Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ hải 72 nay không đi được nhìn thèm quá một mình uống diệu say ngủ như cún con rồi các cụ ạ...mai xem thế nào. có khi lại bị cảm lạnh vì nhìn thấy toàn ghẹ chân dài móng cái các cụ ạ
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Lảo không đi đc ở Cơ quan chắc là sốt xình xịch......Khéo lại BÓP nhầm....
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Các Bác về sớm không đi cửa khẩu chơi ah, E đang chắn đường vây bắt xe AE Kinh Bắc để hỏi thông tin ở Móng Cái đây.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ tiếc quá sáng nay cũng đang chuẩn bị thì tuột xích vì mất điện nên phải ngồi ôm máy phát điện cho thợ làm các bác thông cảm nhé
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Cửa khẩu thì có gì mà chơi , ghẹ 2 chân thì không ăn được , hôm nay mùng một ăn chay
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Khổ thân ôa quá cơ , thế không bảo e điện cho tổ điện cẩm đông 1 tiếng là bác không phải nồi ôm máy nổ roài
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Đoàn HP chúng e vừa mới đáp xuống sân bay Cát Bi an toàn và mạnh khỏe. Cảm ơn các bác CP đã nhiệt tình giao lưu cùng ae. Hẹn các bác vào dịp tới. Tặng các bác tấm hình trưa nay tại MC, hnay e lười tác nghiệp quá
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chương trình đoàn Audio Cẩm Phả lên đường từ 6h 30 chạy một lèo ra Móng Cái, hạ chân xuống đất là 9h Thời tiết có vẻ âm u, nhưng vẫn oi bức quá Có bác đang làm tô phở Hàng về:
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Mỗi bác tranh thủ làm tý việc, gọi điện cho người thân, bác thì đếm " XIỀN" Các chú xem có phải đổi sang tiền China không? để anh đợi chủ shop NDT , không thì dán Tem luôn Em nhin đống rau này tưởng đồ ăn trưa
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Để anh làm "9" cho nhé Các bác Audio Mong Cai đã chuẩn bị đón tiếp đoàn với nghi lễ cao nhất của Thành Phố ( thế mà có bác lại còn che mặt :lol: ) Việc ghi danh cũng tiến hành nhanh chóng (em này chắc là nhà bố cũng chơi Tannoy viết Bác Sơn đầu tiên)
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Lão Mc xướng tên hội Audio CP lên chúc mừng Audio MC, thay mặt cho hội bác Hùng HT lên tặng hoa và (E mail) Hội trưởng Audio MC tuyên bố khai mạc Các bác tranh thủ ngồi xem múa bụng, văn nghệ .... FanAnalog (Bác Sơn đi đâu rồi) Nhà văn, nhà thơ, nhà báo... Bác Tuancp
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Phục vụ các bác xong, em đi làm tý nghệ thuật Tranh thủ vợ em về ngoại em up nốt mấy em này, không mai mà ngồi mần là cả máy ảnh lẫn máy tính và cả em ra đường hết
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Xong phần lễ, bây giờ chuyển sang phần hội, tất cả di chuyển xuống Trà Cổ, địa điểm dừng chân là đây Bây giờ là 12h trưa, thời tiết thì như này Giờ là lúc ăn chơi và Xả...... Bay lên, he he he Bắt cả chuồn chuồn nữa nè (có bác đại gia nhà mình đi lẻ) Rượi te rồi, các bác chịu khó tìm người nhà nhé! Mod Class A Em cố gắng chụp chân dung bác này, lần sau đấu giá các bác nhìn thấy thì " tránh". (28 triệu cuốn băng cối 10") Nhẩy chán rồi sang " tâm tự"
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Chia tay cuộc vui, chúng ta lại đi tìm người nhà . thăm một ngồi nhà có kết cấu độc đáo, còn theo con mắt của em thì hơi hơi lạnh tóc ..... . em thì vinh dự vào lần thứ 2. Làm thợ, không biết còn chuẩn không? Mấy chiên gia phán sai bét rồi, chủ nhà lại đau đầu. hehe. Cấu hình này chỉ cần 3 củ hay hơn cái Sansui kia. Bác nào thích thì đến bê luôn 9090 đi. Chào tạm biệt Móng Cái, hẹn gặp lại tại lễ sinh nhật 1 tuổi
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Công nhận minhhaimdc phọt quả nào là chết quả ấy . Chuẩn lắm em ạ - ảnh đẹp - khoảnh khắc đúng lúc - chi tiết tuần tự - bình loạn chuyên nghiệp :lol: + kết luận ; tất cả các cuộc lớn bé nhỏ to mang tính phóng sự - thời sự và....chiến sự ...:mrgreen: Đề nghị : minhhaimdc đảm trách vụ việc trên
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Sao không lên Hạ Long giao lưu cho đỡ buồn, đĩa bán nhiều thế ai mua, cho E là chuẩn nhứt, khỏi bán. E chỉ xin 2 cái đầu tiên thôi, còn lại chia cho ae khác.
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Lại thấy cụ này tiếc :lol: Em đi Đồ Sơn họp lớp cấp 3 trùng với 2 ngày này nhưng vui nên không tiếc như cụ kthien
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ tiếc quá không được đi giao lưu[/quote] Lại thấy cụ này tiếc :lol: Em đi Đồ Sơn họp lớp cấp 3 trùng với 2 ngày này nhưng vui nên không tiếc như cụ kthien[/quote] Những 2 hôm ở Đồ sơn thảo nào không tiếc...
Re: QUÁN NGHE NHÌN CẨM PHẢ Nhìn cha này múa bụng, khoe bô xương sườn thi thố với các cháu, Nhà nghèo không mua đc cái thắt lưng