Thật khó để nói đâu là bộ dàn âm thanh hay, vì khi đam mê thì âm thanh không có giới hạn, và khi có bộ này rồi ta vẫn muốn tiếp tục mua thêm những bộ khác [emoji23]
Hay trong audio là quan niệm rất trừu tượng, khác nhau từ người này qua người khác, từ lúc này qua lúc khác, từ trạng thái tính cảm này qua trạng thái khác, từ loại nhạc này qua loại khác và hay cũng khác nhau trong các mức ngân sách khác nhau. Tóm lại là Không bao giờ có 1 bộ dàn hay tuyệt đối vì thế đừng mất công đi tìm.
Bộ dàn hay là khi ta về nhà là phải bật ngày bộ dàn của mình lên. Lúc nghe thì cảm xúc dâng trào, tiếng bass căng mạnh sâu giúp ta phấn khích, tiếng Trung ngọt ngào kiến rùng mình, sởn da gà, tiếng tép lung linh, lảnh lót tưởng chừng ta đang ở một thế giới bao là rộng lớn khác chứ ko phải căn phòng đầy thiết bị. Nguy hiểm ở chỗ là, đôi khi trong lúc phê chúng ta lại có ý nghĩ rằng giá mà có cái này cái kia thì, nâng cấp cài này cái khác thì chắc chắn còn phê hơn nhiều. Vậy là lại đổi chắc các bù.....
Khái niệm bộ dàn hay. Tùy mỗi cá nhân có cảm nhận khác nhau, đối với những dòng bình dân khoản đầu tư trong tầm giá, nghe không bị méo, vỡ tiếng. Mỗi người có một gu nhạc khác nhau. Bạn sắm loa bose xịn, nhạc dane, remix. Mấy cậu choai choai hàng xóm nghe thích thế, hay thế. Còn đem cho các cụ các cụ cũng không lấy. Khó quá các cụ ạ...
cứ có đam mê và nhiệt huyết của mình bỏ vào thì dù giá trị vật chat không nhiều nhưng so về tinh thần thì vô đối ... ae tham khảo thử clip con gái em làm xem sao này...
Hay là nghe được lâu. Sợ nhất mấy sản phẩm đi thi, nghe được 1,2 bài thì ấn tượng, còn sau đó thì....
Em thì cho rằng “bộ dàn hay” xét theo đúng nghĩa đen của nó, là bộ dàn truyền đạt lại cho ta chính xác nhất, chân thực nhất...cái âm thanh của nơi xuất phát. (Đấy là theo nghĩa đen, chứ theo nghĩa “kinh tế của ta” hay “phù hợp tai ta” hoặc “đỉnh nhất xóm” abc...thì khó bàn lắm). Vì đặt vấn đề là “bộ dàn hay”, nên cũng tất nhiên phải coi những thứ ngoài bộ dàn như phần thu âm, chép âm, mang âm (đĩa và băng các loại) là ổn rồi nhé, chỉ xét đến bộ dàn của ta thôi. Tức là bộ dàn làm cho ta thấy cái sân khấu biểu diễn “như thật” nhất, là bộ dàn hay nhất! Chứ mà bộ dàn kiểu như ca sỹ hát kém hoặc thu âm ghi âm kém, mà khi chơi lại thành quá hay, thì là bộ dàn đểu.
Bản thân cái từ hay nó đã không có tiêu chí, cân đong đo đếm, định lượng được rồi. Vậy thì sao mà đánh giá chung được nhỉ
Bộ dàn hay là phải được số đông khen hay chứ không phải một số ít ca ngợi (bất kể do học vấn, trình độ hay dân trí...) vì mục đích cuối cùng của âm nhạc là dành cho nhân loại, con người./.
E cũng mới ngó cái món này, nhưng túm lại khi nào mà kiểu như bị "tự kỷ" có phòng nghe riêng lên đó nghe một mình và chỉ 1 mình mình nghe bộ dàn của mình thấy hay thôi, ấy là lúc bộ dàn hay ợ.
Em lại thấy không thiết bị nào chơi được mọi thể loại Chả hệ thống nào chiều hết mọi lỗ tai Vậy bộ dàn hay chỉ đáp ứng tiêu chí cá nhân hay một nhóm chứ không đại diện được cho tất cả , nó chính xác không tồn tại theo cách hiểu này Bộ dàn hay của em là bộ dàn em chỉ để nghe , không thể bán