Gớm, mình chê cặp dây to đùng XL cỏ cỏ, lão bê luôn Gấu về, chán quá, lại quay sang chê kuj Tô dây AV cỏ xem sao?
Dây AV hả? đây thêm vào đội hình sợi này nữa nhá :mrgreen: https://app.audiogon.com/listings/inter ... sting=true
Dây này nghe chi tiết, sân khấu tốt, nghe giao hưởng, cổ điển tốt....... nhưng thiếu độ quyện giữa các dải :mrgreen: , nghe Jazz, voice thiếu lôi quấn, mất nhạc tính. (Nói chung nghe âm thanh thì tốt, nghe âm nhạc thì ............. :lol: )
Dây này nghe chi tiết, sân khấu tốt, nghe giao hưởng, cổ điển tốt....... nhưng thiếu độ quyện giữa các dải :mrgreen: , nghe Jazz, voice thiếu lôi quấn, mất nhạc tính. (Nói chung nghe âm thanh thì tốt, nghe âm nhạc thì ............. :lol: )[/quotu E đặt gạch tiếp
Em gửi ké cái mic Paevey của bác Tệ vào chung kiện hàng LP của bác Tô, hàng về bác ới em đến nhận nhé.
Nó phụ thuộc vào từng bộ dàn để đánh giá, nhưng về độ trung thực không mầu mè thì em nó rất tốt, chắc thế nên nghe vocal không được ngọt. :mrgreen:
Em lại thích sự trung thực không mầu mè.Hiện tại em vẫn còn loay hoay đây bác ợ. Sờ vào cái em CT1 kia thỳ em chít kỹ. :roll:
Nhìn vào rá của em CT-1 thỳ em giật hết cả nảy…chắc còn rất là lâu thỳ e mới có thể hồi tỉnh. Thôi dùng dây co cỏ thôi bác ạ.
Ngàn thu áo tím đã về CP, mời các cụ đến nghe em Ý Lan thỏ thẻ. Nhưng e thích 2 bài của Long Bass hơn. Đây là bản thu đáng sở hữu nữa, nhưng Lp này tiếng bass của nó cũng sẽ thử thách nhiều bộ dàn đó ạ.
Cái gì cũng pro va hiend trừ mỗi tấm rèm đồng bóng quá thể, dưới con mắt thẩm mỹ tệ của A Tô giá trị bộ dàn và phần hình ảnh kém đi nhiều. Thật tiếc cho không gian đẹp, mà đơn giản chỉ là thay tông màu, hic mình đáp đá phát này King tay, e té đây,...
Rèm do gấu chọn, chịu không sao được, mà rèm đẹp quá mọi người đến chỉ xem rèm thôi, không nhìn đến loa đài cũng dở :mrgreen:
Dạ em đang đợi thợ đục đá Đà Nẵng ra nhờ họ đục cho 4 con Cóc mồm cho ngậm dây loa thay vì ngận đồng tiền xem tiếng nó có hay hơn không :mrgreen:
Nhằm nhò gì Anh, vấn đề là có thích chơi hay không thôi, ngộ nhỡ nghe không hợp tai thì sao? :mrgreen:
he he...! hoá ra là hi-end có nỗi khổ riêng của hi end! low end cũng có trăn trở riêng của low end...! thảo nào mà nhìn các cụ chơi Audio thấy cụ nào cũng già trước tuổi...!