http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-0 ... iua-ha-noi E đoán con người này đã trải qua nhiều thứ nhưng không nghĩ lại khốc liệt như thế. E sẽ tìm đọc xem sao. Chúc bác luôn khỏe
Đời cũng nhiều cụ đa tài đa đoan thật. Nhìn cái tượng Lahán đầu tiên trong bài viết trông đẹp mà lạ. Văn trích đoạn thì em thấy cũng chưa thể hiện gì nhiều,chắc phải đọc cả tác phẩm mới cảm nhận được.
Các bác thích, hôm nào rủ bác Hiên (em xin phép dùng từ "rủ" vì dùng từ mời miếc này nọ nó không hợp với tác phong của bác ý :mrgreen: ) ngồi vỉa hè hồ Tây bác ý tâm sự với anh em ta chút. Cơ mà tâm sự ngoài đời nghe hiền khô, chả giống trong chuyện tí nào
Bác dạo này cũng "bóng bàn" phết đấy,định gắp "lửa bỏ tay người" đấy ah? :lol: Cái loại "cu nặng" như em thì cũng chỉ suốt ngày đi spam làm trò cho cho thiên hạ chứ có cái vẹo gì... :wink:
quả thật vậy, rất bình dân và dễ gần, em cũng có 1 kỷ niệm với bác cùng 1 cặp loa. chúc bác Hiên khoẻ mạnh
Tay bác vốn sẵn có hòn than hồng, e chỉ ghé miệng thổi thêm chút gió. Bác nói e gắp ghiếc gì nặng lời quá :lol: