em thì ko thích lắm giọng chú này nhưng lại thích nghe cách hòa âm nhạc vàng mới ,nên vẫn nghe những đĩa này .Khi nghe ko để ý nhiều đến giọng hát chỉ tập trung nghe dàn nhạc chơi thì thấy cũng khá hay
Sao bác giống em thế. Đan Nguyên hát nghe rất mệt, còn Đặng Thế Luân hát như ông già hết hơi, cứ run run như đói quá chưa được ăn gì. Nghe bài "Lá thư trần thế" mà em rất thích thì thấy Duy Khánh hát cùng Thanh Tuyền và Bạch Quyên là đỉnh nhất, sau đó đến Giang Tử hát cùng Ngọc Minh và Đan Nguyên, còn Đặng Thế Luân hát cùng Băng Tâm em nghe cứ như là "Lá thư lìa trần thế" :lol: . Các bác thích mấy ca sỹ này bỏ quá em nhé, mỗi người một tai mừ :mrgreen: !
Đây bác thử nghe xem sao, mỗi người 1 tai mừ :mrgreen: : Này thì Duy Khánh-Thanh Tuyền-Bạch Quyên: http://www.yeunhacvang.com/?pg=play&song=1120 Này thì Giang Tử-Ngọc Minh-Đan Nguyên: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VqqxRW2hC4 Này thì Đặng Thế Luân-Băng Tâm: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CeSLqwW2th
Bác phán chính xác, giống hệt ý em :lol: Em ghét nhất mấy thằng nam ca sỹ trẻ giọng yếu đuối bây giờ. Đàn ông đàn ang hát cho nó tròn vành rõ chữ, giỏi nữa thì nhấn nhá, thả chữ cho nó có nét riêng, giỏi hơn nữa thì tự sáng tác mà hát lấy như khoai tây vẫn hay làm đi. Kiểu này chả khác gì máy hát yếu pin hoặc nhão dây cua-roa.
Đan Nguyên em thấy cũng có vài bài hay mà Em khoái 24h phép , Thói đời , Nếu một ngày v.v Nói chung em khoái vậy thôi
Đan Nguyên nghe tiếng không cá tính,anh này hát nhạc của những ca sĩ đã thành công trước đó nên không thể hay bằng được .Nghe nhiều anh này thấy chán
Cần gì phải nghe bác Chế rồi. Cái giọng mũi của anh Đan Nguyên này em k chịu nổi. Cho em sorry ĐN's fans
Giọng nghe nhảo, lòe loẹt thì không ai qua Đặng Thế Luân cả ah, còn Đan Nguyên thì theo em chàng ni hát cũng hay mà. Có điều trong bài Căn nhà màu tím chàng ni hát là được nghĩ 2 ngày phép thay vì 5 ngày như các ca sĩ khác, thích nghe bài này nhưng khi tới đoạn đó thấy ngượng ngượng vì không biết đúng sai!!!
Chàng Đan Nguyên này em rất sợ khi nghe chàng ta phát âm, cứ gượng gạo, ngọng nghịu thế nào ấy. Nghe bài Thành phố mưa bay mà phát âm trật gần nửa bài là hết muốn nghe tiếp. Có những chiều thành phố mưa bay Công viên buồn tượng đá cũng buồn Chân đi tìm tuổi hòng sa mạc nắng Cau kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương Có những chiều thành phố mưa bay Thương em gày giọng hát đêm dài Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ Cuộc tình đó đã khuất xa tằm tay Tiếng hát em còn đay tơ vương lệ thấm đày Hồn còn say men ái ân chiều áy Bóng dáng em còn đay đã khuất sau trời may Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đày lạnh buốt tim này Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đáy Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
Ẽo ợt hay không thì chưa nói, chú Đan Nguyên này em thấy giọng ngọng kiểu gì ấy, khó tả lắm. Ngọng có nhiều kiểu ngọng, như Tuấn Vũ ấy thì lại khác nhé :lol:
Vừa nghe thử thấy ĐN hát với BT.Nghe BT hát nhẹ nhàng mượt còn ô ĐN thì cứ gằn cái giọng nên cho giống ai,nghe mệt hết cả người.Song ca như kiểu mối người đại diện cho một trường phái xem ai hơn ai :mrgreen:
Tôi hay vào hdvietnam để down lossless, bên ấy nhiều Fan ĐN lắm, nghĩ mình bảo thủ, lạc hậu và muốn thêm nhiều lựa chọn, đóng cửa tập luyện tu thân gần tháng TẬP NGHE Đan Nguyên cuối cùng vẫn thất bại: Giọng om om trong cổ họng, cố gằn lên từng từ.... Bác nào Fan của ĐN cứ chém thoải mái, tôi cũng xin chịu! Trong nhà có khoảng 500 cd nhưng 1 điều chắc chắn đố ai tìm được cái nào có dính đến ĐN, dù chỉ 1 bài.