Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hơ hơ... Quan chức cấp cao của Hắc Long Giang sang đầu quân cho Cực Lạc Giáo là sao :roll: Em không tin :mrgreen:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Cả 3 cao thủ đều vững vàng, không xao lòng trước rượu thịt, không khuất phục trước cường quyền, ấy vậy mà: "Anh hùng nan quá Mỹ Rau Quan" . Sau khi diện kiến Hương Dược Xoa & Ngọc Tiên Nhị Nữ, tam chư vị thảy đều nhao nhao đòi trả vé, quyết chí vì giai phẩm trong đời mà đi theo Cực Lạc Giáo (tợ như Giang Nam Tứ Hữu theo Nhật Nguyệt Thần Giáo). Thật không hổ danh Cao thủ Đệ Nhất!!! Tại Hạ xin xách dép chạy theo :!:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) ba vị hết sức tỉnh táo để không có cái kết giống như Giang nam Tứ Hữu :lol: nhưng mà Mong cho dưới gốc cây hoa Trà cả hai cùng trúng độc... là cũng đáng các huynh nhỉ
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) ...cơ mà ai phóng Tu la đao đây huynh ơi ? :wink: thì các cụ đã dạy một rượu, một trà, một đàn bà. ba cái lăng nhăng nó quấy ta. có chăng chừa rượu với chừa trà. khổ nổi là em chẳng chừa được cái nào :mrgreen:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Cụ Lão Ngoan Đồng đừng lo, đợt vừa rồi bọn em vào đây mở cõi. Bước đầu theo gương các bậc tiền bối, sống chan hòa với dân bản xứ đặng lung lạc tinh thần. :twisted: HLGA Đông Hải Phòng, Bắc Hà Giang, Nam Thất Quận, giao kết 4 phương, duy có miền Tây là còn bỏ trống. Hôm trước giáo chủ CLG vui miệng có hứa cắt cho chúng em miếng đất dưới chân cầu Hưng Lợi để đặc sứ David có chỗ chui ra chui vào. Chửa biết ngài về đã xem lại địa đồ ?
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Dùng kế cáo thò một chân của Lưu Bị chả mấy thì sứ ấy thuộc về HLGA chúng ta.Trước tiên ở tạm đất Kinh châu Hưng lợi sau khó gì.. :lol:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Tiểu muội Dược Xoa xin chào các đại huynh ! XIn Thứ lỗi cho tiểu muội bấy lâu nay có nhiều chuyện quá nên ko có ghé vào bang chăm non công việc ! Muội nghe Macào Tổng Quản nói lại là sắp có 1 đại hội võ lâm ở Vũng Tàu thì phải ! CHả biết lúc đấy mọi người có thể cho muội tham gia hay không ? Với lại dạo này muội cũng ít gặp ÂDCT lắm có lẽ là ÂDCT bận bịu chăm sóc các " khóm hoa đẹp " mất rồi :lol:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Bởi ADCT bị David Hoang :evil: dọa cho một hồi chắc sợ chạy mất dép rùi
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Chắc thế rồi nên xách dép chạy sang chổ khác roài ... Nghe đầu chừng ÂDCT chạy lên núi roài hình như khu Madagui thì phải ^^*
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) hình như có chuyến tàu cao tốc Cần Thơ- Vũng tàu phải không mụi ? ADCT mê hoa Trà lém ? không biêt dạo này chuyển qua mê hoa gì nữa ko đây ?
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) BS Quốc ANh ui, hem có anh ơi ! Muốn đi VT thì chỉ có đi xe thoai hà ! nếu muốn đi thì đi lên SG đi ra VT anh àh ! Chèn dạo này ÂDCT chuyển qua hoa " Mẫu Đơn " rồi thì phải :lol:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Chư vị anh hùng cứ lăn tăn về hành tung của tại hạ vốn dĩ "Lai Vô Ảnh, Khứ Vô Hình". Tại Hạ vốn yêu hoa, ngoài các loại Trà Hoa Chính Phẩm, tại hạ còn mê mẩn Thanh Bi Kỳ Hoa nữa
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hic toàn độc dược, hèn chi khi liên lạc em chỉ nghe: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang thưởng thức 1 thuê bao khác...."
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hê hê, Trà Hoa Chính Phẩm thì tại hạ chưa từng nhìn qua, nhưng Thanh Bi Kỳ Hoa thì cũng đáng yêu lắm. Đã thưởng thức Thanh Bi Kỳ Hoa chưa đới, ADCT?
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Tại hạ nhìn-ngắm-hít-ngửi xong, phải dâng lên cúng tổ tiên :!: Sau rốt, tại hạ lại Hồi Mã Thương về Nhị Thập Tam Sơn
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Cúng xong chia lộc cho anh em chứ sao. Lý thuyết là thế, thực tế chả chén hết, anh em có hửi được tẹo nào đâu
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Vụ này mới lên báo mà, ayda dám hỏi AD huynh không phải cùng môn phái đó chứ hả ???
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) A ha! Thì ra người ta tìm ra sự vui vẻ, lâng lâng, đê mê, phiêu diêu trong lúc cúng. :lol: Chúc mừng ADCT đã đạt cảnh giới.
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Bẩm vâng, tại hạ cùng Nghĩa Ca ca là sư đệ đồng môn trong Tố Nữ Cốc, chi phái Vùi Hoa Đoạn Thủ Thần Giáo. Chẳng hay Ma Cào Tổng Quản cũng xuất thân từ đó phải chăng :?: