em hỏi khí không phải, có lẽ vì tiêu chí giao lưu là chính nên các bác cố ý dùng loa bookself để tét ạ ?
Nín thở nghe các em dế trình bày Bác Viagraless xem có quen ai nữa không ah . Em thì chưa gặp bác là chắc rồi :mrgreen:
Em là thợ dạo, không trả lời được câu hỏi của bác. Có bác nào biết vào trả lời hộ em nhé. Đến màn áo tắm
Cuối cùng là bốc thăm trúng thưởng quà của các nhà tài trợ Cuộc giao lưu rất vui vẻ, thân mật và có thể nói là thành công Tạm thế các bác nhé. Hẹn gặp các bác ở Festival tiếp.
Em đoán vầy nè: Cái amply nhận pre out của các pre đã rất hợp với loa bookself đó Em còn đoán vài điều nữa nhưng spam nên thôi
Em cũng đang lọ mọ về rề đèn nên hôm qua cũng tham gia vào buổi giao lưu này với mục đích giao lưu học hỏi. Tai em đánh giá thấy có 2 em rề hay nhất. Cái 1 của nghệ nhân Teablue lắp theo yêu cầu của Ngô Thanh, với vài cái biến áp hay xuất âm gì đó của Jame. Toàn đồ khủng. Cái 2 của bác Tùng (người chuyên cung cấp bóng), nghe đồn lắp cái đó toàn thuốc bổ + độc. Và còn một cái nữa hình như cũng của bác teablue làm chasic. Nhìn chung sản phẩm của bác Teablue rất chuyên nghiệp. :!: Âm thanh rất rất hay. Bác Tea giỏi thiệt đấy:shock:
Hì hì, em thấy bác mai_le_thien có vể thần tượng dòng rề "thuốc độc". Thuốc độc mà rơi vào tay sát thủ thì ai mà sống nổi :cry:
hihì, em có thần tượng dòng rề "thuốc độc" đâu. Vấn đề là kỹ năng DIY của bác Teablue mới đáng nể :shock: Chứ còn, có nhiều $, thì dù độc thế nào mà chả kiếm ra :wink:
Cám ơn bác XQHT đã cung cấp một loạt phóng sự ảnh rất sinh động ! Nếu có thêm phần 'thuyết minh" chi tiết hơn tí nữa thì ... như đang ngồi trong sàn "thi đấu" vậy ...! Dù sao thì cũng xin rất cám ơn bác XQHT ...! Thân mến!
Tiếc quá, những cuộc vui như thế này mà em ko biết để đến ngắm ké tí cho đỡ quê. Đề nghị bác chủ quán báo lịch những cuộc offline, contest, festival lên diễn đàn trước ít nhất 1 tuần để anh em biết đến chung vui và bác cũng thêm tốn hàng. Em đoán chắc cũng có nhiều lính mới tò te cũng thèm như em lắm đấy