Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Vừa rồi tại hạ ngao du trên Hạ Long Vịnh, nên không có dịp yết kiến Thanh Dực Bất Dương, thật đáng tiếc lắm ru :!:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Muội chào cả nhà ! Tình hình là muội mới đi Hậu Giang về... Số là mấy nay muội có việc riêng nên cứ mà đi tỉnh suốt, ấy vậy cho nên bỏ bê Topic của chúng ta... nay muội đã về và rất vui khi được gặp lại mọi người và nhất là ÂDCT ... hihi...
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái cái giề , ngao du trên bể vào mùa băng giá ư ? cụ làm em nhớ lúc Tạ Tốn trốn Trung Nguyên, trôi dạt lên phương bắc... :lol: cụ có gặp Băng Hỏa đảo không đấy.
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái XX lạc vào Đào Hoa Bích Anh Động, thuộc vùng cai quản của Hàn Thuyên Tỉ Tỉ. Chỉ nói rằng: "Tuyệt" :wink:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Tình hình là bang chúng Cực Lạc Giáo toàn những vị anh hùng có cùng đam mê Tửu Sắc, rất chểnh mảng việc giáo (kể cả tại hạ :lol: ). Do vậy có lẽ phải mở ngay Đại Hội Cực Lạc Giáo để chỉnh đốn Giáo Quy thôi. Xin thỉnh ý các anh hùng hào kiệt, tổ chức khi nào, ở đâu ạ :?: Tại hạ thèm thịt gà quá
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Theo thiển ý của tại hạ thì nên tổ chức trước Tết nguyên tiêu và tại Sài thành. Ở dây gà qué lẫn rau củ quả đều rất sẵn và rẻ.
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Vị Hoàng đế Hòa thượng này danh nổi như cồn, ai mà không biết, không quen. :lol: :lol:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Đa tạ Nam Đế Đại Hiệp đã phân phó, lời Đại Hiệp rất chí lý, vả chăng, Bang Chúng Cực Lạc Giáo quy tụ đông đảo ở Hồ Nam (HCMC), "Dương" cờ ở đấy là hợp lòng quần hùng :mrgreen: Tại hạ mong mỏi cùng quần hùng có không khí tương tự thế này, chẳng hay các vị có cao kiến tổ chức ở địa điểm nào (ngồi bệch, vườn, rượu, gà qué...), xin cho biết :idea:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái con gà này đẹp quá ! bác tặng em để nuôi kiểng chơi đi
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cửu Long Giang Đại Phái Rất hay, rất hay. Đa tạ Âu Dương công tử . Trước đây khi còn trai tráng, mỗi bữa lão xơi 3, 4 con gà. Nay tuổi già sức yếu nên mỗi bữa lão nạp chỉ còn xơi được chưng 2 con mà thôi. Theo lão nạp, để khuyếch trương thanh thế bổn bang nên chăng ta tổ chức liên tục 3 ngày, 3 đêm?
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hay, hay, 3 ngày 3 đêm, hòng đãi đằng chư vị anh hùng từ Bắc Hà vào xơi Gà Tần Tam Thất. Tại hạ lại mong mỏi Nam Đế Đại Hiệp cho phép hảo bằng hữu của tại hạ - Đan Thanh Tiên Sinh - được thăm thú vườn rau bạt ngàn của Nam Đế, vốn dĩ xum xuê, nuôi sống hằng bao thế hệ anh hùng, mãn nhãn lắm thay :roll:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Vị tiểu cô nương nào đứng kế bên Âu Dương công tử vậy cà? Xinh wá!!
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hai vị huynh đài tướng mạo thật la khôi ngô tuấn tú. Nhìn y phục thì tại hạ đồ răng hai vị la đệ tử của Hồng lão bang chu?
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Cô nương mà bác good_man hỏi đang "ai đứng... gốc dừa, tóc dài sao không búi" nè: http://www.vnav.vn/forum/download/file.php?id=120339
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Trong 1 dịp rong ruổi, 2 chúng vãn bối có dịp diện kiến Hồng Lão Bang Chủ (hiện giờ vẫn chưa xuống núi tham dự Cực Lạc Giáo), thấy bọn tại hạ có cốt cách rất hợp với "ăn mày", thèm rượu, mê rau dưa, nên đã tặng mỗi vãn bối 1 túi, phong làm Đệ Tử Ngoại Bang hàng "Xách Túi/Giỏ", hoạt động mạnh ở các bến Xa Phu, Chợ Búa, kiếm ăn cũng khá :mrgreen:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Huuuuu ..huuuuuuuuu.huuuuuuuuu bang chủ đi đâu rồi để anh em bơ vơ thía này huuuuuuuuu...huuuuuuuuu
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Bẩm Túy Quyền Vô Địch, tại hạ lại đi Hồ Nam, nên việc bổn giáo có chểnh mảng tí, âu cũng là tính tại hạ nó thế, giống hệt vị sư phụ ngang hông - Hồng Lão Ban Chủ - suốt ngày đi chơi, ăn vụng :wink:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Chả hiểu AD công tử về có thủ thỉ gì với Hương muội không, mà tự nhiên gần đây Hương muội có phần lạnh nhạt với tại hạ? Mới vừa qua lời vàng ý ngọc, những mong tới lúc đầu mày cuối mắt, vậy mà giờ đây thấy ngàn trùng xa cách.. Nhất là khi ghé qua đại tiệc TBG, nhác trông thấy Hương muội ngồi bên Ma cào công tử, ý tứ rất chi thân mật, thật chẳng biết nói sao
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Có vẻ như các bậc anh hùng đang phê vùng cực lạc nào dzồi, chẳng ai quản "giáo" cả. Bang chủ hay giáo chủ CLG xin nhanh nhanh tổ chức Quần anh hội để iem "Nhậu đê" nâng chén tiêu sầu với Hương cô nương nào.
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) HIhi.. mấy anh huynh đừng nói thế ! Tại muội dạo nỳ có việc nên cứ vi vu mãi không có về bang thui... ĐH Class A có gì thì cứ pm Yahoo.cho em nha ^^* ĐH dominique anh đang ở nơi đâu thế? hihi... Muội đây cũng rất là mong ngày lập giáo để có cơ hội gặp mặt các anh đây !!! Àh muội quên 1 chuyện cái địa chỉ YM của muội : leopastra@yahoo.com Có gì mấy huynh cứ vô đây pm nhá ^^*