Thú thiệt KL hồi trẻ hát hay ghê nhung về sau này chỉ còn sống nhờ cái tiếng ngày nào, các bác thử lắng nghe xem, khàn và giống cố cho ra tiếng thôi. em có st được mờ KL ngày xưa còn trẻ, ôi thôi nó là độc dược
Khánh Ly khoảng 5-7 năm trở lại đây, do đã có tuổi nên giọng hơi khàn không còn sự trong trẻo và khỏe khoắn như xưa nữa. Những nốt cao mà ngày xưa lên rất dễ, thì nay nghe có vẽ hơi đuối và chua. Chắc là do sức khỏe, cũng có thể do cô hút thuốc lá hơi nhiều nữa. Nhưng vẫn là 1 Khánh Ly với giọng hát không lẫn vào đâu được và chưa có 1 version nào tương tự để có thể so sánh được với Khánh Ly.
bác nói đúng , mấy năm gần đây thì có kém thôi , tránh làm sao được , chứ KL bao nhiêu năm cống hiến có lúc nào ko hay đâu
Các bác thử nghe khánh Ly Hát bài Mưa Khuya trong album Hiên cúc Vàng chưa ? Bài Hát mới , khánh ly mới hát được trong khoảng 3 năm gần đây, giọng đã hơi già nhưng lại đặc biệt hợp . em trích một số ca từ của bài : Ôi bao nhiêu những lời em nói... Như kim khâu kín hồn ..lẻ loi ... Trời ạ em nghe bài này " Phê Lòi "
Bốn mùa thay lá các bác cho ý kiến khánh ly hay Lệ thu hát hay hơn. e thấy bên chín bên mười lệ thu cũng hát đầy tâm trạng. Khánh ly: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-7ytpIOg6K Lệ thu: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7ymgqPkBf5
Cá nhân em từ trước tới giờ luôn thấy rằng giữa Khánh Ly và Lệ Thu thì Khánh Ly luôn hát với bản năng của mình. Có nghĩa là Trời cho giọng hát như thế nào, và cô cảm bài hát ra sao thì cô hát với tất cả cảm xúc của mình. Chẳng để xử lý kỹ thuật vào bào hát. Còn Lệ Thu thì ngoài giọng hát hay không ai phủ nhận, khi hát Lệ Thu có để 1 chút kỹ thuật vào đó, do vậy giọng Lệ Thu thường ngân vào cuối câu. Các bác để ý kỹ, vì chắc do rành nhạc lý và kỹ thuật, nên dòng nhạc bác học dịch lời Việt thường được Lệ Thu trình bày. Cuối cùng đây là 2 giọng ca thuộc hàng diva nhạc Việt, Thúy Vân - Thúy Kiều mỗi người mỗi vẽ, không thể so sánh được, tùy các bác thích ai hát hơn thôi.
Em nghe cô KL hát " Đởi con gái" và bài " Vì tôi là linh mục "phê lắm, nếu những ai đã từng yêu thích giọng ca KL thì em nghĩ chúng ta không thể bỏ qua 2 bài hát này.
Rất, rất nhiều bài hay ngoài 2 bài trên bác đây đề cập! VD: Kinh khổ, Đàn bò... (Hình như bài này bị cấm ở VN thì phải?!?!?!)
Em nghe cả hai cô này hát bài Như cánh vạc bay và Nước mắt mùa thu không biết thich ai hơn vì cả hai đều có cái hay riêng. Cách hát của cô Khánh Ly mộc mạc, tự nhiên còn cô Lệ Thu ngọt ngào, trau chuốt, mỗi người mộ vẻ.
Vừa mới tìm được album hiên cúc vàng, Kinh khổ về nghe...tê tái cõi lòng...hay quá.....đã quá lâu rồi mới có cảm giác nghe nhạc khuya vậy
đúng rồi bác nghe Khánh Ly hát vào đêm khuya thanh vắng rất hay ,tôi mới nghe dỉa boston buồn quá hay,có điều mấy dỉa tôi mua của Khánh ly hồi thập niên 90 nên thu âm không hay như mấy dỉa sau này
nguyenlequan ơi! Vàng lên xuống thế này có còn nghe đựoc Khánh Ly không? Bộ sưu tập có trùng đĩa nào alo anh Vân nhé, anh mới có hơn chục chiếc còn thiếu nhiều quá. Đợi tin của Quân.
mấy cái đĩa mua hồi thập niên trước thì các cụ ở nhà khoái hơn, vì cảm giác xưa xưa......chất âm thì ko đòi hỏi, các cụ còn cái gọi là hoài niệm nữa
Đĩa gốc ah bác? Nếu có bài "Nhìn những mùa thu đi" cho em xin 1 file lossless được kô ah? Em cám ơn bác.
Không phải bài "Đàn bò" bác ơi Bài "Tình ca du mục". Tuyệt hay! Đàn bò vào thành phố Đêm buồn vắng buồn hơn Đàn bò vào thành phố Không còn ai hỏi thăm Đàn bò tìm dòng sông Nhưng dòng nước cạn khô Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn Một người vào thành phố Đếm từng bước buồn tênh Một người vào thành phố Không còn ai người quen Người tìm về đồng xanh Nhưng đồng đã bỏ không Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn Người chợt nghe xót xa đất mình Điệp khúc: Ôi quê hương đã lầm than Sao còn, còn chiến tranh Mẹ già hết chờ mong Đã ngủ yên Mẹ già mãi ngủ yên Buông lời ru cho muôn năm Buông vòng nôi cho hư không Cho hư không buông bàn tay Con đi hoang Con đi hoang một đời Con đi hoang phận này Đàn bò vào thành phố Reo buồn tiếng hạt chuông Một người vào thành phố Nghe hồn giá lạnh băng Người tìm về đầu non Nhưng rừng đã bỏ hoang Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn Người lặng nghe đá lên trong mình Thân!
Thông tin mới các bác ơi http://dantri.com.vn/c728/s728-453060/thu-tinh-chua-tung-cong-bo-cua-trinh-cong-son.htm “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn”: Thư tình chưa từng công bố của Trịnh Công Sơn Để tưởng nhớ 10 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức một loạt hoạt động nằm trong chương trình “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn”. Đây là chương trình lớn nhất về nhạc sĩ kể từ ngày ông mất. Với hơn 600 ca khúc để đời, Trịnh Công Sơn đã ngự trị không những trong trái tim người Việt, mà còn với hàng triệu tâm hồn yêu nhạc trên thế giới. Ban tổ chức chương trình “10 năm nhớ Trịnh Công Sơn” gồm có bà Trịnh Vĩnh Trinh (đại diện gia đình nhạc sĩ), ông Nguyễn Công Khế (đại diện Tập đoàn truyền thông Thanh Niên), bà Ngô Thị Bích Hiền (đại diện công ty BHD), nhà văn Nguyễn Duy, nhà báo Nguyễn Trọng Chức, saxophonist Trần Mạnh Tuấn, đạo diễn Cao Lập, Phạm Hoàng Nam và Nguyễn Quang Dũng. Các liveshow phát hành vé miễn phí sẽ là liveshow dành cho sinh viên, và liveshow dành cho cộng đồng tại Bình Quới mang chủ đề “Huế-Sài Gòn-Hà Nội”. Liveshow phục vụ cho sinh viên và cộng đồng sẽ diễn ra lần lượt tại Hà Nội (Đại học quốc gia Hà Nội, ngày 27/3/2011), Huế (Nghinh Lương Đình, ngày 30.3), TP.HCM (Đại học quốc gia TPHCM, ngày 7/4). Liveshow tại Bình Qưới, TPHCM sẽ diễn ra ngày 4/4. “Bóng núi” do đạo diễn Phạm Hoàng Nam thực hiện sẽ là tên liveshow diễn ra tại Nhà hát TP.HCM (18/3) và Nhà hát Lớn Hà Nội (24/3). Hoạt động lớn nhất sẽ là liveshow tại White Palace vào ngày 10/4. Ngoài các tiết mục ca nhạc, chương trình còn có triển lãm những bức tranh của nhạc sĩ, giới thiệu website chính thức của nhạc sĩ do gia đình thành lập, trưng bày và bán các ẩn phẩm như album của Trịnh Vĩnh Trinh, Trần Mạnh Tuấn, các đầu sách như Những lá thư tình chưa từng công bố của Trịnh Công Sơn gửi cho một người con gái, Trịnh Công Sơn-ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật (tác giả Bùi Vĩnh Phúc)… Ngoài những hoạt động chính trên, chương trình còn 2 buổi triển lãm tranh diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật TPHCM và tại khách sạn Morin-Huế với hơn 30 bức tranh đủ thể loại do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, nhiều bức trong số đó chưa bao giờ công bố. Theo Trâm Anh Sài Gòn Tiếp Thị
Nhà Diva Khánh Ly trước kia ở phố Hàng Đào. Ngoài là một giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam như chúng ta đã biết, Diva còn là một con bạc khát nước cùng với Quang Lê ở trung tâm Thúy Nga. :mrgreen:
Em rất thích nghe nhạc Khánh Ly, ca sĩ này có một chất giọng rất đặc biệt khó có một ca sĩ nào thay thế được.