Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mời các bác xử lý đống nhạc lossless này: http://www.hdvietnam.com/diendan/184-nh ... ost4429051
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chết bỏ mịa. hình như Ông Nội tồi trước tôi trước là nghề thỏi kèn đám ma thì phải
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Xử xong lâu rồi, có chỗ còn nhiều hơn chỗ này nữa cơ nhưng mà không có nhạc vàng phục vụ bác login quan tâm làm gì
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ :arrow: ALO...ALO...Tối nay 8h mời các cụ tập chung nhà cụ TOHOANGANH nghe loa mới và họp bàn ........
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chết bỏ mịa. hình như Ông Nội tồi trước tôi trước là nghề thỏi kèn đám ma thì phải [/quote] Ông viết kiểu này đọc đau mồm quá :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Họp trù bị thì được , còn nghe nhất quyết không nghe nữa.........................nghe xong về đau ....... lắm :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Bác thiện chân khỏi chưa ạ ? nghe tây đồn là bác í bị .... cái giàn thiên lý nó đổ :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Quan tâm cho các bác Còn nhạc vàng thì đây: cái đám này: http://www.hdvietnam.com/diendan/183-nh ... ost3619669 đang miệt mài up lên cho mọi người kéo, còn mình vừa up vừa nghe mà mãi cũng chả hết nói gì đến nhạc tây nhạc tàu
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Bác lựa chọn 1 số CD trong này đi (chỉ 1 số ít em up lên, còn nhiều ở nhà nữa cơ): http://www.hdvietnam.com/diendan/26-los ... ost1711327, nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc truyền thống, nhạc thị trường đủ cả :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Loại này để trưng cũng đẹp đấy, không biết nguồn âm có phong phú không, chứ quay đi nhạc xưa, quay lại nhạc vàng thì chán lắm.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Em nghĩ chỉ nghe nhạc vàng là hay, chứ classic, jazz thì đĩa than-CD (lossless) hay hơn, nó đủ dải. Mà có khi mỗi Việt Nam còn tồn tại kho nguồn âm này, đôi khi nghe thay đổi tý cũng thấy hay hay. .
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Thôi tạm thời dừng món Lờ này, bao giờ than lên giá lại chơi tiếp, lại đu theo một dự án DIY ampli
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ -Buổi họp tốt đẹp lượng người tham gia vượt ngoài dự kiến,thứ 4 Chốt -Nghe đôi loa mới nhà cụ Tô quá hay.... Mình ngồi ghế cuối, nếu không vướng hai ông ngồi trước thì bắt được tay ca sỹ,nghệ sỹ...