quán này nằm gần cty em làm nên có ghé uống vài lần, thấy không có hiện tượng như bác chủ đã nêu, nhân viên vận hành máy rất niềm nở và nhiệt tình khi trò chuyện với khách. Còn việc bà chủ tiệm tỏ ra hách dịch và coi thường khách em thấy rất đúng với thực tế, bằng chứng là trong các lần em dẫn mấy người bạn đi mua máy ở tiệm này, ở SH còn tồn tại chuyện thu mua máy xài rồi của khách xong make up và cho vào thùng xốp bán với giá máy mới, các bác nên kiểm tra thận trọng khi mua máy nơi này.
Còn em cũng sẽ k đến lần 2 nhưng k phải gặp trường hợp như bác chủ! Em đến lúc trưa khoảng 2g thì phải. Lên đến nơi thấy nhân viên nhiệtt tình phục vụ nhưng dàn máy vẫn chưa mở. Ngồi hơn nữa tiếng mà chỉ ngho nhạc loa cóc treo tường. Thấy lạ bèn hỏi thì bảo Anh kỹ thuật đi đâu nên k mở,chán định về thì có 1 anh mặt lạnh như tiền lên mở và vậy là mất gần 45' thì mới được nghe. Còn 1 điều nữa là nhanh chán: bác nào mà có hút thuốt như em thì thôi,nhịn luôn nhé! Chỉ có 1 điểm là nhanh: tính tiền! Cạch...