Chính xác! Chẳng ai muốn sản phẩm mang bán ở trạng thái khong hoàn hảo, Sai gòn nhiều dịch vụ sửa chữa, nhiều cao thủ mà còn chịu thì mang về Campha sửa bằng niềm tin ah!
Vâng E cũng nghĩ như hai Bác. người bán cũng thông tin cho E là đã mang đến Ngẫu Kí và một vài chỗ, nhưng cũng đành bó tay. pức tạp hơn nữa xolum này là xolum kĩ thuật số thôi cũng may có các Bác chia sẻ e cũng vựng dạ làm ngơ chứ không cũng còn lăn tăn lắm. thanhk các Bác
Cảm ơn Bác đã ghé thăm tệ xá, Đã quyết định cưới con nhà nào về làm xợ chưa Bác E chờ tin vui của Bác
Cụ chìm từ năm ngoái đến giờ, vào không khấy động phong trào. trách ai Không thấy quà cố Đô nhẩy :mrgreen: Cụ cứ như ... Táo giao thông ấy nhỉ
TÁO AN NINH :twisted: @tại hôm bữa tuần trước thấy trạm BTS báo số tel của lão Sắt đang ở phá Tam Giang :mrgreen:
Hết đồ chơi, trước tết amply 2 kênh ra đi, rằm tháng giêng lại ra đi tiếp Receiver, em giải nghệ. P/s: Có lãi hết :lol:
Báo cáo là đoàn em đi chơi 4 ngày từ cố đô Huế rồi quay về các tỉnh,ở đâu cũng đẹp,cảm động và ấn tượng.. Có vài kiểu khoe các cụ.. Aó dài tím Huế đẹp quá cơ..