:?: :?:[/quote] Câu chuyện về nick mới này câc bác để khổ chủ về báo cáo trực tiếp[/quote] Có khi phải bố trí 1 bữa ở HPĐ để lấy lại nắp nhỉ :mrgreen:[/quote] mong lắm nhưng chưa có cơ hội diện kiến các Bác. hi vọng một ngày không xa đc mãn nhãn cùng các Bác kính thân
Rượu Nếp 29 Hà Nội gồm các loại can 2 lít, chai 65 và vang nổ đỏ, lô sản xuất ngày 12/10/2013. Các cụ thấy loại này thì tránh nhé.
Khó quá Bác nhỉ, rượu nếp Hn là doanh nghiệp có đăng KD, đăng ký chất lượng với bao quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Vậy mà bà con lăn đùng ra chết mới thấy cơ quan chức năng can thiệp có vẻ nhiệt tình lắm khi sự vụ đã sảy ra.... trẻ con nó hay nói HÀI VÃI
thì vấn biết các loại gấy phép, kiểm định , chứng nhận...vvv của ta có đáng tin cậy đâu? nhưng có việc gì gây hậu quả nghiêm trọng thì các Cụ nhiệt tình sử lí lắm
Nghe đâu chiều hôm nay ở dưới hồ Bến Do , cũng xảy ra một vụ tương tự , nhưng chỉ là uống Bia. Do biết ứng cứu kịp thời nên đã không sao . Hiện giờ đã ở nhà , và đang chém gió phần phật May quá mềnh không đi 8)
Cũng may thằng đó số cao lại có quý nhân ơhù trợ, mà số nó thế Vợ đã dặn kaf ở nhà trông hai đứa con rồi cơm cháo chờ vợ về nhưng nó éo nghe lại còn tí tởn. chết thì nhục với tổ tiên ....nhà ngoại
Trước khi đi vợ đã dặn anh ở nhà cơm nước , rồi lau hết cho em cái nhà . Thế mà lại cố tình đi . chăm chỉ thế mà nó còn éo cho tiền mua amli . Đợt này ô đình công cho nó biết tay .
cố phấn đấu, chờ đến ngày 08/3 đi [/quote] Vụ 20-11 vừa rồi được cái pre rồi . Chờ đến 8/3 năm sau không biết có kiếm được một cơ số lượng để đổi cái 4 bánh không nhỉ :lol:
Các cụ nhớ là: Kính vợ thì đắc thọ; đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão! cứ thế mà thực hiện cấm cãi, cứ ngoan đi thì cái gì cũng có. Cứ học tay Tai nòi đi hắn còn có cả...bồ nữa cơ :mrgreen:
Chú ăn nói hàm hồ , tái là tái thế nào ? Không chạy nhanh nó vác gậy vụt cho què cẳng :lol: chú lấy cái sổ hộ khẩu ra , xem ai đứng tên chủ hộ :mrgreen: