Oái ông này nói phía trên thấy đúng nhưng tới đây thì trật lất rùi, bác chưa nghe nói con pre nui bằng pin mà không dùng nguồn điện à
thế này thì hết biết rồi các bác ơi chả lẽ trình độ và điện và điện tử của các anh em càng ngày càng đi giật lùi à các linh kiện dùng để khuyếch đại tín hiệu điện thì đều dùng điện nuôi là 1 chiều, còn phấn tín hiệu cần khuyếch đại cũng như tín hiệu ra đã được khuyếch đại là dòng xoay chiều ., các bác đã thấy có thiết bị nào khuyếch đại được điện một chiều chưa( không tính đến các bộ phận để chuyển từ 1 chiều sang xoay chiều rồi sau đó mới khuyếch đại lên)
- Đích thị là xoay chiều luôn, không có tí thành phần 1 chiều nào bác à. Như amp đèn chẳng hạn dùng xuất âm bằng biến áp (OPT), lấy đâu ra thành phần 1 chiều ở thứ cấp. - + hay - như bác Ti Bờ Lu đã giải thích, đó là phase của tín hiệu âm thanh (dạng sóng mà). Cái này nên đấu cho đúng. Đấu ngược thì đáng nhẽ màng loa ở chu kỳ dao động nào đó phải "lồi ra" thì nó lại "lõm vào" (ngược pha 180 độ) >>> âm thanh bị ngược pha. Cái này ảnh hưởng thế nào đối với người nghe, xin mời các Bác trao đổi tiếp!!! - Vụ chiều đấu của dây loa thì ... chịu. Khó tin quá. CHÚC MỪNG NĂM MỚI cả nhà VNAV!!!!!
Cái vụ này mới đầu em cũng thấy khó tin quá.Nhưng vừa qua TẠP TRÍ NGHE NHÌN tháng 11 năm06 có bài viết của Ông VAN ĐỜ HĂNG nói rất chi tiết về vụ này thấy cũng có lý.
đã giải thích như thế rồi mà vẫn còn có người chày cối thì bó chân chấm com thôi cái này nói ra thì dài dòng lắm vì nó còn phụ thuộc vào chất lượng của dàn máy , dây loa , dây tín hiệu ..vv
Cái vụ này mấy Ông Tây ngồi mãi rồi mới nghĩ ra,Cứ cho là không đúng vậy có Bác nào ở đây mua dây về nếu dây có chiều mũi tên mà lại cắm cố cắm ngược lại không nhỉ?Điểm lợi có thể là phần trăm nhỏ nhưng nếu cái mà họ nghiên cứu ra nếu khi đưa ra bán trên thị trường mà không đúng thì phía khác hàng Phương Tây liệu họ có để yên không?và khi đó một sản phẩm có nhiều điều tiếng có còn tồn tại trên thị trường.Mặc dù chúng ta vẫn hiểu Chất lượng là cả một vấn đề không dễ khẳng định đối với mọi người,tuy nhiên tùy theo nhu cầu mà mua sắm cho thích hợp.Còn cắm thế nào thì Tây làm ra thế nào riêng Em cắm thế đó.
mình ví dụ thế để minh họa cho nó dễ hiểu thôi; chứ vặn vẹo như bạn thì chỉ có tây nó trả lời được thôi.học lại vật lý đi
Hết tết rùi ... hix ... hix ... ! Đề nghị bác GVTeam cho biết kết quả đê ...! Để ae bớt "cãi nhau" ạ ...! Riêng em, em xài loại giây "thường thôi" của anh ba, nên xoay chiều nào cũng vậy, thậm chí đôi giây chạy lâu rùi em chỉ đảo một sợi rùi vặn balance từng bên, căng tai ra nghe ngóng, gọi cả "ông con" ra nhờ nghe hộ, cuối cùng cả hai bố con kết luận là KHÔNG CÓ GÌ KHÁC BIỆT ạ. Không bít các bác test thấy thế nào ...? Thân mến!
Các bác ơi, tranh luận làm gì nhiều thế: đã đấu dây loa thì quan trọng nhất là cắm đúng cực + và - chứ cần gì phải quan tâm tới chiều mũi tên trên dây làm gì? Nói sai mong các bác bỏ quá cho nhé.
em nghĩ bậy: có lẽ cũng có tác zụng với bộ zàn này mà không với bộ zàn kia tai cũng zậy! :lol: ae 4r không à, hơi sức đâu mà ... nhịn, cãi tiếp đi, em ngồi sem hehehe ....... :mrgreen:
Kết quả không ra gì bác ơi, đúng là không ra gì . Sau vài chục giờ nghe rồi lại đảo đầu dây . Thật sự không tưởng tượng ra 1 tí sự khác biệt nào để chứng tỏ mình biết nghe nhoạc . Chẳn thèm cắm lại như củ . Dây Star quard (Japan)
Chết cười mất thôi ! há há há hố hố hố ........ Định không viết chỉ ngồi cười ... mà cười mãi cả nhà cứ nhìn nhìn ... tức không chịu được. Cả bài viết của trang web bên Tây cũng mơ hồ chẳng có tý gì mang tính kỹ thuật. Rất chung chung. Nào là muốn cân đong đó đếm được thì phải có thiết bị rất đắt tiền, ... Vậy thiết bị đó tên gì ? nhãn hiệu ? model ? ... Không có căn cứ. Chỉ loè những ai ... mất cảnh giác. Cuối cùng thì lại bảo hãy mua dây của chúng tôi ... có đánh dấu sẵn. Toàn kỹ ... xảo ... xoàng. Có điều thế này, nếu dây loa mà để dài loằng ngoằng thì có thể có ảnh hưởng khi tráo đầu dây (chứ không phải tráo cực tính). Chúc các bác vui vì dây loa không cần phải có chiều chạy đi chạy về. À ... nếu bác nào tìm thấy tài liệu khoa học chứng minh chuyện ấy thi phổ biến cho anh em với !
thật ra cũng chẳng cần cắm đúng cực, cắm sai thì lệch pha thôi chứ nhạc nghe ra cũng thế, miễn là hai loa cùng lệch pha như nhau. Hơn nữa nhiều album cũng được chép lệch pha. còn chiều dây, nếu thấy dây loa nào có ghi chiều thì nên...té, đừng mua là xong
Chào cả nhà năm Mới! Thấy mấy pác bàn luận sôi nổi quá Me tui loay hoay rút dây (Van del Hul màu nâu đỏ) cắm ngược lại nghe thử hêt đêm mùng 3. U chu choa xời ơi cái gọi là âm hình nó thay đổi! 1. nghe concertor for piano: tiếng piano nó chạy tuốt ra phía sau y như là ông nhạc trưởng này bố trí Pianist chố mấy cha chơi bộ gõ ý. Còn tiếng trống định âm cả buổi gõ có mấy cái nghe như cha đó kê sát tai mình phan hết mạnh luôn. :roll: 2. Nghe ca khúc: giống như Ca sỹ sợ khán giả hay sao mà núp sau sân khấu hát ý. 3. Còn nhiều cái khác nữa không diễn đạt bằng lời được. Biết chít liền :!: :!: :!: :shock: Chúc năm mới vui vẽ, phát tài, nghe nhạc nhiều
mấy cái này nó cũng giống như dây nguồn, lọc nguồn, đèn chân mạ vàng hay không mạ vàng ... ấy ai tin thì dùng thôi
Bác "hòa thượng" đâu rùi ...! Xui ae cãi nhau, bây giờ tới phiên bác đây ...! Mời bác ra "cãi góp" cho dzui, ai lại cứ ngồi cười một mình hoài dzậy ...! he ... he ... @ À em xin bác me300b cứ để nguyên chiều giây ngược như vậy vài hôm xem thử dàn nhạc có chơi lại được như cũ được không bác nhá ...! Có phát hiện gì mới mong bác post tiếp cho ae được mở rộng tầm "tai" ạ ...! Thân mến!
Thấy cái topic này lâu lâu rồi nhưng không vào đọc, đọc rồi cứ cười khùng khục 1 mình (chắc giống bác Donothing), vợ đang xem tivi quay sang nhìn với ánh mắt rất lạ. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vật chất có trước các bác ạ. thấy hiện tượng -> tìm lời giải là chính chứ thuộc lý thuyết mà chả hiểu thuộc để làm gì thì cũng như không
Theo em, bác cứ học lại tất đi bác ơi ...! Từ "quả táo rơi" của Nui-tơn, cho đến "thuyết tương đối" của Anh-xờ-tanh...v...vv... Rất hay & rất có ích đấy ạ ...! Đời còn dài mà bác ...! (Cụ Lê-nin chẳng bảo "Học - Học nữa - Học mãi" là gì ...?) Thân mến!
ặc ặc khặc khặc .... : học cả cách mà cụ Ác-xi-mờ-ét vừa gào vừa thét mình "trần như nhộng" phi từ toi-lét ra ngoài xờ-trét (street) mà la thét: "Ơ-rê-ka, em tìm ra rồi các bác ơi!" ... ặc ặc suyyyyýt tý em saaaaặc!!! :lol: :lol:
ặc ặc ặc, chằc bác ấy chỉ dám phi từ buồn tắm vào phòng ngũ thui pác ạ, sau vài động tác khác thì mới "Ơ-rê-ka" được chứ ???