CỎ MAY ĐAN GẤU - ĐAN DẤU CHÂN TRÒN???

Discussion in 'Âm nhạc' started by trungquoc, 25/8/22.

  1. trungquoc

    trungquoc Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    1.681
    Likes Received:
    119
    Location:
    Hà Nội
    CỎ MAY ĐAN GẤU - ĐAN DẤU CHÂN TRÒN???

    Việc mình là Fan của ai đó không có nghĩa mình cuồng, điên rồ hoặc cực đoan bảo vệ Idol. Về mặt này mình rất công tâm. Chị Lam ra sản phẩm chưa ổn, nếu phải review phần liên quan đến chị ấy, mình vẫn lên bài. Cô Hương Lan một cây đa cây đề trong làng nhạc hải ngoại, cơ mà cô có chỗ chưa chuẩn, mình vẫn "bóc" nó ra như thường.
    Chứ mình không giống đám fan nào đó, như những con thiêu thân lao vào trong #Quần đâu [​IMG]

    Nào, thế hôm nay bóc gì cô Hương Lan.

    Cô mặc bộ đồ lính, cô từng hát Người ở lại Charlie với vóc dáng một nữ quân nhân. Cô hát Thành phố sau lưng cũng với trang phục của một người lính với giới tính là nữ. Nhưng đó là trên video. Có lẽ cô chưa bao giờ ra tiền đồn hát, hoặc cũng chưa từng có trải nghiệm bị cỏ may bám vào quần áo ra sao...

    Cho nên:

    Cô hát "Cỏ may đan dấu chân tròn".

    Anh em audio dân chơi băng đĩa hải ngoại thì cũng nghe kiểu lớt phớt chóng vánh, chủ yếu soi cái phôi đĩa, rồi hít hà cái bìa nhũ có cô Hương Lan chụp chung với cô Thanh Tuyền. Và anh em cũng chả nghe kỹ, có khi cũng chả nghe. Mua xong chụp ảnh post FB khoe mẽ ra cái điều ta đây lắm của nhiều cổ (phiếu).

    Xin lỗi anh em và cô Hương Lan, cô hát sai mất rồi.

    "Cỏ may đan gấu chân tròn".

    Gấu là cái gấu quần, nó mới tròn, chứ dấu chân làm sao tròn được.

    Căn bản lúc hát lên, gấu hay dấu thì cũng thấy xuôi tai. Kiểu "Dấu chân kỷ niệm" mà cô Thanh Tuyền hay hát hay "Dấu chân phía trước" - một bài hát viết về Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

    Dấu chân thì không thể tròn. Có duy nhất Vết chân tròn là của chú Trần Tiến viết về cái nạng gỗ của người Thương binh. Coi cái nạng là một cái chân và mới thành ra "Vết chân tròn trên cát".

    "Cỏ may đan Gấu Chân tròn" tính đến nay chỉ có cô Phương Hồng Quế và chú Thanh Phong là hát chuẩn lời. Còn thì Ông hoàng và bà hoàng sai lời Tuấn Vũ - Thiên Trang cũng "dấu chân tròn". Cá biệt, chú Giang Tử (đã mất) cũng hát sai lời là sao???
    Băng đĩa của Phương Hồng Quế và Thanh Phong thì chả mấy anh em đoái hoài. Còn thì cứ lên Hương Lan, Tuấn Vũ, Thiên Trang là tranh cướp nhau mua bằng được bất chấp giá cả.
    Giá trị giở đảo lộn hết rồi hay sao ấy!

    Nói nhỏ anh em: cái Album Bông cỏ may của Làng Văn í mà, mình thấy giá trị nhất là bài Muôn dặm tìm anh do Thanh Tuyền hát. Qua bài hát đó, mình đỡ phải học Địa lý của miền Nam Việt Nam trước 75 [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
     
    Thanh Tam likes this.

Share This Page

Loading...