Vâng, Hồng Nhung hát rất hay, em cũng khoái, nhưng mỗi người 1 tai, mỗi người 1 cảm nhận, tai bác vậy chớ tai em là nghe fê fê là.
Nói về nhạc Trịnh là người ta nói về Khánh Ly, Mấy chục năm rồi, người ta vẫn mến mộ giọng ca Khánh Ly, săn lùng băng đĩa của Khánh Ly. Thế là đẳng cấp đấy bác :wink: Bác định nghĩa giùm em "địa ngục trần gian" được không? PS: Bác thích tươi vui, đầy sức sống thì nghe Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Yến Nhi, Bảo Thy, ... nhiều lắm :wink: Bác không thích KL thì cứ nói là không thích, nói mấy từ khó nghe như trên thì em e rằng không được nhã nhặn lắm! Chẳng phải vô cớ mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lựa chọn Khánh Ly là người giới thiệu hầu hết tác phẩm mới của mình đến với công chúng đâu bác.
Nhạc trịnh Hồng Nhung hát mỗi "Đóa hoa vô thường" hay hơn KL thôi :mrgreen: "Thủa bống là người" em nghe còn không thấy hay bằng Bảo Phúc hát, còn "Nhìn những mùa thu đi" chắc Hồng Nhung chưa dám hát, em mới nghe Thanh Lam hát thôi, nhưng còn kém KL nhiều lắm :mrgreen:
Ý kiến riêng: tất cả các ca sỹ ở VN hát nhạc Trịnh bây giờ, so sánh với Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo, ... còn khó, huống gì với Khánh Ly :wink:
Tôi củng mên mộ Khánh Ly lắm,mổi người có một càm nhận khác nhau khi nghe nhạc,tùy vào không gian và thời gian ,củng như tâm trạng của mổi người khi nghe nhạc,tôi đả nghe Khánh Ly hát Biển nhớ với tâm trạng của kẻ tha hương cách đây 30 năm trên đảo Pulau Bidong ,buồn nảo nuột,thấm thía cho thân phận của kẻ tha hương,ngày rời đảo đi định cư họ đẻ bản Biển nhớ nghe thật buồn,bây giờ mổi lần nghe lại Biển nhớ thật xúc động và bao nhiêu kỷ niệm nhửng ngày còn lang thang ở đảo Bidong lại trở về. Theo tôi nghì chẳng ai hát ca khúc Da Vàng của TCS hay hơn KL
Ý bác là "Thuyền nhân phải ko ạ??? :?:[/quote] Đúng rồi bác, ai lại kêu là boatman bao giờ vì trong đám lộn xộn vượt biên năm xưa đó có cả nam lẩn nủ ,chứ đâu phải man không đâu ma kêu boatman
Em thì mỗi lần nghe Khánh Ly , Lệ Thu ...hát lại thấy gai gai cả người , bổi hổi bồi hồi nhớ lại cái thời trước 75 những buổi chiều mưa SG mấy anh em và ông " Bô " ngồi nghe mấy bài Mưa Hồng , Diễm Xưa ...trên cái dàn Ma- Nhê cũ ! Nhớ lại cái không khí đầm ấm của gia đình ngày xưa ! ( Hic ! Bây giờ mỗi người một nơi !!! ) Nên thú thực lâu lâu em mới nghe lại Khánh Ly và Lệ Thu chứ không thì lại phải ! Riêng em thì với các giọng ca cũ như Khánh Ly, Lệ Thu, Khánh Hà , Ý Lan, Tuấn Ngọc , Sĩ Phú , Vũ Khanh , Duy Trác , Anh Khoa ... Ngoài các chất giọng đặc biệt của họ ( Không lẫn đi đâu được ) tiếng hát của họ còn đưa người nghe trở về những hoài niệm xưa mà những ca sĩ mới bây giờ không thể làm được , đó mới chính là sự khác biệt giữa 2 thế hệ " Ca sỉ mới và Ca sĩ cũ "
E cũng đang cố sưu tập đủ bộ cd Khánh Ly,mới có đươc 06 cái,bác nào có đủ bộ rồi post lên để E xem thiếu còn thiếu cd nào còn tìm.E cảm ơn.
bác sưu tầm CDs mà trùng đĩa là đừng có bán nha, tặng anh em để đẩy phong trào FAN cô Khánh Ly lên. :lol: :lol:
bác sưu tập KL nhiều trung tâm thi mông lung lắm , em sưu tập theo khanhly.com ,của Khanh Ly Productions phat hành , thâm chí có 1 vài cd của Khanh Ly Productions phát hành nhưng ko có trên khanhly.com
Dạ thế thì nhất bác rồi. Em thì đúng như cái nồi lẩu. Trung tâm nào cũng có 10 cái thì đến 9 cia là đĩa chép F1 xịn :lol:
Thời sinh viên xa nhà bọn em hàng đêm tắt điện... bật cái đèn bàn , chiếu ngược lên trần nhà ...và nghe SON CA 7, đúng như bác Nowaytogo nói, rất mộc và da diết
Có bác nào biết CD nào mà KL hát bài "Bài Tango cho e" ko ạ? Hôm bữa ngồi cafe nghe hay quá mà hỏi ko được!
Cam ơn bạn đả chia sẻ với tôi nhửng cảm nghỉ khi nghe KL hát ,trước năm 75 ,thòi đó tôi mới lớn rất mê KL.Lệ Thu và Thanh Lan với nhửng bản nhạc Pháp trử tình và lảng mạng
[b]-Bác cứ đi nghe show diễn các sao ở phòng trà We , Văn nghệ ,... Móc ví ra trả ticket là biết ngay , vào nghe xong là biết biết ngay ấy mà !!! có người ticket chỉ trên 100k mà lại vắng khách , có người ngót ngoét 2.000 k mà khách vẫn đông ! Mua ticket khó gần chết ! [/b]