Chiều mưa buồn em lang thang trên net tình cờ đọc được bài báo này viết về quãng đời tuổi thơ cay đắng của ca sỹ Randy. Đọc xong bài báo tự nhiên thấy trong lòng hơi nghèn nghẹn qua những tâm sự rất thật của Randy từ lúc tuổi thơ cơ cực cho tới khi thành danh có tiền tiêu xài phung phí, vì nó làm em nhớ tới những đứa bạn tuổi thơ của mình. Ngày ấy, những năm 80 của thế kỷ trước , trong xóm em cũng có những đám bạn lai Mỹ cả trắng và đen. Trong đám trẻ con tụi em thường tụ tập chơi đùa quậy phá, có cô bé chắc lớn hơn em khoảng 2-3 tuổi là con lai Mỹ đen duy nhất, nên thường bị đám tụi em trêu chọc, ăn hiếp vì màu da khác biệt. Ngày ấy là con nít nên vô tư như thế chứ trong đầu chẳng có ý nghĩ phân biệt gì đâu. Cũng tội cho cô bé này, chắc biết phận của mình nên cũng rất hiền, ai sai bảo việc gì cũng làm. Riết rồi đám con nít tụi em lại thấy thương, thường cho quà bánh và "bao" ăn vặt khi có tiền. Rồi chương trình xuất cảnh con lai triển khai, đám bạn tuổi thơi lai Mỹ trong xóm lần lượt xuất cảnh đi Mỹ hết. Cũng có đứa về thăm quê, nhưng cũng có đứa hơn 20 năm kg thấy về. Riêng cô bé da đen thì kg thấy về kể từ khi rời Sài Gòn đi Mỹ. Đấy là số phận của những đứa con lai Mỹ sống nơi phố thị, còn biết bao nhiêu con lai sống rãi rác khắp các vùng quê nghèo khó của Việt Nam thời đất nước còn khó khăn, nên số phận cơ cực như Randy em hoàn toàn có thể hiểu được và rất đồng cảm với những tâm sự này. Dù gì, cũng xin cầu chúc cho ca sỹ Randy và tất cả các số phận con lai sẽ tìm được nguồn gốc của mình. Đôi dòng chia sẻ cùng các bác khi bên ngoài trời vẫn mưa rả rít. http://nld.com.vn/20101106104256433P0C1 ... tim-me.htm http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/No- ... AB990.html
Trước em chỉ biết Randy hát song ca với Mỹ Huyền khá hay và hát bài "Nó" rất "tâm sự", nay biết thêm về cuộc đời của ca sỹ mới hiểu tại sao Randy hát nghẹn ngào thế! . Chúc cho Randy sớm đạt được ước nguyện của mình.
Hôm nay báo chí lại tiếp tục đăng bài về hành trình đi tìm Mẹ của ca sỹ Randy, em đọc mà thấy nghèn nghẹn vì xúc động cho khát khao tìm Mẹ của Randy. Một mùa Vu Lan nữa sắp tới, mới biết rằng mình hạnh phúc hơn Randy vì còn có Mẹ. Cầu chúc cho anh sẽ đạt được ước nguyện tìm lại được Mẹ của mình. http://dantri.com.vn/c728/s728-625759/c ... e-viet.htm
kế đó ngày 03/08/2012 cũng bên dân trí có đăng bài về một người mẹ đi tìm đứa con lai...rất là trùng hợp. rất tiếc là em chưa biết cách đưa link qua bên đây được! hy vọng đó là kết quả của sự mong mỏi bấy lâu nay của cs Randy...
Vâng, có nhiều điểm trùng hợp của bà mẹ đi tìm đứa con lai trong trường hợp này. Nhưng có điểm khác biệt là bà mẹ này đặt tên con là Tâm, trong khi đó các sơ nó trong hồ sơ lưui Randy khi được mang vào đó gửi thì được mẹ đẻ đặt tên là Tuấn. Hy Randy tìm thấy mẹ.
Cũng mong đấy là mẹ thật chứ h cũng nhiều trường hợp lầm lẫn,chả biết thế nào.Em ấn tượng anh này từ ngày bé đc nghe Hợp khúc tình yêu 1,2.Tiếc là CD ngày xưa là CD TQ nhưng chất lượng rất tốt thì đã mất,h thỉnh thoảng nghe bằng đĩa Fake 1 thôi.
Randy hát Ăn Năn đúng là chẳng tìm được ai hơn http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop ... 51840.html