Bửa qua Campuchia thấy cái cổng chào khá đơn giản, chức năng cổng chào để cho người ta biết là đi đến đâu rồi. Theo em cổng chào như vậy là tiêu chuẩn vì sẽ ít được chú ý nhiều nên không gây tai nạn. Mà hội KTS thì biết gì về biển báo, giao thông Trong khi đó ta xây mấy cái cổng chào thật to, hoành tráng nhưng tác dụng lại xấu do phải quay mặt 90 độ để nhìn, đọc, các dòng chử ghi vòm cung và chử kiểu cọ càng khó đọc ... Với lại xây cổng chào hoành tráng, sẽ gây kẹt xe do phong trào chụp hình nghệ thuật và lưu niệm càng ngày lên cao Thấy tốn tiền vô ích nên có ý kiến ý cò chút Mod thấy bậy cứ xóa mất tiêu nha
Em thì nghĩ cái biển đó của bác chỉ là biển chỉ đường thôi . Còn cổng chào thì theo em biết là nó được xây dựng chủ yếu để chào mừng một sự kiện quốc gia nào đó chứ không phải chỉ là nới đánh dấu địa giới. Chẳng hạn như Khải hoàn môn ở Paris người ta dựng lên để chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Nơi đó cũng là nơi dân chúng, các nhà lãnh đạo cũng như Vua chúa ngày xưa hội ngộ đón chào những người trở về. Sau đó đây cũng sẽ trở thành nơi tổ chức các sự kiện lễ hội nhân một dịp nào đó. Nhìn lại các Cổng chào ở VN thì nó chẳng gắn với trung tâm nào, chẳng gắn với sự kiện nào, chẳng chào đón ai, nó chỉ như cái chỉ giới hành chính phô trương mà thôi. Nó cũng chẳng thể trở thành địa điểm tổ chức lễ hội nhân sự kiện nào đó vì quá xa trung tâm, cũng không thể tập trung đông người vì gây mất trật tự an toàn giao thông Nhưng cái chắp vá phô trương lãng phí thì nó có thừa. Thật là buồn!
em nghĩ ngày xưa ở mỗi làng đều có cái cổng làng, ai ra đi, ai trở về đều qua cái cổng làng. nó như cổng chào của mỗi người. em thấy hn làm cổng chào là rất hay, ý nghĩa lắm. nhưng làm phải nghiên cứu kĩ về ý nghĩa của cổng chào chứ không là "hoành tráng" quá cho một số người lên "người" các bác nhỉ :!:
Tối nay lại còn có phóng sự về Quốc hoa nữa chứ, nhân dịp 1000 năm các bác bày vẽ kinh quá. Còn về cổng chào, thiển ý của em là ko hiểu sau Đại lễ (trong trường hợp các cổng chào được xây dựng) thì nó sẽ được "chăm sóc" thế nào, hay lại bị biến thành chỗ tè bậy, bán hàng rong, ... (vì nó còn chào cái gì nữa đâu), hay lại bị dỡ đi bán sắt vụn. Giới chuyên môn không đồng tình : http://dantri.com.vn/c20/s20-406336/con ... ha-noi.htm Nhưng các bác đã quyết : http://dantri.com.vn/c20/s20-405660/ha- ... g-chao.htm Hết đỡ
Không biết vụ cổng chào này có như vụ tàu cao tốc không, có nhiều ý kiến không đồng tình lắm đâu. Nhất là Hội kiến trúc sư đã lên tiếng rồi. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1D8B2/ Lại cả mấy ông sở VH cũng lên tiếng đây nữa http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1DA84/
Mấy XXX nhà ta kỳ này nhiều ý tưởng ghê: Nào là Shinkasen, Trục tâm linh, Trung tâm hành chánh Ba vì, 1000 vật dụng lưu lại cho con cháu, nay lại thêm cổng chào, quốc hoa, quốc thụ .... trong khi những việc thiết thực cần giải quyết: kinh tế ì ạch, giao thông ùn tắc, môi trường ô nhiễm, điện đang thiếu, nước sắp thừa (ngập)... không lo. Pó tay với mấy bác "AI CU" cao.
Có rồi đấy bác Cai, quê em đầu mỗi con hẽm lớn nhỏ đều có cổng chào "Khu phố văn hóa" phố nào cũng có, tại sao ở ngay đường chính vào Thành phố không dựng luôn 1 cái cổng chào đề là "Thành phố văn hóa" luôn đi nhể?
Cứ cho mấy cụ có ý tưởng xây cổng chào đi ngồi xếp lốt trước cổng trường tiểu học từ 6h tối hôm trước để sáng hôm sau được nộp hồ sơ cho con hoặc cháu vào lớp 1 như ở quận Thanh Xuân mấy hôm trước thì các cụ thấy cần xây cổng chào hay xây cổng trường Thật là buồn !
Xét về mặt phong thủy thì cổng chào quá hoành tráng quá thành ra đầu voi đuôi chuột. Còn cái cổng dưới cảm thấy sờ sợ khi đi qua > không phong thủy tí nào. Em thấy dạo này có nhiều trạm thu phí, thường dựng trước khi làm đường, rất hoành tráng, kinh tế. Trưng dụng làm cổng chào là tốt nhứt
Nước ta còn cái bảng chữ cái còn chưa thống nhất. Chỗ thì A Bê Xê, chỗ thì A Bờ Cờ. Gốc gác của chữ nghĩa nó ở đây theo em nên dứt điểm cho xong chứ mấy vụ quốc hoa, quốc thú....nên để lúc nào phú quí rồi sẽ sinh lễ nghĩa, tính sau.
Cái này phong thủy gọi là "Mũi tên độc " Làm cho người đi qua cảm thấy bất an, không tốt cho sức khỏe.
Tôi xin tổng hợp một số ý kiến của các nhà chuyên môn và văn hóa : - Các biểu tượng cổng chào này đều là biểu trưng cho dân tộc chứ không có cái gì là đặc trưng của riêng HN - Hình trống đồng là biểu tượng của đất nước mà bị chia làm hai nửa hai bên con đường làm người ta có cảm giác đất nước bị chia đôi - Bố trí trên các trục đường cao tốc nên sẽ chả có ai kịp nhìn xem cái cổng nó chào mình ra sao khi ngồi trên xe lao với tốc độ 80 - 100Km/h - Nhà, thôn, làng, xã...truyền thống thường chỉ có một đến hai cổng (cổng trước và cổng sau) để đảm bảo tính phong thủy, làm đến 4, 5 cổng thì là cái chợ chứ đâu phải là thủ đô nữa. - Ý tưởng quá sơ sài, thiếu sự đào sâu suy nghĩ, thiếu sự gia công nghệ thuật, thiếu sức truyền cảm tạo nên sự lệch lạc - Những công trình mang tính chất đại diện, biểu trưng phải có sức sống hàng trăm năm, đòi hỏi những người làm ra nó phải hết sức tâm huyết, cẩn trọng, tốt nhất là tổ chức thi rộng rãi trong xã hội để lựa chọn những tác phẩm đạt số phiếu đồng thuận của người dân cao nhất. Việc đó phải làm từ vài năm trước có khi còn chưa kịp chứ không phải còn ba tháng nữa đến hạn mới bắt đầu làm -......
Bởi vì dân ta IQ đang đi xuống và họ sợ cái kiểu tiêu tiền chùa của tư duy nhiệm kỳ và hơn nữa là ngân sách đã duyệt không tiêu hết thằng sau nó lên nó lại cắt không thì nó tiêu hộ à. Cổng chào làm tạm, hoặc chưa làm ngay nhưng lệnh trên ban xuống là giải toả mặt bằng trong 7 ngày để bàn giao cho chủ dự án cũng là nhà tài trợ thi công. Nếu năm nay chưa làm thì tạm thời chuỷen sang làm bãi đậu xe...... :shock: . Vậy là họ chả mất đồng nào lại được giao vài Ha đất để kinh doanh bao giờ có đủ tiền thì xây sau. Chỉ khổ dân bị giải toả và tiền thuế để đền bù ...và rồi cũng vẫn khổ dân.
Em khoái để tiền mua tàu ngầm, tàu sân bay với chiến đấu cơ, súng đạn, tất tần tật về đánh nhau cho... sướng
em thấy có một điều các bác tây nói rất chí phải,dân ta nghèo nhưng hay sỹ,dân tây giàu nhưng không hoang phí. bệnh thành tích bao giờ ở nước ta mới bỏ được các cụ nhỉ? P/S:nếu các cụ đặt vào vị trí lãnh đạo các cụ có bỏ được bệnh thành tích hay không? :mrgreen:
Em thấy ý tưởng vĩ đại nhất mà các Quan trước đây có đưa ra là xe số chẵn đi ngày chẵn , số lẻ đi ngày lẻ. Em đã mua 2 xe máy để đi làm và bấm biển chẵn lẻ cẩn thận .Thế mà ý tưởng này bị vuột mất :twisted: Có thể 1000 năm trước Cụ Lý công Uẩn rời đô còn tốn kém gấp vạn lần chứ lỵ. Sau 1000 năm thì đầu tư mấy cái cổng chào ăn thua chi
iem ý mà, tàu hỏa trên giời iem cũng thấy cần, cổng chào đầu tỉnh iem cũng thấy hay, dưng mà ý kiến của "các cụ" nhà mình (ko phải phận con cháu như iem đâu nhá, vì như iem xxx thì 2x5 rõ 10 roài nhá) nó chẳng cũng chẳng hơn em là mấy. cái gì đưa ra cũng thấy t...ối t..ối, bàn đi bàn lại lại thấy t..ối hơn .......rồi vứt toẹt vào thùng rác, rồi đến lúc thấy hay hay lại ....bới rác tìm phâ..(trước em có hay va với mấy cái dự án..tinh thế...bức xúc...). Tiện đây các bác cho hỏi bác nào có mấy quyển chuyện hay hay như: đống rác cũ, số đỏ, thày bói xem voi....cho iem mượn e photo lại rỗi đọc chơi (em đọc lâu rồi nhưng ngẫm giờ đọc mới thấy nội dung nó hợp thời....các cụ nhìn xa thật)
Đấy đấy, khó như rời đô, cụ Uẩn cụ ấy còn làm được, sao mấy cái lẻ tẻ lại ko làm được...sao nhỉ...????
Em nhớ ngày trước có đưa thằng con trai đi xem tử vi Thầy xem xong tuyên bố : Thằng này được , có tướng làm Quan Em ngỡ ngàng : Thầy xem kỹ chút , em lo thằng này nhất nhà nên mới mang đi xem số đấy ạ Thầy : Tôi không nhầm đâu , anh không tin thì thôi chứ tướng thằng này vừa xxx lại vừa tham thì tôi nói sai sao đươc :twisted:
em thấy các cụ chém gió giỏi không chịu được :mrgreen: nhưng em hỏi thật nhé!các cụ đang vơ đũa cả nắm hay sao ấy ah,đâu phải ai làm quan cũng xxx và tham.Em thiển nghĩ đã làm quan được ắt hẳn người ta phải có một điểm gì đó giỏi ví dụ như giỏi quan hệ hoặc giỏi chuyên môn hoặc ........khí không phải chứ sao ngoài bắc phân khu nghệ tĩnh mình ơi năm nay lại mất mùa sao lắm quan thế......