Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Hầy dzà, hum nay em mới biết Tư Trúc huynh có môn thần công tuyệt thế này. Hum nào em bay ra HN xem huynh biểu diễn thử chứ mới xem ADCT mô tả sơ qua làm em thèm quá :roll:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Bất quá là giáo phái này đòi hỏi phải hiến tế trước rồi mới cho nhập giáo nên tới giờ tiểu đệ vẫn chưa đặt chân vào được
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) chuyện kể rằng ở vùng đất xa xôi, cằn cỗi xứ Tây Hạ có một loài hoa mang tên Thanh Bi. loài hoa này có tác dụng làm mê mẩn tâm thần, làm nam nữ yêu say đắm... nói chung gần giống hoa Anh túc vậy. lúc đầu người ta lấy hoa này chế ra các loại thuốc đều liên quan đến XXX. trong tay em đang có Âm Dương Hòa hợp tán, chắc có lẽ cũng có nguồn gốc từ kỳ hoa dị thảo này. sau này chiến tranh nổ ra, người ta lại lợi dụng đặc tính sau khi hít " đối thủ nằm mềm nhũn ra để người khác muốn làm gì thì làm " (vì phê quá :mrgreen: ) để chế ra 1 loại độc dạng hơi cực kỳ lợi hại mang tên Bi Tô Thanh PHong. thuốc này nhiền phen làm các chư vị anh hùng khốn đốn, như quần hào trong Hạnh Tử Lâm hay lục đại phái sau khi rời Quang Minh đỉnh chẳng hạn. và nhờ đó mà Đoàn Dự nhà ta được một phen rửa mắt. :wink: nghe đồn hoa này đã thất truyền, nay lại nghe tin nó lọt đến tay Công tử nhà ta. Thiện tai, thiện tai :lol:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Vãn bối lại lưu lạc nơi Băng Phù Đảo, được người dân bản xứ tặng cho 2 vò Hỏa Sim Lạc Tửu, thèm được ngồi cùng chư vị quần ẩm :!:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Băng Phù Đảo (Phú Quốc) có Sweet Home Tửu Lầu (huynh đài Nhất Không Đạo Trưởng - Pilot One đã có post hình giới thiệu), có Jess Nữ Chủ Nhân lịch duyệt, vãn bối được đàm đạo cùng cô nương ấy, quả không uổng công mệt nhọc Chẳng hay có điều gì mà Túy Quyền Vô Địch Rubik lại xem chừng lo lắng thế kia :?: :mrgreen:
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Tuý Quyền Rubik lo lắng vì e ngại Lão Giáo Chủ lưu lạc Băng Phù Đảo đắm chìm tửu sắc cùng Jess Cô Nương bỏ bê Bang chúng Cực Lạc Giáo. (Đại huynh Rubik chưa từng nếm qua Hoả Sim Lạc Tửu, có hổ danh Tuý Quyền Vô Địch? :lol: )
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Nhất Không Đạo Trướng có vẻ khá nhạy cảm trước thông tin về Jess Cô Nương :wink: Chẳng hay vãn bối có gì thất lễ, xin được chỉ dạy
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Thưởng rượu ghẹo họa của mỗ ai mà chả tức :evil: (em mà là đạo trưởng phi máy bay thả bom phá tan cầu cần thẩn thì có mà hết đường đăng vân du hí).
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Vãn bối thất kính. Từ dạo viếng thăm Tửu Lầu, lòng mãi vấn vương. Ngày đêm ngóng tin, chẳng hay Jess Cô Nương vẫn bình an vô sự, Tửu Lầu hưng thịnh ra sao ? Được biết Giáo Chủ từng đàm đạo đối ẩm cùng Jess Cô Nương, mừng cho Cô Nương lắm thay.
Re: "Dương" cờ tụ nghĩa Cực Lạc Giáo (CLG) Jess Nữ Chủ vẫn an khang, tháng 10 tới sẽ kết hôn. Dạo này tửu lầu hơi vắng vẻ, có lẽ do WC 2010 mà thế. Hôm vãn bối đến, 4 giờ chiều thì cửa đóng then cài, ngồi dặt dẹo bên ngoài, mãi đến 5 giờ nữ chủ mới xuất hiện.
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Bẩm chư vị quần hùng, "Người Đẹp gọi - Hào Kiệt trả lời", Đại Huynh Điền Bá Via đã khởi xướng, Cực Lạc Giáo tuy còn non trẻ, nhưng cũng phải hồi đáp. Năm nay, mùa đông Bắc Hà sẽ dập dìu Tài Tử Giai Nhân đến Đại Đăng Quần Hội mà thưởng lãm, CLG sẽ mang Bảo Vật Trấn Sơn để ứng thí. Tài hèn sức mọn, mong chư vị quần hùng trong bản giáo nhiệt tình góp sức cho! Kính báo! Tái bút: bản giáo có nhiều vị anh hùng có khả năng "đo ni đóng giày" cho 1 em Đại Đăng Tiêu (Sumo amply), xin các vị đừng khiêm nhường mà hãy nhiệt lòng, bản giáo chúng ta đang rất cần các vị lên tiếng. Đa tạ, đa tạ!
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Em ở xa lại chẳng biết về kỹ thuật nên muốn đóng góp cho bản giáo mờ chẳng biết làm chi đây. Hay là bang chủ nhận kiều hối được không :roll:
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Bẩm Thần Điêu Đại Hiệp, bản giáo đa tạ thịnh tình, và nếu Đại Hiệp có thể ủng độ Kiều Đăng (tube) thì đẹp lắm!
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Vì tính khí của anh em CLG vốn rau dưa đạm bạc nên tiểu đệ xin đệ xuất sử dụng Đại núm hồng đăng 812A tinh luyện theo kiểu âm dương hòa hợp để mang đi ứng thí, chẳng hay ý các chư vị như thế nào ?
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Phúc đức quá, được Ma Cào Đa Tổng Quản lên tiếng, vãn bối như mở tấm lòng, mong Đa Huynh đứng ra chủ trì Đại Cục - Đại Đăng Tiêu này. Vãn bối mạn phép điểm danh chư vị anh hùng sẽ nằm trong trận chiến này: (Tất cả chư vị khác sẽ ủng hộ tinh thần, sức lực, ngân lượng) 1. Ma Cào Đa Tổng Quản - MaCao 2. Thần Điêu Đại Hiệp - WildBird 3. Âu Dương Công Tử - XX
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Tiểu đệ tài hèn sức mọn nên chăng mời Dương Tả Sứ Aficio làm chủ trì đại cuộc ? Đại hồng đăng của nhà trồng được, Tiền thúc đăng cũng có thể lặt ở vườn láng giềng, chỉ cần thêm 1 hào kiệt chấp nhận tự cung để tu luyện.... :roll:
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Đa Huynh nói chí lý, vãn bối sẽ gửi thiệp mời đến Dương Tả Sứ
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Chỗ này em không hiểu lắm, có giống cái bí kíp bên TDG : Trang 1 : muốn luyện môn này phải vung đao tự thiến Trang 2 : nếu không thiến cũng không sao .
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Tin vui, Dương Tả Sứ - Aficio đang đi hành hiệp phương xa, nhận được chim câu đưa thư, đã hồi đáp, đồng ý đứng ra chủ trì Đại Đăng Tiêu, nhưng không chấp nhận tự cung. Vãn bối đã thuyết phục, "Không sao, Tả Sứ sẽ được bổ sung Âm Ma Công để luyện, không cần tự cung vẫn thành" I. Dương Tả Sứ - Aficio 1. Ma Cào Đa Tổng Quản - MaCao 2. Thần Điêu Đại Hiệp - WildBird 3. Âu Dương Công Tử - XX
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Dương Tả Sứ xưa kia vốn là Công công ở cung nội nên vụ này không phải lo lắng gì
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Vâng, em đã yên tâm khi thấy có Dương tả sứ chủ trì đại cuộc rồi. Các vị cứ bàn, em chỉ xin hóng hớt và góp phần nhỏ nhoi của mình nhằm vinh danh bản giáo thui. P/S: Híc, em chưa thấy bản giáo nhà ta đăng đàn tụ họp quần chúng chi cả, cũng chằng thấy cái tổng đàn dự định đặt nơi mô. Bớ bang chủ, việc này rất ư là cần kíp để bản giáo vinh danh với thiên hạ và mưu đồ thôn tính các bang hội khác mới thực hiện được dễ dàng như đã ghi trong chiến lược dự thảo của bổn bang. Cấp báo, cấp báo Chúc bản giáo luôn phát triển vững mạnh trong cực lạc :twisted: :lol:
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Em đề nghị để ở Hắc Long cụ Choang Him nhá ?? Ở đó các cụ cực lạc luận và chém gió tẹt ga lun .. hic
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Đa tạ nhã ý của huynh đài, Cực Lạc Giáo "dương cờ" từ Cửu Long Giang, đất đai phì nhiêu, rau dưa màu mỡ, khoáng sản dồi dào. Chúng giáo đang kiến tạo Bản Doanh, khi Đại Hội Lập Giáo, chém rắn "dương cờ", dự kiến tiết Lập Thu (8-8), mời Thuy Sư Huynh vào cùng đưa cay chén rượu nhạt, nhấm nháp rau dưa :!:
Re: Cực Lạc Giáo - Sumo 2010 - Khi Hào Kiệt lên tiếng! Em thấy ý của giáo chủ HLG cũng hay nên bổ sung thêm một tí là bang ta nên thiết lập tổng đàn di động, thoặt ẩn thoắt hiện, hum nay ở miền nam hôm sau ra bắc rồi hôm nọ về trung, để cho các cao thủ giang hồ không thể tập kích được. Ngoài ra, bổn bang cũng cần phải thiết lập thật nhiều các phân đàn rải đều khắp cả nước và có nhiều mẫu chân dài để thu hút bang chúng tới tụ hội. Ơ, mải lo công việc riêng của bổn bang em quên hỏi là bang ta dự định làm Sumo như thế nào để em còn biết đường hóng hớt