Chả là thế này. E có ông chú trong miền Nam, năm ngoái ông đóng tặng ô già 1 bộ loa 5.1 gửi kèm 1 amply Sony TA V606 ( Tổng cộng 5.5tr, chưa tính shipment). Hý hửng nhận hàng từ ga về, e hý hoáy đấu nối (ô ý cần thận còn viết 1 tờ chỉ dẫn) thế mà chả hiểu thế nào bật lên bật xuống cũng chẳng phát ra được tiếng nào ----> Thất vọng não nề. E gọi điện vào hỏi ông chú,ô ý bảo gửi Amp vào ô sửa cho. Nghe có vẻ lằng nhằng, thế là e tự lần mò mang đi sửa. Hỏi han chán, cuối cùng e vác đến "cái gọi là" Xưởng sửa chữa Điện tử La Thành - 04.8 223333. Họ bảo cháy mặt Quắc hay Quát j đấy, e ko biết và lấy 500.000 đ tiền công. Cắn răng để sửa, nào ngờ dùng được 2 tháng, nó lại tiếp tục bị như thế. Úc chế, e đi mua 1 cái mới là Sony receiver DK5 vừa nghe nhạc, vừa hát hò lun. Thế nhưng, SP mới này chỉ đáp ứng tạm đc nhu cầu nghe nhạc, còn hát hò thì siêu chán ( Chả thấy echo ê chủng j cả ), có người bảo nên đầu tư thêm bộ trộn ( Mixer thì phải). E liền ra HBT mua đại 01 cái của Boston Trung Quốc 600.000 đ về xài, tiện tay mua thêm 01 đầu Cali 6 số 888KA luôn. Lúc này có thể tóm tắt hệ thống của e như sau: - Amp Sony TA V606 hàng bãi Made in Malay ---> vứt xó - Receiver Sony STR DK5 của Việt Nam - Loa 5.1 tự đóng với Center mất treble, 02 surround tiếng lệch nhau, 2 front nghe bập bùng. - Mixer Boston T Quốc - Đầu Cali 6 số Với các dụng cụ trên, e đấu Out từ đầu Cali vào In của Mixer, rổi tất cả (theo e hiểu như vậy) được đưa ra từ đường out của Mixer vào đường In DVD của cái Receiver. Với công thức đó, ta có hiện tượng: + Nhạc nền phát yếu hơn so với trường hợp nối trực tiếp từ dầu Cali vào Receiver ---> Am thanh chán quá( nhưng e chả biết đấu thế nào nữa ). Hơn nữa, hôm rồi, cái Mixer bị cháy bộ phận j j, lại phải mang đi sửa. Ôi, nói chung là e chán ngấy rồi :x Thế nhưng, chán ngấy không có nghĩa là chán nghe Beat, chán tụ tập hát hò. Vì thế e mong đc các tiền bối trên này giúp đỡ để e nâng cấp đồ đạc lên. Các bác tư vấn cho e nên bỏ cái j đi, đầu tư thêm cái j (e chỉ có khoảng 3-4tr cho việc này) để có được một bộ Karaoke phục vụ Ông già ôn lại Kỷ niệm Trường Sơn, bà già Hò bên bến Hiền Lương và lũ bạn của e. Vấn đề nghe nhạc, xem phim chỉ là thứ yếu. E xin hứa, sau khi tu thành chính quả trên VNAV, e sẽ lại tự set up cho m 1 bộ để luyện "Rừng Nauy" với cả "Tàu ngầm vàng" với cả " Mãi mãi cánh đồng dâu tây" với cả.... Đa tạ!
Về cơ bản, bác đấu như vậy là đúng rồi, vấn đề còn lại là cân chỉnh các nút ở trên cái mixer ... Có thể là bác vặn cái nút volume cho music trên cục mixer bé quá chăng ? Mà cục mixer của bác đã chữa được chưa ? Chữa được rồi thì bác thử vặn vẹo lại dùng tạm vậy, chờ đông đông tiền thì nâng cấp sau. Còn vặn vẹo rồi mà chán quá thì bác ra Cali mua nốt em amli Karaoke về dùng là kinh tế nhất ...! Có hỏng còn bảo hành được, mà bác có vặn vẹo gì thì cố gắng chỉ được hỏng trong thời gian bảo hành thôi nhá, đồ Cali mà hỏng sau bảo hành coi như cho vào gậm giường đấy. Mà em chắc bác phải lực sĩ lắm nên trong thời gian ngắn đã làm cho các em ấy tơi tả ra thế ... he ... he ... :?: Chúc bác thành công! Thân mến!