Giờ mới biết mùng 4 các cụ tụ tập đi chúc tết, em ở nhà suốt mà chả thấy cụ nào đến cả. :shock: Cơ mà mấy năm qua kể từ cái hồi em tham gia với hội, tết đến nhà em chưa được vinh dự đón các bác audio tới chơi cả Chắc nhà chưa có mái bê tông, đường đi thì dốc cao, ngõ vào thì bé, trong nhà thì đơn sơ không có đồ chơi gì đáng giá nên các cụ chê không đến.
:arrow: Chào bác tungcuaong..Rất vui đc giao lưu với bác,nếu bác ở Cửa ông thì liên lạc tới bác Hai72 nhé..Thân
em xin kính chào các bác trong bang hội audio Cẩm Phả . em xin chân thành cảm ơn các bác đã đón tiếp nhiệt tình , chu đáo và tình cảm các bác đã dành cho vợ chồng em trong buổi gặp gỡ vừa qua hẹn sớm được gặp lại các bác
Chụp tạm, làm tư liệu post lên diễn đàn thì được, zoom được mặt cầu thủ. Chơi rồi nâng cấp dần. Chứ ống chụp bóng đá chuyên nghiệp thì cỡ sơn Tannoy chả vác được đâu :mrgreen:
oài.. 1 năm mới vào 1 lần như cụ thì .. nhà sao lại không hoang vắng.. Chắc cụ có đồ gì mới phỏng ..? :mrgreen:
30/4 cụ Tô không đi chơi ạ ? mà ngồi nhà thế này.. ? :mrgreen: Cụ Tô , và các cụ bên Cẩm phả cho em hỏi .. Cẩm phả có bán loại này không ạ ? và bán ở đâu ạ ? em cần 5m vuông ạ.. Mút dạng cao su non.. một mặt có thể dính được.. độ dầy là 5 ly ( 0,5cm)
Chú dạo này chuyển sang trồng rau à? Anh cũng làm dàn thuỷ canh, cũng được 2 bữa rau muống rồi. :lol:
khà khà... lâu lâu mới thấy mấy cụ Già Làng vào tư vấn. Nhà em trồng trên ban công. Chưa được bữa nào mà tưới tắm,bắt sâu xuốt đấy ạ. @ : cảm ơn cụ Hùng, em sẽ đi rình. Mật báo là Cửa Ông ko có. Hix