Cho em ké tý cho vui lâu quá chả chém gió .... Em thấy người nghe mới làm nên bản nhạc hay.... Chưa thấy có bác nào đang bị tróc nợ mà ngồi nghe dàn nhạc tiền tỷ hay, em chỉ thấy khi người ta vui vẻ yêu đời thì bản nhạc từ đài radio còn hay hơn giản tiền tỷ nhà các bác đang nghe....
Chính xác!...thỉnh thoảng e lại thấy bản nhạc phát ra oang oang từ xe hàng rong lại hay hơn từ giàn máy nhà mình. Hô!hô!...
Các cụ Cẩm phả đi đâu hết mà từ hôm qua đến giờ ko thấy ra chém gió nhỉ?..., Hay là các cụ bị choáng váng vì giật mình phát hiện ra giàn máy của mình ...cũng...nghe có lúc ko bằng ... bộ máy của xe hàng rong! he.he...
- Hàng rong thì các bác nghe thoáng qua nó thích cái tai một chút, còn hay thi em chẳng biết nó hay ở điểm gì - Thiết bị không làm nên bản nhạc hay thi chơi âm thanh (audio) làm gì? Các bác chắc nghe nhạc tây nhiều, nhưng không thấy nó có cảm xúc, đến khi một vài bản nhạc việt phát lên sẽ thấy nó hay, no hiểu, nó truyền tải cảm xúc nhiều hơn, giai điệu quen hơn, dễ nghe hơn. Điều đó nó làm các bác quên nó đang phát bằng cái gì. Em dám chắc loa hát rong chẳng bao giờ mở nhạc tây audiophile or classical music :mrgreen:
Khi người ta vui vẻ mà ngồi nghe bộ dàn tiền tỷ thì sao nhỉ? Và chẳng ông nào bị tróc nợ mà có bộ dàn tiền tỷ cả, bác này chắc hay nghe Radio :mrgreen:
Khi người ta vui thì nghe dàn máy vi tính cũng hay chả phải dàn tiền tỷ như các bác quảng cáo....Em thấy nhiều ông bị tróc nợ đến nơi mà vẫn đi xe vài tỷ đấy bác....Em cũng thấy nghe âm thanh từ đếm tiền của mình xếp vàng của mình kêu chả có bản gì mà sao ông nào cũng khoái cũng sướng.... :lol: . ( Tróc nợ chỉ là ví dụ nhỏ trong nhiều cái tang thương thôi bác à.. :lol: )
Em cũng thấy nghe âm thanh từ đếm tiền của mình xếp vàng của mình kêu chả có bản gì mà sao ông nào cũng khoái cũng sướng.... :lol: . ( Tróc nợ chỉ là ví dụ nhỏ trong nhiều cái tang thương thôi bác à.. :lol: )[/quote] Không hiểu :?: hố hố, Không hiểu . hố hố :lol: @ caoan .Rằng thì là mà , chẳng hiểu bác nói gì :evil:
Trời đầy nắng và gió đấy thôi Cụ, Nhiều khi đang uống cafe cũng thấy giật mình thật Bác ạ mỗi tháng E mất 200 ngàn chỉ để cho bộ giàn nó kêu thôi sao. đồng ý với E bản nhạc hay thì sẽ hay hơn khi đc thiết bị phù hợp hỗ trợ. một bản nhạc hay có thể nghe cho đến hết trên một bộ dàn dở, nhưng một bản ngạc dở thì không thể hay đc trên bộ dàn hay rồi Chữ xanh là A đồng ý với E Bác chém như ..... Quan Vân Trường caoan wrote: Em cũng thấy nghe âm thanh từ đếm tiền của mình xếp vàng của mình kêu chả có bản gì mà sao ông nào cũng khoái cũng sướng.... ( Tróc nợ chỉ là ví dụ nhỏ trong nhiều cái tang thương thôi bác à.. [/quote] Không hiểu , Không hiểu @ caoan .Rằng thì là mà , chẳng hiểu bác nói gì nói thật là E cũng không hiểu Bác caoan đang nói về cái gì? theo Bác thi vui đến cỡ nào thì nghe radio thông báo tình hình lũ lụt ở miền trung thấy hay Bác
Sự liên tưởng của em khiến các bác không hiểu ý em cũng ko vấn đề gì.... Nhưng em nghe các bác bàn là cái này hay cái kia dở nghe ngộ ngộ.... Chả biết các bác ngày nghe được mấy bài hát....em nghe nhạc chỉ là thú vui thôi chả bao giờ bàn luận theo kiểu triết học như các bác..... . Nhiều bác thể hiện trên diễn đàn quá em nghĩ phần lớn là khoe khoang tiền chứ em cũng ít thấy bác nào có bộ dàn tiền tỷ lên đây khoe hàng và chê bai người khác ....vài dòng thật lòng các bác thích chém thì chém....
sự lên tưởng của Bác có khi ở tầm trên, nên AE chưa hiểu hoặc chưa kịp hiểu Bác ạ Từ lúc Bác vào chém gió đến giờ E cũng chưa thấy ai khoe bộ dàn tiền tỉ, hay cái này dở cái kia dở, chỉ thấy mỗi Bác lặp đi lặp lại mãi cái vấn đề đó. Hay bộ của Bác tiền tỉ vậy? Việc Bác nghe nhạc chỉ là thú vui thì đó là sở thích của Bác, chả liên quan gì đến ai, E cũng vậy vì E nghe nhạc cũng chỉ để cập nhật thông tin thôi Bác ạ
có gì mà các bác chém nhau mạnh thế nhỉ , bác caoan không chém lại đc bác hải72 đâu , tại bác hải72 đang tẩu hỏa nặng đấy bác caoan ạ kkkkkkkk
Thân chào ae audio ,qua gần một năm vất vả em đã hoàn thành ngôi nhà mới ,qua diễn dàn thân mời toàn thể ae cẩm phả đến chia vui cùng gia đình vào hồi 17 h ngày 16 âm lịch ,vì điều kiện không có đủ thông tin địa chỉ nên em uỷ quyền cho hội trưởng và chú hải 72 liên lạc với các bác ,thông báo này thay cho giấy mời
Bác yên tâm. ông nào không đi E cho người bê cỗ đến tận nhà . cứ thấy có tụ tập, oánh chén là người E nó cứ tưng tửng cả lên
Re: CẨM PHẢ Audio Club Postby Hungaudiocampha » Fri 10 Jan, 2014 21:25:04 xedaprach69 wrote:Thân chào ae audio ,qua gần một năm vất vả em đã hoàn thành ngôi nhà mới ,qua diễn dàn thân mời toàn thể ae cẩm phả đến chia vui cùng gia đình vào hồi 17 h ngày 16 âm lịch ,vì điều kiện không có đủ thông tin địa chỉ nên em uỷ quyền cho hội trưởng và chú hải 72 liên lạc với các bác ,thông báo này thay cho giấy mời Có cỗ rồi...Hôm ấy em về hầu rượu các cụ... sửa lại tí chi Cụ ngon gai. trông như thằng Hàn quốc IMG_2874 by nghai1972, on Flickr về sớm đi cụ