Chưa chắc à. Em đã từng nghe một vài ca sĩ nói rằng đồ ăn Việt Nam ở "bển" ngon hơn ở chính tại Việt Nam vì các nguyên liệu của nó đều ngon lành nhất thế giới :lol:
Mắm tôm có mặt ở khắp nơi trên đất Mỹ bác ơi, chổ nào có người Việt là có cà pháo với mắm tôm (nhập cảng từ Thái Lan và VN) . Cũng như Phở có mặt ở khắp các thành phố lớn bên này. Đồ ăn bên này theo em thì ngon hơn bên mình, và không bao giờ bị tào tháo rượt như em đi ăn bên VN. Còn Đan Nguyên thì làm cho mấy cô bên này chết mê chết mệt! Nhìn đám người vây quanh Đan Nguyên sau khi tàn show thì mới biết fan của anh chàng này quá sá là đông.
Đan Nguyên cũng như Đặng Thế Luân cũng có những nét riêng trong giọng hát của mình. Có thể không hợp với nhiều người nhưng với em thì khi nào vui nghe cho nó... buồn chơi... Còn khi nào buồn, nghe xong... (cắm phone vừa đi vừa nghe) thẳng tiến cầu Sài Gòn!!! :lol:
Em thấy Đặng Thế Luân hát khá hơn Đan Nguyên(nghe hát bài Một mai giã từ vũ khí trên Asia cũng hay).Mỗi người mỗi ý mà. Nói chung nghe ca sĩ trẻ hải ngoại hát dù hay hay không thì vẫn có cái gì đó rất đáng trân trọng.
Em cũng khoái Đặng Thế Luân, giọng hát có nét nghe rất riêng, đặc biệt bài "Vĩnh Biệt Người Tình". Đan Nguyên em cũng hay nghe luôn. Đan Nguyên hát "Những lời này cho em" nghe cũng rất tâm trạng.
Đúng như bác nói, nhưng âm nhạc còn nhiều cái khác nữa bác, đâu cứ phải chỉ hát cho rõ chữ và giọng không được run. Chắc gu của bác không hợp thôi, chứ em nghĩ không ít người hâm mộ mấy bác ca sỹ này đâu ạ!
Đồng ý, mỗi người một vẻ. Giọng 2 người này hay, em chỉ sợ khoản xử lý bài hát thôi. Đây cũng là đặc trưng khó nhầm lẫn.
Đặng Thế Luân hát run run như gà mắc dây thun nhưng cảm xúc và máu lửa ra phết, vừa hát mắt vừa rưng rưng. Chấm bài Biển Mặn của anh này.
2 bác này hình như ngọng hoặc là chưa phát âm sõi tiếng việt hay sao ấy mà hát nghe cứ như mấy ông ngọng vậy. Trong khi Trường Vũ là người Hoa mà hát tiếng việt rõ ràng thế. Em nhớ hồi Trường Vũ cùng với Mạnh quỳnh, mạnh Đình hát ở Pari by night hình như liên khúc nghèo thì thấy ông ấy đã nói Tiếng Việt sõi lắm rùi.
Vâng, em cũng cảm như bác. Đan Nguyên hát cố gắng rặng ra chữ cho rõ, nhưng nghe đớt đớt khó chịu lắm.
Bản này rất nhiều ca sĩ thể hiện tốt , Đan Nguyên là 1 rtong số đó ! Tuy nhiên theo em thì hòa âm của Asia rất tuyệt nên phần nào đem lại cho người nghe cảm giác phê...
Đan Nguyên hát rất cảm xúc Em chả quan tâm lắm đến kỹ,tròn, rõ... làm gì. Khối ông hát rõ như phát thanh viên mà nghe vô cảm , nhạt như nước ốc. Mời các bác http://www.youtube.com/watch?v=ThVL-WCFKB4 http://www.youtube.com/watch?v=PCkMo9gdGcE http://www.youtube.com/watch?v=3LtVSCwHW2M
Đan Nguyên hát còn cứng và đơ nhiều..nhiều từ phát âm địa phuơng quá làm cụt hứng bài hát. Cảm nhận riêng mình là Đan Nguyên chỉ hát trong phòng thu thui chứ hát live khó có thực lực lắm
Bác nhận xét có phần chủ quan rồi. Đan nguyên có live show riêng mình hát không khác gì trong phòng thu đâu. Một trong số ít ca sĩ trẻ hải ngoại dám hát live đấy bác ah. Đan nguyên em thấy hát mỗi bài " Về đâu mái tóc người thương" là không hay thôi. Các bài khác đều từ khá trở lên, có nhiều bài có thể liệt vào loại thể hiện xuất sắc đấy.
Live show của Đan Nguyên gần đây, Lời đắng cho cuộc tình, có hát cùng NHN, Băng Tâm... là hát "nhép" đó bác, nên bác nghe không khác phòng thu là đúng rồi. :wink: ĐN có nhiều bài khá hay, tâm trạng và rất đáng nghe.
Đan Nguyên có chất giọng khá đặc trưng, có vẻ như phù hợp cho chuyên trị nhạc vàng. Một số bài ĐN hát khá, có cảm xúc. Em thì không thích hát nhạc vàng theo kiểu "lâm ly bi đát" như anh chàng ĐN này. Nghe trong sáng mà vẫn tình cảm kiểu Như Quỳnh và Quang Lê là OK nhất. Nếu ĐN biết điều chỉnh, em cho rằng sẽ có thêm nhiều người nghe ĐN hát trong tương lai.