Em thấy chủ đề này cũng hơi nguội nguội nên muốn hâm lại cho ấm tí, em muốn hâm lại vì cũng biết chút ít về anh chàng ca sĩ này. Em cũng có cùng quan điểm với bác quocthai. Em biết NS từ năm 1984 vì em cũng có tham gia thi diễn văn nghệ "Tiếng hát dưới mái trường" được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho), gồm có đại diện học sinh của 9 tỉnh đồng bằng Sông Cửu long. Hỏng biết có bác nào trong forum nhà ta cùng tham gia năm đó không nhỉ ? Nếu có thì lên tiếng nhé! Ngọc Sơn trong đoàn đại diện cho học sinh tỉnh Minh Hải (Cà Mau), trong phần thi diễn, giọng hát của anh ta rất khá và khỏe, nhưng bị giám khảo cho rớt chỉ vì anh ta ỷ lại giọng khỏe của mình nên khi ngân cuối bài dài quá, dài không nên dài. Tôi nhớ rất kỹ phần trình diễn của NS vì lúc đó anh nhạc công trống phăng trống tới hơn 3 lấn mà NS vẫn còn ngân. Anh nhạc công trống thì rất nổi bật nên đến giờ em vẫn còn nhớ, tóc để dài giống như nghệ sĩ chuyên nghiệp (trong khi thí sinh toàn là học sinh từ phổ thông, trung học chuyên nghiệp và đại học). Mỗi lần phăng trống xong là anh ta hất mái tóc dài lên và cứ như vậy hơn 3 lần thì NS mới out. Ngay lúc đó cả hội đồng giám khảo và khán giả trong hội trường đều lắc đầu. Trong lần thi diễn đó em còn nhớ có cả Phương Thảo nữa (trong đoàn đại diện cho học sinh tỉnh Đồng Tháp), là ca sĩ sau này đó các bác. Có lẻ sau thời gian đó 2 em này bắt đầu theo học lớp luyện giọng nên hát khá hơn lúc đó. Vài hàng tham gia cùng các bác, nếu có gì không đúng bác nào biết thì bổ sung thêm dùm em, đừng cười nhé!
Trong cuộc thi tiếng hát Chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991, Thanh Lam được mệnh danh là nữ hoàng nhạc nhẹ VN, Ngọc Sơn và Hồng Nhung về nhì. Thời điểm đó VP nghe trên đài VOV giới thiệu Ngọc Sơn hát bài Vòng Tay cầu hôn và ban Ca nhạc Đài tiếng nói VN rất muốn giữ Ngọc Sơn ở lại để hát cho nhà đài, nhưng vì chỉ tiêu (chính sách) nhà đài năm đó không có. Cũng may mà Ngọc Sơn không hát cho đài VOV chứ không phát triển được. Bài hát Vòng Tay Cầu Hôn sau này được Ngọc Sơn hát và thu âm tại Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ, hòa âm phối khí NS Từ Huy (not Bảo Chấn), nhưng tiếc rằng CD không được phát hành trong nước mà được trung tâm Mưa Hồng phát hành tại hải ngoại . AE trong nước lại được nghe CD đó khi nó được nhập lậu về VN .
Re: Re: Lần đầu tiên em được nghe thử dòng nhạc này.... Tởm kinh khủng, họ cứ nghĩ đó là phong cách đó mà, đúng là phong cách hơn cả nhóm HKT
Mỗi người có một quan niệm, ý thích về music riêng và mỗi ca sỹ cũng có thể chỉ là "sống" trong lòng mọi người ở một quãng đời nhất định. Ví dụ như em, nếu nhạc Việt Nam thì hồi bé tý thích mấy bài quê hương, cấp 2, cấp 3 thích nhạc vàng, đỏ. Lên đại học thích nhạc trong nức, giờ lại thích Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng ... Không biết những bác yên nhạc mà sống ở quãng 92-96 thì về nhạc tình cảm, ngoài nhạc hải ngoại thì trong nước các bác nghe ai ?. Hồi đó e chỉ thấy có Bảo Yến, Ngọc Sơn thôi. E luôn nhớ đến 2 ca sỹ khi nghĩ đến thời gian đó.
Ngọc Sơn thu âm bài này trong cd " Tình ca Việt Nam " mới phát hành cách nay mấy năm mà các bác cùng với các ca khúc truyền thống khác như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh , Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm , Thuyền và biển , Cô gái Sài Gòn đi tải đạn ,Huế tình yêu của tôi vv..
em nghĩ nếu nhận xét về chất giọng, vocal thì nên khách quan chứ, sao lại để những chuyện không liên quan chi phối được, không tỉnh mà nói thì há chẳng phải người say, mà say men tình men nhạc còn được vì box này là box âm nhạc mà hehe --- giọng mộc hiếm lắm các bác ạ, ví dụ như Hà Anh Tuấn, Lê Uyên đấy các bác, chứ giọng mà ngân khúc đuôi như 1 tràng dấu ngã dài ngoằng nặng tính kỹ thuật thì nhiều lắm nó hiếm thế nên các nhạc sỹ rất thích, em là người nghe cũng rất đặc biệt để ý, nói ra không sợ các bác chê cười chứ những gì làm nên tên tuổi của Đan Trường ngoài vẻ ngoài ra còn là chất mộc trong giọng hát, sau anh ĐT này nghe ai đi luyện thanh xong hát live khỏe hơn nhưng chẳng còn chất như xưa nữa, em miễn nghe từ đó, tóm lại là 3 hồn 7 vía đã mất :cry: NS cũng có giọng mộc quá tốt, nó không dễ mến như ĐT nhưng trời cho nó ở đẳng cấp cao hơn về quãng giọng, cao độ này nọ abc còn kiểu luyến láy là dó tính cách anh ta ảnh hưởng vào, các bác có thể thích hoặc ghét nhưng không thế phủ nhận chất giọng ấy được, nhỉ
Bài vòng tay cầu hôn ngọc sơn hát trong liên hoan ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1992.Năm đó Ngoc Sơn đoạt giải nhì.giải nhất năm đó thuộc về Thanh Lam.năm đó ai cũng nghĩ Ngọc Sơn sẽ đoạt giải nhất nhưng rốt cuộc chỉ về nhì. bài vòng tay cầu hôn của Trần tiến em nghĩ không có ca sỹ nào qua được ngọc son. Ngọc Sơn là một ca sỹ có tài va đi liền với đó cũng lắm cái tật! vì là người nổi tiếng lên cũng bị nhiều người soi hơn. không riêng gì bài vòng tay cầu hôn của nhạc sỹ trần tiến mà Ngọc Sơn còn rất thành công trong những bài hát mang âm hưởng quê hương, những sáng tác của nhạc sỹ Thanh Sơn như Nõi buồn hoa phượng ,Lưu bút ngày xanh. Giận hờn(ca khúc hát trong phim Một chiều xa thành phố) ... vài dòng huyên thuyên cùng các bác keke
em rất thích ca sĩ này vì nó gợi cho em nhớ tới hồi cắp sách đến trường như bài hạ thương ,chỉ vì phong cách biểu diễn làm mọi người không thich thôi vì hồi xưa chưa có trường lớp dạy vũ đạo mà họ lại phải biểu diễn theo cảm xúc
Hình như bác Ngọc Sơn giờ lên đến đỉnh cao nên hát đa phong cách kết hợp trữ tình, hò, dân ca, cải lương luôn. Vậy tiện lợi cho mọi người.
Chào bạn, đã từ lâu lắm rồi mình luôn hỏi bạn bè về bài Chiếc vòng cầu hôn do Ngọc Sơn hát thường xuyên được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngày xưa mà ko ai biết chứ chưa nói đến chuyện có file bài ấy. Nay đọc được bài của bạn bỗng nhớ lại và quyết đi tìm ) https://bcdcnt.net/bai-hat/chiec-vong-cau-hon-2075.html