Cám ơn thiện tình của 2R72 song việc này chú cứ để anh ra tay thì gạo say mới thành cô Tấm được.[/quote] Không. E chỉ bôi đỏ cho nó đẹp thôi, Chứ mực thì vần là của Bác Em chỉ thấy hai cái tủ lạnh nâu nâu, ở trên có cái dàn tỏa nhiệt màu xanh là đẹp nhất... Bác cho ít thông số (811B? 802D? 416....?825?) và thêm ít thông tin khói lửa...? Tks bác... [/quote] thằng Ku E E nó nói đúng đấy Bác ạ, cái chạn nhưng không đựng đĩa, mà đựng bas 803 Nói thật với Bác là E cũng không biết diễn giải thế nào để chi Bác hiểu, Nói chung là nó kêu như .... Altec Cái chạn rõ to mà bác để mỗi cái đĩa, lãng phí quá[/quote] Đang có kế hoạch nuôi ong mật các Cụ có làm bữa mộc tồn để khởi động bữa bạch nã không nhỉ
mời anh đi ăn "rau sạch "thì oke đừng ăn tiết canh nữa càng sợ http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130 ... -canh.aspx
Ăn cái này không sợ này bác xe đạp nát ơi http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/su ... 74530.html Còn cái này nữa http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/162334/ ... m-san.html Theo em là tốt nhất ăn cái này , vì cụ mới xơi xong đợt vừa rồi mà vẫn kg sao :lol: http://www.anninhthudo.vn/Moi-truong/Nh ... 21263.antd
cú đà này có khi chỉ bú vinamilk có khi mới lành mà chắc gì đã lành các cụ nhỉ. thôi đằng nào cũng toi cứ thèm là chén thôi. Ae gặp nhau vừa chén, vừa chém mặc kệ đời
Phương châm ăn uống các cụ cứ theo phương châm này: Ăn tất cả những có chân, trừ bàn ghế Ăn tất cả những gì có cánh, trừ máy bay. Và: Lớn thì bùi, bé thì mềm, trẻ thì thơm thịt, già thì ngọt xương! Thế nhé tranh cãi gì nhiều. :mrgreen:
Báo cáo các cụ em vừa bổ xung thêm cặp dây loa mới, lúc nào rảnh mời các cụ đến đánh giá em nó. Tiện kê lại bộ dàn cho pro
1- việc đầu tiên là cụ bỏ ngay hai cái tấm màn đen xì ra, khoe cái vẻ đẹp lõa lồ của nàng, cảm hứng tuôn trào thêm mấy phần nữa đấy ah 2- vẫn chưa đủ tự tin rút chân ra khỏi bao nilon. Loa to dây bé nom nó cứ làm thao ấy :lol: 3- mai e đích thân mang LP NGÀN THU ÁO TÍM ra cho cụ, mạn phép được ghé một tai vào phòng nghe của cụ
Dây bé nhưng nó thoát như trẻ con cho vào bỉm ấy, to như mấy ông già bị u sơ tiền liệt tuyến thì bí lắm :mrgreen:
- trời không mưa Bác đứng bắt E nó mặc áo mưa nữa Bác ạ, Độ ẩm đang cao Bác ơhủ kín như vậy không thoát đc hơi nứơc nó cứ ủ trong đấy có khi lợi bất cập hại - Bác kê như vậy cứ như ,bao khoai tây mà Bác đỏ ra nhà ấy E thích cách kê như trước hơn
Còn đang giai đoạn dùng thử nên chưa lột em nó ra, với lại em nó trằng thế mà lột ra thì bẩn hết mất. Anh thấy kê như vậy âm hình lại tốt hơn đấy, vậy mới là hí èn chứ :mrgreen: