Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nhanh thía ko biết, hẹn hôm nào nghe em nó hót lảnh lót bác chủ và các anh em nhé. Chúc mừng
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ @king..Cái danh sách này mà kèm amply thì số tăng gấp đôi các bác nhể. Em thấy ngai tohoanganh liên hệ mấy cái xà lan cao tốc chở đoàn theo đường biển cập cảng bến Bính hay sao í, đỡ lo mấy chú áo Vàng thập diện mai phục giơ súng bắn tốc độ. Vả lại, có bác nào say, muốn trả lại thì mấy em cá cũng được bữa tươm [/quote] Ý kiến hay đấy ...Đoàn thuê một con đò vừa đi vừa ngắm cảnh,cập bến Bính oto 29 chỗ đội chủ nhà đến đón....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ cảm ơn bác có lời mời... Có lẽ cả đời em cũng chẳng dám mơ thế này ... :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Các bác đi dự Chim ưng Contest, cố gắng rủ ampli vô địch đi cùng, hiệu quả lắm đấy. Năm ngoái em cho ampli vô địch đi Nha Trang dự Chim ưng về, em thấy quan điểm của Ampli vô địch về loa đài, hội họp khác trước nhiều. Mong các bác tham khảo nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nhưng mà lần này lại ra Đồ Sơn khu vực cứ nhắc đến là ngừoi ta nghĩ đến những chiếc xe đạp :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ @, Kthiện thấy bảo chân làm sao ah , liệu có kịp đi xem thi chim không @, Bác to , e sợ cho amli vô địch đi các bà ấy lại biết giá trị thật những món đồ mình mua thì tooi
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ kông biết được đang cố gắng bác ah, ko đi hơi phí, ko sợ đâu các các amly lại cho thêm tiền mua ấy chứ như bác To đấy về vợ cho sửa nhà mua loa mới
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nhiều lão còn khai khống lên để bù vào những chỗ khác ấy chứ, khai thật đã là gì :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Cụ Tô quả là cao minh lắm, em phải học hỏi nhiều đây :lol: ... cái hư chiêu '' thả gà bắt phượng '' hiệu quả lắm thay
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Hình như có cụ khai khống thật Bác ạ. Nhưng nghe đâu kết quả là tai bên nghe đc, bên ù nền thì phải
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Món này mà nghe nhạc trước năm 75 thì vô đối... namcp học cách luồn băng... :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mình nhớ thập niên 80 ngày đó nhà a cũng có đầu akai M8 M10 gì đó , Ông cụ mình chơi , băng thì chỉ có vài cuốn chế linh mở đi mở lại cái bái có đoạn lỡ mai a chết em có buồn không :lol: đến phát chán . nay mua một cái cho ô cụ hoài niệm một thời coi như báo hiếu
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ thì em cũng nghiện Lp từ khi còn nhỏ cứ bắt bố mở bài cắc cùm cum nghe mới ngủ nên ăn sâu vào tiềm thức nên bây h mới chơi món náy để tưởng nhớ tới cụ bác ah
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Toàn gia đình có truyền thống và điều kiện, ngày xưa toàn gọi đĩa than đâu biết chữ LP là gì :mrgreen: