Hì.. em mang về xếp thử thấy thế này.. Em dự là cụ bang chủ thuận tay trái nên.. cái công tắc lại làm bên phải :mrgreen:
Tiến hành khẩn trương e nhé , làm sao sang tháng 9 này làm cái lễ hạ chày :mrgreen: Sẽ cho đôi này bóc tem trước http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/ss-930s.html
Hic .. em cũng cố lắm.. Cũng may có nhóc nhà em nó ủng hộ ... :lol: mới đóng được điện đốt tim các cụ ạ :lol:
Tiến hành khẩn trương e nhé , làm sao sang tháng 9 này làm cái lễ hạ chày Sẽ cho đôi này bóc tem trước http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/ss-930s.html[/quote] Kế tiếp là đôi khủng long này nhể......... :lol:
Cho nó có anh có em nhể [/quote] CD Ngàn thu áo tím hay quá....Cám ơn nha [/quote] 9h Tôi đi qua định vào lấy phần của mênh, không biết tí tởn đi đâu. Gọi thì tofteti. chim cú
9h Tôi đi qua định vào lấy phần của mênh, không biết tí tởn đi đâu. Gọi thì tofteti. chim cú [/quote] Hehe . lúc sớm đi qua kg vào mà lấy , tối qua có món mới
Em ở Hanoi, hôm nào đi Cẩm Phả công tác muốn bố trí giao lưu với các bác trong hội Audio Cẩm Phả chút. Các bác cho em hỏi em liên hệ với bác nào và em xin số mobile luôn ạ. Trụ sở chính các bác đặt tại Ha Long hay Cẩm Phả ạ? Tks các bác bang hội Cẩm Phả.
PHỐI HAY ĐỂ ĐỒ LẠI...! [/quote] Bậy nào bác ấy nói là các chú cú đóng cái phong bì cỡ chục ngàn obama. việc còn lại để a giải quyết thằng này Nhân tiện E hỏi các Bác cái. Vợ E nó hỏi giả dụ. Vợ và bà ngoại ngã xuống ao. Là A thì a cứu ai trước
HAI72 đặt câu hỏi oái oăm vậy. Ừ mà hỏi lại hộ xem cái ao thế nào. Sâu, nông, địa hình ra sao chứ A nghĩ thiên hạ bây giờ nếu ao hồ sâu giữa đồng không mông quạnh chắc đầy người chỉ đứng nhìn. Không cứu ai chứ đừng nói cứu ai trước nữa. Theo thống kê của UBSKCN Việt nam tính từ tuổi trưởng thành đàn ông chỉ có 37% người biết bơi.
Vấn đề là là phải lựa chon là cứu ai trước mới khó chứ bác ý Ông là cứu mẹ vợ? Tối mai tôi đc nghỉ. Các Cụ tổ chức lên Bác Tô nhé
Các bác Cẩm Phả sinh hoạt ấm cúng quá. Không khí các bác tạo ra đã làm cho bộ dàn hay hẳn lên rồi. Các bác giới thiệu qua cấu hình chút được không ạ? Tks