Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Hệ thống đầu tư tới 6 tỷ cơ mà! http://www.hifivietnam.vn/home/tin-tron ... ng/trang-3 Chắc là vừa cafe vừa shop. Nên hàng ra vào là chuyện thường thôi! :mrgreen:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vì bác k phải là e hôm qua chứ nếu bác là e hôm qua thì không bình thường chút nào đâu e là người rất bình tĩnh ít khi nào nổi nóng vậy mà hôm qua e rất nóng.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vào HDvietnam thấy cái wán khác! đúng 2 end lun! http://www.hdvietnam.com/diendan/7-tro- ... i-myi.html :lol:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Đúng là suy thoái kinh tế nó tàn phá ghê thật! Nhìn cái bàn kiếng và ghế simili Ngô Gia Tự thì cũng hiểu rõ phần nào cái gọi là 6 Tỷ đầu tư! Nếu salon da và bàn gỗ chắc là đội lên 12 tỷ! Hôm nay ra 81 nghe cụ nào kể chuyện mấy "Em 100$" ngồi ăn hủ tiếu gõ mà than "Đại gia giờ đâu vắng, nỡ để thân em mắc nạn này".
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Vào quán này đc nghe nhiều bộ dàn at lắm các bác. Vì chủ quán đổi đồ dể đem bán cho khách :lol:
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Tôi mà như bác tôi nhất quyết ko trả cái phụ thu 90k đó xem nó làm gì được nhau. :lol: :lol: Rồi tôi còn móc tờ 100k ra xé làm 2,4,8 ném xuống bàn rồi bảo: thằng nào muốn phụ thu thì lụm cái này đi. Sau đó ra về kbg trở lại. :mrgreen:
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end E k biết chủ nhân của cái gọi là đại gia trong làng audio đó nghĩ như thế nào có làm giàu thêm nhờ vào 90k phụ thu đó k. Chắc có lẽ góp gió thanh bão chăng?
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Bác nói rất đúng, em cám ơn bác. Nhưng em ko sợ bác à. Chả đứa nào dám quay phim tố cáo hay làm chứng đâu. Em ở rất gần quán này, lúc quán khai trương em cũng biết, nhưng em ko tới vì em ko thích các loại "kinh doanh kèm". Cũng như đói bụng đi ăn kbg em vô mấy quán vứa bán phở, vừa hủ tíu, bún măng, bún mọc, bún mắm, bún riêu...
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Để tránh u uất xin hõi kỹ trước khi dùng, nếu thấy k hợp lý thỉ alê hấp ,vụ này e kinh nghiệm rồi quê cũng xin cái giá .... :lol:
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Ủa sao kỳ ta! Hôm 17/7 em cùng 3 Bác VNAV nhà mình nữa có ghé đó ngồi khoảng 1g rưỡi nghe bộ Alexandria. Thấy phục vụ cũng bình thường (bọn em yêu cầu đổi nhạc khá là nhiều lần) nhưng đâu thấy ai ca cẩm gì đâu. Còn thấy cô quản lý lên hỏi thăm bọn em nghe có được hay ko mà? Hay anh em chê nhiều quá nên họ thay máu hết nhân viên cũ rồi chăng? Mà giờ mới để ý là Bác chủ đi còn sau bọn em nữa. khó hiểu nhỉ...
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Chủ quán thì không giải thích còn nghe 1 chiều rồi nói theo thì sao mà biết được sự thật hả em? Cứ đi nghe và sự thật nó như thế nào thì biết liền.
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Nhân viên phục vụ ở đây không phải bất lịch sự với khách đâu các bác ah chắc bác chưa đọc kỹ topic của e đó thôi.
Re: cafe Hi-end phục vụ low-end Cái mà e nói ở đây là họ cố tình kiếm cớ để lấy thêm tiền phụ thu, thứ 2 là tắt máy mà việc tắt máy này theo lệnh của chủ nhân các bác ơi thế mới nói chứ, nếu như chuyện chỉ dính tới nhân viên phục vụ e chẳng chấp làm gì.
Re: Ca fe Hi-end phục vụ low-end Em uống ở đây 2 lần, một lần đi với gia đình, một lần đi với anh em audio. Nhân viên phụ vụ rất dễ thương và nhiệt tình. Em yêu cầu đổi đĩa khá nhiều lần và đều được đáp ứng. Thậm chí còn nghe cả đĩa vừa mua (do ship từ HN vào) cũng OK luôn. Cả 2 lần vì muốn được nghe điểm ngọt nên đã dời ghế chút đỉnh (hàng ghế đầu, bên phải) và đều được anh em phục vụ vui vẻ đồng ý. Những lần ấy đều tiếp xúc với anh quản lý là anh Thòn đều thấy anh em vui vẻ, chu đáo Còn vụ phụ thu thì em chưa gặp. Do chưa bao giờ ngồi quá lâu cả (chỉ tầm 2 - 3 tiếng thôi) Việc bác chủ topic phản ánh về việc phụ thu chắc là phải có thì bác ấy mới đưa lên diễn đàn. Thiết nghĩ quán cũng nên có đôi lời trong việc này để giải toả gút mắc cho cả hai bên. Vài lời, mong cả nhà cùng hiểu và cùng thông cảm cho nhau nếu có gì không phải.
Re: cafe Hi-end cung cách low-end Chẳng riêng gì cà phê, bán đồ hiend ở đây cũng rất low end, chỉ có nhân viên là chú Tâm là dễ thương, còn bà Hà thì rất coi thường khách. Có lần em đi mua cặp canterbury se và cái esoteric x01, em đến xem vài lần vì cũng là số tiền lớn , nên cũng tới lui vài lần, thế là bà Hà hôm đó chạy ra nói khóe vào mặt em :Hôm nay em mua cái gì đi chứ cứ xem mãi thế. mua đồ gần 400 tr mà bả làm như đi chợ mua cá, thế là em đi thẳng qua một shop khác trên vnav mua ngay trong ngày hôm đó và không bao giờ quay trở lại sơn hà
Re: cafe Hi-end cung cách low-end Rất chính xác,mà em không hiểu sao một cửa hàng lớn như Sơn hà mấy lần em seach đồ audio thấy giá tốt quá gọi đt toàn là kêu ko có ít nhất là 2 lần...
Re: cafe Hi-end cung cách low-end Em đã ghé Sơn Hà cafe 3 lần, chưa bị phụ thu bao giờ... Lần đầu thì được mời lên thẳng phòng HT, nguyên dàn Revel và Marlevinson, nghe nhạc 5ph em chịu không nỗi, nên đi ra ngoài.... Lần thứ 2 đến thì gặp bác Khánh, bác ấy dắt lên tầng 2, mở nhạc cho nghe ở phòng có cặp Wilson.... Lần thứ 3 thì đi với một người bạn, không gặp người quen, lên thẳng phòng nghe nhạc tầng 2, nghe đúng 45ph thì đứng dậy về, không có ấn tượng gì đặc biệt.
Re: cafe Hi-end cung cách low-end Nói chung kiểu cách ở đây là: - Không chân thật. - Xem thường khách hàng. - Chất âm của hệ thống âm thanh không 1 chút ấn tượng so với giá trị 6 tỷ.