xây dựng chương trình này mọi người cũng đã cân nhắc và lựa chọ trước dịp 30/4 - 01/5 rồi. Moi người đang khí thế phừng phừng, Chủ nhà cũng sẵn sàng, mới chỉ có một ý kiến trái chiều các Cụ đã nhụt ý chí rồi. tinh thần kém quá, Đề nghị các Cụ nâng cao tinh thần ăn uống lên chút nào, theo E tổ chức trước 30 thì hay hơn là tc sau các Cụ ạ
Thể theo nguyện vọng của một số AE Thích gắp hơn uống . Theo em nên tổ chức vào chủ nhật tuần này là đẹp , không đánh lớn được thì ta chơi kiểu du kích thôi cứ chốt vậy đi dưới 2 mâm thì tập trung nhà bác Hán , hơn nữa thì nhà chú Thiện Cụ hội trưởng thông báo đến Ae xem thế nào rồi gắp
Nhà bác Hán thì hơi chật chút, vợ bác ấy lại bận, nên tính xuống nhà chú Thiện rộng rãi vợ chú ấy lại thạo việc chợ búa, các cụ cứ bóng bàn đi
E nhất trí các bác bố trí chị em đi chợ thôi, và các cụ lên thực đơn đi. @: các cụ có đồ đánh mang xuống e nhé con pow hơi còi
Lời cảm tạ. Cha chúng tôi là Vũ Đức Bân. Chỗ ở hiện nay: 14/2 Phan Đình Phùng, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Do lâm bệnh hiểm nghèo đã qua đời vào hồi 12h40' ngày 22/4/2014 (tức ngày 23/3 năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 64 tuổi. Em xin phép được thay mặt gia đình tang quyến , gửi lời cám ơn đến anh em Câu lạc bộ Audio Cẩm Phả lời tri ân chân thành nhất . Cảm ơn các bác đã quan tâm, thăm viếng và chia buồn đưa tiễn cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, gia đình nhà hiếu xin được lượng thứ. Toàn gia đồng cảm tạ . Trưởng nam: Vũ Đức An
Cụ quan liêu quá , lãnh đạo hội mà không đi sâu sát vào dân thì làm sao mà nắm bắt kịp :mrgreen: Mời cụ sơi :lol: món này.
Cụ cứ chém mạnh vào cho mẹt thịt chó của cụ nát bươm ra.Tối qua ông hội trưởng và phó dân này ngồi chờ các cụ để bóng bàn đến 10h mà chẳng thấy tướng lĩnh nào. Đành phải chuyển sang bóng chày đấy.
lần sau cho E xin 500d pm E nói thật với Bác chứ ăn thit chó mà không có rượu với mắm tôm thì chỉ có cụ ..... Namcp ăn đc thôi. Đã mời các Cụ tì phải mời đường hoàng thì các Cụ mới chiếu có xơi cho,. Ăn chực cững có danh dự của thằng ăn chực đấy
Tối qua ô hội phó có qua nhà em lấy cặp bóng song đi ngay , em tưởng cha này xuống đấy ..ai dè còn e tối qua xem bóng đá về mệt quá , đứng 4h đau hết cả người ... hôm trước đã trao đổi với ô hội trưởng rồi @272 mắm tôm và rượu đây, cụ chưa gì đã văn hay chữ tốt . mà ai mời mà cụ bảo ăn chực
Quá vui cụ ah , ngoài xem bóng đá ra còn được xem ca nhạc , Dj oxy .. QN hôm qua thi đấu quá tốt , cụ có nhận ra nhân vật đầu trọc đang chạy không?