Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Cụ sontannoy có nhã ý vào ngày ấy, mời AE nhậu nhẹt tí thịt chóe để rửa Rổ bóng mới cho trơn chu.......... [/quote] vớ đc đống này tết treo cành đào đẹp phải biết, còn 4 ông KT88 đâu?[/quote] Ừ nhỉ 8 quả KT88 để ngay sau lưng mà quên không chụp............ :idea:[/quote] Mình mà có số bóng này thì phải rửa thịt cá sấu mới xứng , chư thịt chóe thì nhằm nhò gì :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ xin chúc mừng nhé,nhìn loa rất mới và đẹp,nhưng mình thích nhất cái tủ két bên cạnh loa chắc bên trong nó chứa hàng trăm chiếc loa nữa các bác nhể
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mấy hôm nữa bác ý phá két xây nhà ..........Nghía qua bản vẽ yêu tiên 1 phòng Audio trên tầng 5.....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chắc là do duyên tiền định lên trưa mai đúng vào giờ nước lên. cặp A7 đầu tiên sẽ có mẹt tại Cẩm phả để hòa chung tiếng khóc với hội nhà. chắc E lại tiếp tục một vụ đau đầu mới các Bác ạ
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ login nói chuẩn nếu không có cái để so sánh thì làm sao biết cái ban ngày, nó khác cái ban đêm ở điểm nào [/quote] xin chúc mừng nhé,nhìn loa rất mới và đẹp,nhưng mình thích nhất cái tủ két bên cạnh loa chắc bên trong nó chứa hàng trăm chiếc loa nữa các bác nhể[/quote] không phải thế đâu Bác ơi. ý Bác chủ đơn giản là bán A7 lấy tiền cất vào két cho chắc thôi ý mà
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ rô bóng em cho vào ngâm diệu rồi khi nào ngấu mời các bác giao giao lưu nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Dốt thế sao không tìm chõ mà cắm hết lên con BMW của ông có phải hiệu quả hơn không
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Hôm nay, rảnh dọn nhà thừa ra một số thứ, đồng hồ, ổ cắm, đàn violin, ....dây loa, phono, băng đĩa tùm lum, bán đi cũng được ít thóc ,lại tái cơ cấu.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ nghe tube nhiều phê quá giờ quên hết nồng độ diệu rồi bác ạ chác giờ phai diệu một bên và em một bên thi mới phê được...;
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Loa xịn mà khoing chọn đúng đĩa, giám khảo đến nghe oánh giá nó thiếu dải nọ dải kia là lại bán loa đấy, em đang tìm cái chân bộ kèn cho bác mà chưa thấy
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Hiện tượng gấu mùa đông đây, nằm trong hang mút chân, giống một lão Audio QN bán 2 năm không hết đồ. :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nghe nói A7 đã về đến CP ......Khiếp đóng quả thùng to bằng xe CÔNG NÔNG xưởng nhà em.......
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Thông báo với các bác A7 hiện tại đang nằm vật vờ tại cửa nhà em , phải mất 8 người mới đưa được nàng xuống xe quả đúng như chủ nhân của nó cái gì cũng phải to khiếp trông tứ xa như một đống gạch :lol: đúng 5h chiều nay chủ nhân của nó mà không rước về thì e sẽ............... vì nhiều người đi qua cửa hỏi anh mua gạch về xây thêm tầng nữa ah :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Ông chủ của nó chắc đang bận phục vụ nhân dân chưa rước, bác rảnh đạp ra móc cái kèn 811 và củ 802d gác lên nóc đôi pioneer chơi tạm, còn bass 803 bác dùng cái vỏ đóng tạn cục sub xem phim :lol:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chiều ô không xuống mà dọn , ngồi đấy mà gạch với ngói 272 ô mà để thất lạc tấm gỗ dán , thì lập tức tiền thuê bến bãi tăng gấp đôi đấy :mrgreen:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mai CP tiến đê, E hết trực rồi, xuống gặp mấy Bác học hỏi kinh nghiệm nghe và uống coca tý.