thì vẫn biết Cụ là người vui nhất. Theo hình ảnh thực tế thì 1 là Cụ quá khéo, tay quá dài.2 là Cụ cũng chảng mần tới đâu nên váy nó vẫn vuông góc với đùi như vậy
//i1008.photobucket.com/albums/af204/HDCP5/1017047_660082147338968_267662079_n_810x734_zps1461696d.jpg[/img][/url][/quote][/quote] khổ nhỉ. các Cụ nói rồi. Chon bạn mà chơi, chỗ này A đứng mới phải. Đi chả nói éo gì
[/quote] khổ nhỉ. các Cụ nói rồi. Chon bạn mà chơi, chỗ này A đứng mới phải. Đi chả nói éo gì [/quote] Em rủ bác nhưng bác bận đưa con đi thi iu ni vớt si ti tại Hải Phòng, lần sau em sẽ gọi nữa thì tha hồ mà đứng với mẫu Báo cáo em bận họp
Tình hình là không đi xe con mà tất tật đi xe khách Sinh thành ,,,,đi chuyến 3h30 sáng các cụ nhớ để báo thức...
Lên xe làm một mạch đến HN khi về cũng thế...Cụ nhớ vụ SUMO năm ngoái, đã cử xe ôm bản địa dẫn đường thế mà còn nhầm,còn bị phạt nữa .... :lol: