Hehehehe em mới mua được cái cối xay này, mừng quá nên khoe với các bác một tị Cối xay Cần Kim Hehehe không biết em này chất lượng cỡ nào, xin các bác vài lời bình luận. Cám ơn các bác nhiều nhiều
hic,con này em có mấy anh bạn đã chơi qua rồi.Cảm nhận là rất chán,trông thế mà cơ chạy kêu như máy bơm,kim thì khó kiếm và tiếng thì khô khan.Không hay đâu bác ơi nên bác ...để lại cho em đi.,hic :roll:
Hehehe cái cối xay này gần 20 tuổi rồi bác GaVn ơi, chỉ mới toanh với em thôi . Hic hic trời ơi dzậy là em mất ngủ tối nay rồi hic hic. Thôi để em gọi cho người bán để hồi lại thôi hic hic.
Người bán cho bác co phải có số ĐT 0913303339 không? Bác gọi lại luôn đi không ông ấy đi công tác mất đấy!!!
Hehehehe vâng, coi như bác đặt cục gạch cho cái đầu kim . còn bác nào đặt gạch nữa không thì cho em biết luôn .
kim này tôi đã nghe rồi: tiếng chi tiêt, trong trẻo, gía thì đắt hơn Sumiko Black Bird, mặc dù 2 kim nghe thì giống nhau.
Hehehehe cảm tưởng của em khi nhìn thấy trên Ebay cũng như bác , vì thế nên mặc dù giá khởi điểm là 499 đồng nhưng em quyết định là làm việc trực tiếp với người bán càng sớm càng tốt . Kết quả là sau 30 phút thương lượng em thiệt hại bằng cái Thorens của bác cộng thêm một phần tư giá trị ( em coi Đường lên Olympia nhiều quá nên có bị ảnh hưởng chút xíu hehehehe) Cám ơn tất cả các bác khác đã có lời khen.
Hehehehehe em đâu có tài năng quá dzậy, hình này của người bán chụp đóa bác ạ. . Hehehehe em chỉ việc copy rồi bỏ lên forum thôi EBAY ITEM Em còn chưa thấy được mặt mũi thật của em nó ra làm sao cả, hy vọng là cũng đẹp như trong hình . Dù sao em cũng cám ơn bác đã có lời khen hehehehe.
Em tưởng bác đã sờ được em nó rồi. Bác báo địa chỉ cẩn thận kẻo gã bán hàng lại gửi nhầm về VN cho em thì chít em.
châc châc!!! đẹp quá,lại nói thê chứ biết nói thế nào, không lẽ nói phê lòi mắt, con này mà kê ở nhà em chắc American mãn. Bác kiếm đâu thế? nhiêu vậy? chúc mừng bác nhé (ghen quá).
Cho em đến ngắm đc không chớ nhìn qua topic này không thỏa. bác cho em ngắm e tặng bác cái LP. bác làm em nhớ hồi nhỏ nhìn cái giàn nhấp nháy của cái EQ của mấy ông đi Nga về.
Em cược là bác Luxor sẵn sàng mời bác đến sờ nắn em cối xay này, bao luôn ăn ở 1 tuần nhưng chắc bác phải chịu chi phí đi lại quá.
Hehehe em và bác b52pic chưa có cơ hội giao lưu nhưng quả thật là bác đang đi guốc trong bụng em đóa . Vâng em mời bác Papil lúc nào rảnh rổi ghé nhà em chơi rồi em xin tặng bác thêm một ít LPs để làm lộ phí nữa ạ .
ấy ấy chớ có dại mà đi bác luxor ở bển cơ chứ không dễ tìm như ở Hà lội mình đâu, với lộ phí ghé chơi nhà bác ấy nhà ta cũng mua được cái gần giống của bác ấy :lol: :lol:
Cái Cartridge này đòi hỏi nhà phải có phòng sạch lắm đây mới chơi nổi. Chứ mình thấy kiểu bụi bậm như nước ta có vẻ khó chơi à nghe. Bụi bám vào cuộn coil động của cartridge không biết có còn nhạy không ta. Đẹp thì đẹp chứ thấy mỏng manh quá.