Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ hay thế,, em là em xin ở nhà chống bão :mrgreen: , mí lị đại ka 1 tuổi của em lăn ra ốm .. nên chả vào mạng tí nào ,, :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Bác chủ thiên vị quá này nhé : AE trong diễn đàn CP 24 mua hàng ------ đc giảm giá Đoàn C ô Thăm quan đc tặng quà Ae AudioCP :roll: :roll: :roll:. Thôi chiều nay Bác cứ làm chai gì gì E không nhớ tên mà chỉ nhớ nó có số 12 thì phải. gọi là giớ thiệu với AE hình thức kinh doanh mới của bác là ổn[/quote] Dự báo thời tiết sai rồi các bác ạ....Cả buổi sáng mấy thầy trò đi chống bão, chót rỡ Tum nhà người ta ra rồi thế có khổ không.....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Bão gió thế này chó với mèo vẫn tiến hành hay ngừng thế các bác chủ tịch.?
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Vừa thò đầu ra đường mái tôn bay " vèo vèo" . Đắp chăn nghe nhạc thôi các bác ạ, chú ý các tinh khúc mưa phê hơn mọi ngày.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Vùa đi làm về trời gió vù vù, đã biết ý đí sát vào vỉa hè rồi. Mịa thằng cu choai choai làm cái rầm, vẹo cả sương sườn, định vả cho nó cái nhin nó máu me be bét.... thôi rồi lai cặm cụi bế ông cu lên viện. ướt như chuột. còn con Blak nhìn ra mà hình đen xì, chắc mai lại ngược Thủ đô rồi. Đúng là đen như chó mực p/s cứ đắp chăn mà nghe tình khúc mưa đi coi chừng cái cửa kình đằng trước mưa mà nó hắt vào quả Oken đấy thì vợ nó hót hay phải biết
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Gió giật ầm ầm, mưa ào ào... cứ như đang có cảm giác như âm thanh dts... sướng ra phết.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ [ Vùa đi làm về trời gió vù vù, đã biết ý đí sát vào vỉa hè rồi. Mịa thằng cu choai choai làm cái rầm, vẹo cả sương sườn, định vả cho nó cái nhin nó máu me be bét.... thôi rồi lai cặm cụi bế ông cu lên viện. ướt như chuột. còn con Blak nhìn ra mà hình đen xì, chắc mai lại ngược Thủ đô rồi. Đúng là đen như chó mực p/s cứ đắp chăn mà nghe tình khúc mưa đi coi chừng cái cửa kình đằng trước mưa mà nó hắt vào quả Oken đấy thì vợ nó hót hay phải biết [/quote] Bão gió mà cụ vẫn tác nghiệp ở đâu vậy...? tai bay vạ gió lại khổ cụ đêm nay ngồi rạng... :lol: tháo ra khò khô..
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Bão gió mà cụ vẫn tác nghiệp ở đâu vậy...? tai bay vạ gió lại khổ cụ đêm nay ngồi rạng... :lol: tháo ra khò khô..[/quote] Tác nghiệp gì đâu. đi làm về đấy chứ Có bác nào thiệt hại gì không nhể bão qua rồi khởi động lại ct thẩm âm mộc tồn test đê
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mấy cái chương trình đó để sau, khởi động lại chương trình thịt chó ngay và luôn đi bác
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chơi luôn đi bác, chiều mai em nghỉ, để lâu sợ thịt chó nguội mất ngon. :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chơi luôn đi bác, chiều mai em nghỉ, để lâu sợ thịt chó nguội mất ngon. :lol:[/quote] Vừa thống nhất với Bác Hùng Cửa Ông. Quyết ... chiều mai nhé không nhin đc nữa rồi
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Tình hình em đang định nhượng lại con ổ ghi đĩa CDRW Plextor Premium bác nào trong hội cần alo ngay không em cho đi ở nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Để với giá rẻ như cho đi... hình như trước mua cũng rất rẻ thì phải Nếu quyết chiều thịt cho cầm đi luôn
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mua rẻ mà bác, riêng bác khuyến mại tiền xăng xe. Chiều em không đi được nhà có việc
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nghe nói chiều đổi chó sang dê, mà dê vào người rồi thì khó chịu lắm, nếu dê thì các bác cho em xin phép em ở nhà ạ. Em đã giao dịch hoàn tất, chờ ngày đón em này về, hy vọng bom dội mìn nổ tung nóc nhà thằng hàng xóm luôn :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nghe nói chiều đổi chó sang dê, mà dê vào người rồi thì khó chịu lắm, nếu dê thì các bác cho em xin phép em ở nhà ạ. Em đã giao dịch hoàn tất, chờ ngày đón em này về, hy vọng bom dội mìn nổ tung nóc nhà thằng hàng xóm luôn :lol: [/quote] Nhà nó mới đảo lại mái rồi Quyết đình thay chó thành chó rồi