Lâu rồi Hà nội mình không có thêm 1 góc nhỏ nào đủ ấm cúng, riêng biệt để anh em VNAV cùng ngồi nhâm nhi ly cafe, thưởng thức âm thanh, đàm đạo cho thỏa nỗi đam mê. Cafe AP (tên quán này còn nhiều ý để diễn lắm :roll: ) mới được khai trương bởi 1 người nghệ sỹ, 1 nhạc công, 1 người bạn, 1 kẻ yêu âm thanh, nghệ thuật đến phát cuồng, ... Em tuy không phải là người đầu tiên khám phá ra cái góc âm thanh này, nhưng xin được là người đầu chuyển tới các cụ cảm nhận rất riêng, rất ấm, rất giản dị về chốn này. A: Ông chủ (Kogan) cho xin ly cafe loại 1 nhé ! Boss: Kính bác! Chỗ em không có cafe loại 1,2,3 hay a,b,c A: ??? !!! ??? Boss: Em chỉ có 1 loại duy nhất: đó là loại bác cảm thấy thỏa mãn khi nhâm nhi nó. A: Nói phét ... Để mai em gọi mấy bác khác tới xem cái sự "thỏa mãn" như thế nào ! Địa chỉ quán: 4B ngõ 7 Phương Liệt, đường Giải Phóng (sau nhà văn hóa và UBND phường Phương Liệt), đi từ Ngã tư Vọng về hướng Bến xe Phía Nam khoảng 200m (chưa hết chân cầu vượt) thì rẽ phải.
Chúc mừng cafe AP! Chúc mừng bác chủ! Có một địa điểm để hàn huyên rồi. Em xin cung cấp luôn cái địa chỉ: 4B ngõ 7 Phương Liệt (sau nhà văn hóa và UBND phường Phương Liệt) Ah mà bác chủ cho hỏi giờ nào bác cho phát sóng chương trình radio? đĩa than? ... Ah mà em vừa nghĩ ra ý này: hay AP quán thêm món shisa nhỉ.
Ảnh xấu thế nhỉ :lol: Đây là cafe AP tọa lạc tại số 4b ngõ 7 Phương Liệt, (đi từ khoảng giữa chân cầu vượt ngã tư Vọng rẻ phải vào là gần nhất). Địa chỉ hơi khuất nẻo một tẹo nhưng được cái nhiều đĩa than và đồ cổ
Cái hôm lão hero chụp ảnh là hôm đầu tiên em tới đó bác ạ. Toàn phải uống cafe nghe nhạc không có gì ăn cả J&C: cái gì thế, hôm nào mua ít vịt mang tới chỗ này nhậu cho nó tung tóe ra đê :lol:
Tội bác Kool quá :wink:, nghe nhạc suốt 5 tiếng đồng hồ, không được mời ăn cơm àh :roll: Cơm trưa đây
Chúc mừng bác Kogan có góc nhỏ ấm cúng quá. Giá mà em biết lúc chỗ này lúc đi Hà Nội dịp sumo 2010 thì thể nào em cũng ghé Thân
Hình như bác chủ quán là nhạc công violon, nếu đúng thì em đã có dịp được nghe bác ấy chơi tại 2 chổ ở HN.
Hix, ảnh mà cứ crop, resize rồi tìm mọi cách cho < 256K thì đẹp vào ... cái ampli à Nói vậy cho vui chứ em cũng thấy xấu thật! Chúc mừng bác Kogan !!! Best Regards, NCC
Chào các bác, cảm ơn các bác đã quan tâm. Em cũng mới mở thôi. Kính mời các bác khi nào ghé qua chơi và nghe nhạc... Bác XX khi nào ra Hà nội thì nhớ vác theo xị rượu nhé Bác J&C cứ đem vịt qua bất cú lúc nào nck: bữa trưa của ông XX là cái em ngồi cạnh mình đấy :wink: Cái ống tele của bác Quang_lan có vẻ dài... bác king ah :lol: Thân ( nguồn Shisha có ai cung cấp không bạn quad ơi? sắp về chưa?) À mà quán của em là low -end thôi