Vâng lúc nào bác xuống giao lưu với anh em dưới này, nếu được thì thứ 7 hoặc CN mời bác xuống nghe ạ.
Vâng lúc nào bác xuống giao lưu với anh em dưới này, nếu được thì thứ 7 hoặc CN mời bác xuống nghe ạ.[/quote] Cảm ơn bác.E sẽ thu xếp cùng một vài bác nữa xuống CP sẽ alo trước bác.[/quote] Có khách đến Cụ Tô lại vất vả rồi....
E đi làm không xuống được, Sếp đi học E ở nhà canh quán. Cũng vừa tranh thủ đi ngắm JEFF 9T về, ôi lâu rồi mới sờ vào 4 cục to đùng mà phát hãi. Trước nghịch 8T của A Thành đã mê lắm rồi.
hôm đi khám sức khỏe định kì ở công ty. đến đoạn đo huyết áp, nhìn cô y tá xinh quá, luống cúng thề nào tay chạm mìa nó vào một bên trung cao của em vội vàng dật tay lại thì cô ấy trợn mát lên quát.... ĐỂ IM. đúng là mình có bệnh lên họ quát mà e không dám cãi mới đau E chứ các Cụ
Vãi CỤ 272........ :lol: Ước gì mình cũng được như bác ấy :roll: LOA Trung cao đó của cô Y Tá đó mà như đôi Trung Kèn của Bác thì chắc ......Chít mất...
Đấy các bác thấy không. Gì chứ đồ mà 272 đã để giành thì ai nghĩ đến cũng không được chứ lại còn động chạm vào nữa có mà rắc rối TO.
có thể nhà thiếu, nhà không thiếu. nhưng khẳng định với Cụ là chắng có Cụ nào dám vỗ ngực kêu thừa cả
"loa" nhà cụ làm gì trung trầm cao được 1m, kịch kim 80cm từ mặt đất, tổng thể có 1m55 thì tỷ lệ 80 là cân đối roài cụ ạ, chứ 55 cho phần con lại thì chít àh :lol: :mrgreen:
Để nằm nó xuống vừa dễ nghe mà lại dễ nhòm :lol: Thế chưa kinh ah , bị trung trầm , với trung cao nó quấy cho cả sáng rồi còn gì :mrgreen: