người quay phim là em đó ...... :mrgreen: , vậy là đến ngày nay nó trở thành vintage rồi hả bác ?????
Bán tranh cho người nước ngoài là một trong những nghề khó vì tranh là một trong những mặt hang thuộc dạng khó bán...Tiếp xúc với khách trong vòng 20 phút, thuyết phục một người ở phương trời xa lạ biết rất it về văn hoá Việt mua tranh của hoạ sĩ Việt là điều không đơn giản tí nào... :wink: Mời các bác comment về chất âm cặp loa Ampex mini cỏ ampli đèn 6V6 còi bên trong....qua giọng hát đệ tử Chế Linh.... :wink:
@cám ơn bác đã đặt câu hỏi cho em...Khi còn ở Saigon, VN, công ty em kinh doanh mặt hà ng thủ công mỹ nghệ, cụ thể: tủ bàn ghế, tranh sơn mài, tranh nghệ thuật, dây nịt và bóp (ví) cá sấu, đồi mồi, các loại đá quý, lụa tơ tằm...Em chuyên về mảng tủ bàn ghế, tranh sơn mài và một số đồ sơn mài dung trong nhà hàng, khách sạn...Em làm công việc này được 7 năm...Khách của em 99% là người nước ngoài đến VN qua các công ty du lịch, các du thuyền 5 sao (tàu biển), các tour cá nhân, tây ba lô, và các đoàn khách ngoại giao...Trong hình là ông tổng thống Peru nhưng ổng ấy là người Nhật Alberto Fuji Mori nếu em nhớ không lầm...là 1 trong những nguyên thủ quốc gia đến thăm công ty và mua tranh nghệ thuật trong Art Gallery của em...bên cạnh các đoàn ngoại giao khác đến....từ các châu lục khác.... :wink: Kinh doanh mặt hang này lúc bấy giờ có thể nói là có ăn vì thu vào là ngoại tệ và chi ra cũng là ngoại tệ nhưng trả lương cho nhân viên...vnd....Chính vì lợi nhuận thu vào quy ra usd nên nhân viên làm trong ngành này vài ba năm mờ mắt...tách ra mở cửa hàng và công ty kinh doanh theo mô hình công ty họ đã học được kinh nghiệm....Vì làm việc với khách đặt hàng sỉ nên có thể nói em nắm rất rõ về việc kinh doanh mặt hàng này từ A đến...Z.... :wink:
@cám ơn bác đã đặt câu hỏi cho em...Khi còn ở Saigon, VN, công ty em kinh doanh mặt hà ng thủ công mỹ nghệ, cụ thể: tủ bàn ghế, tranh sơn mài, tranh nghệ thuật, dây nịt và bóp (ví) cá sấu, đồi mồi, các loại đá quý, lụa tơ tằm...Em chuyên về mảng tủ bàn ghế, tranh sơn mài và một số đồ sơn mài dung trong nhà hàng, khách sạn...Em làm công việc này được 7 năm...Khách của em 99% là người nước ngoài đến VN qua các công ty du lịch, các du thuyền 5 sao (tàu biển), các tour cá nhân, tây ba lô, và các đoàn khách ngoại giao...Trong hình là ông tổng thống Peru nhưng ổng ấy là người Nhật Alberto Fuji Mori nếu em nhớ không lầm...là 1 trong những nguyên thủ quốc gia đến thăm công ty và mua tranh nghệ thuật trong Art Gallery của em...bên cạnh các đoàn ngoại giao khác đến....từ các châu lục khác.... :wink: Kinh doanh mặt hang này lúc bấy giờ có thể nói là có ăn vì thu vào là ngoại tệ và chi ra cũng là ngoại tệ nhưng trả lương cho nhân viên...vnd....Chính vì lợi nhuận thu vào quy ra usd nên nhân viên làm trong ngành này vài ba năm mờ mắt...tách ra mở cửa hàng và công ty kinh doanh theo mô hình công ty họ đã học được kinh nghiệm....Vì làm việc với khách đặt hàng sỉ nên có thể nói em nắm rất rõ về việc kinh doanh mặt hàng này từ A đến...Z.... :wink: Đoàn phóng viên CNN đến ct em quay film về ngành nghề sơn mài VN...cách đây cũng 15 năm về trước... :wink:
...so sánh camera recorder của cô nàng CNN này với chú quay film đài truyền hình số 9 trong tấm trước.... :wink:
Tính ra VN chỉ lợi thế về mấy đồ mà tụi kia làm kg được hoặc không chịu làm thôi. Vậy muôn đời dệt may, thủy sản, lúa gạo, gỗ... Em định làm ampli là chết chắc rồi!
Chính xác là như vậy.... :wink: Hàng thủ công ----> cơ khí---->điện tử---->computer---->viễn thông (iphone, galaxy...) Nếu bác sx iphone, computer, hàng điện tử dân dụng, xe hơi....khó lòng cạnh tranh...nhưng nếu bác làm hà ng thủ công + du lịch và biết cách kinh doanh LÀM GIÀU TRONG TẦM TAY....Vốn lại chẳng bao nhiêu vì mặt hà ng này chủ bỏ hàng sẵn lòng gối đầu nếu bác có tiềm năng.... :wink: Nếu em nhớ không lầm China gia công iphone 5 cho Apple của Hoa kỳ...1 chiếc iphone, Apple bỏ túi usd160 trong khi China chỉ kiếm được usd16...Còn nông dân VN mình đổi bao nhiêu tấn gạo, tốn bao mồ hôi, công sức, thời gian, phân, lúa giống, nước...mới tậu được cái iphone5... :wink:
Nếu bác muốn kinh doanh 1 sản phẩm hoặc 1 dịch vụ, câu hỏi căn bản thứ 1 và thứ 2 bác phải hỏi tự hỏi mình: Mình có ưu thế cạnh tranh về mặt hàng hoặc dịch vụ đó không? Sản phẩm hoặc dịch vụ đó có đầu ra không? (tức là có đủ khách hàng, có tiêu thụ được không?)... :wink: Nếu dự án kinh doanh của bác khả thi về mặt tài chánh, những nhà đầu tư kinh nghiệm, từng trải xem qua...nếu họ thấy xác suất thành công có lãi là cao...họ sẵn lòng hỗ trợ vốn trong một win-win game.... :wink:
Cám ơn bác động viên Akai M7... :wink: Giọng hát các ca sĩ ngày nay nhờ các nhạc cụ lấp liếm và nhờ quần áo và vũ đạo phụ hoạ...Hát kiểu mộc như các ca sĩ thành danh trước '75 thì tiếng phải tròn vành, giọng cao vút, và mỗi ca sĩ thời trước, mỗi người có 1 điểm đặc biệt trong giọng của họ...Giống video clip bé Mỹ Chi hát bài Bà Năm vậy đó bác... Kiếm 1 em M7 cổ còi còn đẹp và chạy mượt mà không dễ....Em gắn lộn một nút điều khiển M7 của Akai M6 nên 2 nút khác màu...M7 stereo nhưng chỉ có 1 loa hột xoài chỉa thẳng lên trần nhà...Em thu clip này M7 hát mono, dùng chỉ 1 loa hột xoài trong máy...2 loa nhỏ 2 bên là loa Realistic, củ loa toàn dải 5 inch rất giốn g 2 loa bên trong Akai M8.... :wink:
trong bức hình này em thấy bác cắm giắc loa vào chơi đôi Realistic, bác post Youtube M7 đánh đôi này cho anh em thưởng thức nhé thú thật với bác em có mấy cái M8...và 1 em M7 nhưng chưa tìm được đôi loa nào để phối ghép nên vẫn lăn tăn quá ạ
Có một sự thât là M7 nghe hay nhất ở mode: mono: 1 loa hột xoài chỉa lên trời....Em thử gắn 2 loa nhí trên rồi, chấ t âm không bằn g 1 loa mono dzin....trong máy.... :wink: Hiện em có trên 20 đầu băng cối cổ còi có preamplifier đèn bên trong...trong số đó, em Tandberg 64X này, khiến em ngỡ ngàng về chất âm em nó nhiều nhất....Giá em nó chỉ 99 đồng, dàn đèn Telefunken bên trong chữ trên bóng còn sắc nét...đầu từ mới chạy rất it giờ....Chất âm em nó rất mượt, ấm áp, nghe cảm dễ chịu, nghe lâu không mệt...Giọng Chế Linh chuyển tông rất điêu nghệ, rất động....Clip này em quay bằn g máy rất cùi bắp....Mời các bác nghe tạm....Đầu băng cối Tandberg đèn hơn đầu bă ng cối đèn Akai dòng M không phải 1 bậc, mà là 1 đẳng....cảm nhận cá nhân... :wink:
Chàng nhạc sĩ tài hoa tai mệnh, cô ca sĩ hồng nhan bạc mệnh cảm được bài hát của người nhạc sĩ ấy qua AR2ax đen đủi, lem luốc, xấu xí nhưng chấ t âm bộ 3 này thể hiện, theo tai trâu em cảm, hay hơn bộ dàn McIntosh giá cao ngất ngưỡng.... :wink:
Mcintosh hay .....có tiền là mua được ngay bác à thứ âm nhạc mà bác cùng một số anh em theo đuổi (trong đó có em) thuộc phạm trù khác rồi :!:
Bác phán chính xác...McIntosh có tiền rinh em mới về nhả không khó...AR2ax trên 40 năm lão hoá, tiếng đục....kiếm cặp còn ngon không dễ...Cặp lão hoá, không mấy người am tường về em nó để mod đúng cách...Nếu mở thùng loa mod không đúng cách...chấ t âm em nó sẽ lệch lạc, tệ hơn...đi càng xa chuẩn ban đầu... :wink: Em theo gót chân bậc tiền bối này.... :wink:
hẳn nào em chưa nghe đc bộ ar2 nào hay ở mấy nhà b em biết phải chăng đây là lý do hay còn lý do nào khác
Mono Altec 604D....cặp thùng dzin em chưa có thời giờ bỏ em nó vào....Ghép tạm vơi pp EL34, em thấy treble cuồn cuộn, hơi bầu bí....Mời các bác nêu cảm nhận.... :wink:
Altec có hộp phân tần và volumn chỉnh trên hộp nhưng em chưa chỉnh....ampli đèn cũng có nút treble, bass.... Em cảm nhận pp EL34 quá dư lực kéo Altec 604....single end EL34, 2a3: công suất vừa vặn hơn.... Bỏ củ loa vào thùng....Chất âm cải thiện không bác.... Em nghe thực tế thấy í t chói hơn youtube em post...có lẽ do để camera gần mặt loa quá.... :wink:
Bỏ vô thùng em nghĩ tiếng nó sẽ trật tự hơn ạh. Có lẽ do ampl có nút chỉnh Tone. Nên tiếng treble có vẻ lên khá hơn các tube ampl dùng trực tiếp :mrgreen: