Nghe cái này nè bác. https://www.youtube.com/watch?v=_lmXi1y1fzs Chốt hạ là bán dàn đi nghe nhạc sống luôn.
Theo e ko có bộ dàn nào hay cả, mà chỉ hay khi nghe trong tâm trạng đang vui, cảm xúc của ta đang dâng trào (có yếu tố này thì nghe gì cũng sướng a) còn ngược lại thì bộ dàn tiền tỉ cũng ko cứu vãn được ạ.
Bộ dàn hay là bộ dàn khi nghe mình quên tất cả, chỉ còn tình cảm bài hát đi vào tâm hồn mình sâu nhất, êm đềm nhất và quan trọng nhất là giúp mình thấy âm nhạc là phương tiện ưu ái nhất trong đời sống tinh thần, những lúc vui buồn hịên hữu.
Bộ hay là nhạc nào cũng hát được, nhiều lúc nghe da diết, mê ly, nhiều khi nghe chói lọi nhưng hầu như ko ai muốn bán và chỉ bán nếu bi đát quá thôi
CỎ NHIỀU, RẤT NHIỀU Ý KIẾN HAY NÓI VỀ KHÁI NIỆM VỀ BỘ DÀN HAY: TÚM LẠI: Khi thế giới vật chất biến mất, chỉ còn ta với âm nhạc đó là một dàn hay.
Bộ dàn hay là bộ dàn bất kể là cao cấp hay phổ thông, bất kể là sản xuất thời gian nào mà khi nghe ta càng thêm yêu âm nhạc.
Cái này có đâu mà nhường bác. Chịu khó lên youtube thôi. Alex's Piano Trio -Alex............Piano -Chung wong............Bass -Almond Yeung.............Drum Trình diễn ở Shatin Town Hall ,Hong Kong(Cultural Activity Hall) 03 jan 2015
Hay ở đây chỉ ở nghĩa tương đối, phù hợp với điều kiện hiện có của mỗi người; chứ hay tuyệt đối, hoàn hảo chắc chỉ có trong... mơ ước .
Bộ dàn hay là em nghe từ sáng tới tôí vẫn muốn nghe nữa. Nghe tới khi nào Lệ Quyên kêu " Anh ơi..." tự nhiên thấy trong lòng chết đi một it́, thế là qúa hay
Bộ dàn hay là khi chủ nhân của nó ngại đụng vào để chỉnh chọt, chỉ lo đút dĩa, băng vào cho nó nhai và nhả ra các âm thanh say đắm lòng người, không cần quan tâm bát, tép gì, chỉ thấy ...phê thui.
Theo em! Đầu tư bộ dàn trong điều kiện kinh tế thoải mái, phối ghép ra được chất âm đúng gu của mình thì bộ dàn đó sẽ hay cho chính mình. Nó sẽ càng hay hơn khi ta đi nghe các bộ dàn đắt tiền hơn thì thấy thường thường, còn ở nhà thì âm nhạc luôn cho ta cảm xúc dâng trào
Mình tháo 2 cặp loa vi tính cũ , rẻ , vứt xó , đóng lại thùng mới bằng gỗ thông Lào công nghiệp . Dựng cặp loa cây chẳng phải cây , booksheld cũng chẳng phải , đóng thêm cái sub từ cái sub crow hàng rẻ tiền . Sau đó gắn cái mạch khuyếch đại âm thanh có sẵn trong loa vi tính , cắm con iPad vào , nghe bài Giọt Mưa Thu lấy từ YouTube . Mở gần max volum . Một lúc sau ông hàng xóm đi sang nói với mình : cháu đổi cho bác bộ loa của cháu lấy cái amply Acuuphase C- 200 nhé . Mình bối rối quá , mong các bác tư vấn dùm . Mình up ảnh cho mọi người xem nhé
Sáng nay duyệt hai bài viết của bác em thấy khá ngộ. Bác định lấy bộ pre pow của Accu để hát karaoke, và đổi loa vi tính lấy 1 chiếc pre của Accu. Em nghĩ một là bác rất hài hước, hai là bác "may mắn", ba là bác đang spam.
Bác Dunglx rất quán triệt cái tên của chủ đề mà bác tai. Nếu không nằm trong mục Quán cafe thì chắc đủ gạch để xây phòng nghe hoành tráng :mrgreen:
E quan niệm bộ giàn được cho là hay khi e có thể vô tư thưởng thức hết 1cd mà không phải tìm cái remote!
Bộ dàn hay là ai nhìn cũng ngưỡng mộ, khi nghe không có người chê :mrgreen: :mrgreen: Nhưng thật sự là nó không tồn tại, đó là lý do vì sao người ta thường nói Hi-end = No-end :lol:
Chỉ vài dòng ngắn gọn, bác litono đã nói qúa chính xác về chủ đề. Em thấy nhiều bộ dàn tiền tỷ mà chủ nhân của nó vẫn chưa hài lòng. Có lẽ cái hay của bộ dàn là tâm trạng và cảm nhận của người nghe
Em chịu với cái món này. Có cụ nói là dàn hay thì nghe phát là ngủ ngay, hay phải là đều 3 dải, hay là phải thủ thỉ là phải không ồn, là phải chi tiết.....Nhưng đi nghe nhạc Live thì em cũng đi nghe rồi nhưng rõ ràng là không hội tụ đủ các thứ bên trên để kết luận là HAY. Em chả ngủ được, em vẫn thấy ồn và em vẫn thấy chưa hay. Hay là em bị làm sao với món AUDIO?
Bộ giàn này em nghe thường xuyên khoảng chục năm rồi các bác. Không biết nó có được tính hông. :mrgreen: