẻ - Tannoy trật tự luôn Bác ạ @ Namcp: thôi để dành cho bữa chính Cụ ạ. Nghe đâu lần này chủ Shops Phú thọ cũng có nhã ý mời AE li rượu nhạt nhập môn thì .phải
có cần mang chăn bônglàm tiêu âm không để còn đăng ký mượn ở xưởng chăn ga gối đệm[/quote] 50 post rồi kìa. Giao bán đồ đê
\ Do bận việc Làng, việc Tổng mà mõ tôi cắm mẹt từ tối hôm qua, sáng mai chắc cúng phải măt trời lên qua ngọn tre thì mõ tôi mới vê đến nhà đc. Vậy kính mong các Cụ đại xá và ghé qua tệ xá đón thắng AT hộ E đội ơn các Cụ
Thằng AT thì đã đón rồi , rưng mà cụ mà không về sớm là tôi đút giầy vào đới vì mấy chị em cứ hỏi các anh mua được ở đâu 2 chiếc Tủ giầy đệp thía :lol:
[quote="Cam&Rut Do bận việc Làng, việc Tổng mà mõ tôi cắm mẹt từ tối hôm qua, sáng mai chắc cúng phải măt trời lên qua ngọn tre thì mõ tôi mới vê đến nhà đc. Vậy kính mong các Cụ đại xá và ghé qua tệ xá đón thắng AT hộ E đội ơn các Cụ [/quote] Thằng AT thì đã đón rồi , rưng mà cụ mà không về sớm là tôi đút giầy vào đới vì mấy chị em cứ hỏi các anh mua được ở đâu 2 chiếc Tủ giầy đệp thía :lol:[/quote] Thiết bị đã kêu tốt chưa các cụ CP ui.[/quote] Kêu rầm rầm rồi cụ ơi
Qúa vất vả với đôi AT-7 của cụ....Mấy thằng già hôm nay đánh vật với đôi loa ,may mà mình cũng tập tạ nên có sức.Chưa thấy Phượng trung quốc ngán đôi loa nào thế mà chiều nay phải ngồi bệt ở chiếu nghỉ tầng 2.................... :lol:
Qúa vất vả với đôi AT-7 của cụ....Mấy thằng già hôm nay đánh vật với đôi loa ,may mà mình cũng tập tạ nên có sức.Chưa thấy Phượng trung quốc ngán đôi loa nào thế mà chiều nay phải ngồi bệt ở chiếu nghỉ tầng 2.................... :lol:[/quote] Khổ cho các Cụ quá. thôi thì giờ này đã quá nửa đêm rồi mà E cũng đã được nghỉ đâu, tất cả cùng vì ngày mai thân yêu. vất vả tí mong là thằng AT nó hiểu nó ọ ẹ ra hồn chứ không thì thùng để lại quán làm tủ giày, củ làm nón ăn mày E một đi không trở lại